221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1132971
"Phong bì" cho cô giáo: Nỗi lòng phụ huynh
1
Article
null
'Phong bì' cho cô giáo: Nỗi lòng phụ huynh
,

 - Rất nhiều phụ huynh sau khi đọc bài Xót con thì phải "phong bì" cho cô giáo? đã gửi những ý kiến, chia sẻ của mình về VietNamNet. Nhiều bậc phụ huynh bày tỏ mong muốn các nhà trường nên có chính sách chăm lo đời sống giáo viên hơn và nên cấm giáo viên nhận tiền từ phụ huynh để tất cả các em được bình đẳng.

Tại phụ huynh cả thôi


Giờ ăn của HS mầm non Trường Hoa Anh Đào (TP.HCM). Ảnh Đ.T
Vấn đề bài báo nêu là một thực tế trong hệ thống giáo dục ở các cấp học mầm non, tiểu học. Con càng nhỏ tuổi thì càng... tốn tiền phong bì. Tuy nhiên, trước khi trách các cô giáo thì các vị phụ huynh nên trách chính mình trước.

 

Ai đã tạo "thói quen" nhận phong bì cho các cô giáo? Ai tỏ ra "đắc trí" khi con mình được cô giáo quan tâm, ưu ái (tất nhiên là nhờ đã đưa phong bì)? Các phụ huynh (nhất là các bà mẹ) lúc nào cũng lo con mình không được quan tâm, sợ con mình... kém con người khác... rồi dấm dúi đưa tiền cho cô giáo.

 

Nếu tất cả phụ huynh đều không đưa phong bì cho cô giáo thì mọi chuyện sẽ lại... bình đẳng ngay. Cô giáo cũng chẳng thể so bì, phân biệt đối xử được. Chính chúng ta đã làm "hư" các thầy cô đó thôi. Trần Phan, Hà Nội, email: anhntvn@...

Có thể ở một vài nơi có hiện tượng phụ huynh biếu phong bì cô giáo nhưng tại nơi đó chính một bộ phận phụ huynh là thủ phạm gây nên hiện tượng tiêu cực ấy. Chuyện này không chỉ riêng ở giáo dục mầm non và cũng không chỉ riêng ở ngành giáo dục, vậy nên mỗi người trong xã hội ta hãy tránh làm những việc mang nặng mục đích cá nhân để tạo nên một tầng lớp giáo viên, bác sỹ, những cán bộ công quyền... trong sạch, công tâm và chỉ có như vậy xã hội ta mới có công bằng, văn minh, tiến bộ.

 

Còn về lời biện hộ rằng biếu phong bì vì thấy các cô vất vả mà lương lại thấp thì tôi nghĩ thay cho việc biếu phong bì, phụ huynh hãy chủ động đóng góp vào quỹ phúc lợi của nhà trường nếu có điều kiện và từ đó đời sống của các cô cũng được nâng cao. Còn việc đưa riêng phong bì thì có thể làm cho cô quan tâm tới con em mình nhiều hơn nhưng như vậy thì càng ngày càng kích thích lòng tham của các cô và làm cho con em của những người ít tiền bị phân biệt đối xử. Đặng Quang Thái, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, email: 8781870thai@...

 

Chỉ vì xót con

 

Khi đọc bài viết này, tôi biết có nhưng giáo viên vì lòng yêu nghề mà giảng dạy, nhưng con số này rất ít. Điển hình ở nơi tôi ở, có trường mầm non H.D, đạt tiêu chuẩn trường điểm, trường tiêu chuẩn quốc gia gì đó, nhưng giáo viên, người nào cũng chờ phong bì, không có phong bì, thì con cháu gửi vào không được chăm sóc: quần áo không thay cho bé, không rửa mặt mũi cho bé... lúc đón về, ôi thôi không thể nhìn ra con mình nữa.

 

Tôi có đứa cháu gửi ở đó, mới 3 tuổi mà nghe cháu nói tôi rất căm phẫn: không biết cháu mình có bị vậy không?! "Bạn con khóc, cô lấy cái khăn cô nhét vô miệng bạn con". Khi cháu tôi theo học lớp thể dục nhịp điệu, thay vì hàng tháng ngày 15 đóng tiền, tháng sau đổi lại thu tiền sớm, không thông báo cho phụ huynh biết, bữa sau đuổi thẳng cháu tôi ra ngoài, mới ba tuổi nó biết gì?! Nhưng cô giáo dạy cho đầu óc non trẻ của nó biết mặc cảm, cháu về nhà khóc "mẹ cho con đi học mà mẹ không đóng tiền, cô không cho con học!".

 

Tôi không thể tưởng tượng ra được, hình ảnh cháu mình, hay nhưng đứa trẻ khác thế nào khi bị đối xử vậy, khi đầu óc quá non trẻ, có biết chuyện gì đâu nào? Tôi nghĩ ngay cả người lớn chúng ta, còn có nhắc nhở lần 1, lần 2 rồi mới áp dụng hình phạt, đằng này...

 

Trường học cho những trẻ thơ mà cứ như mua bán, sợ giật nợ 1 buổi thể dục nhịp điệu... Nghe mà ngán ngảm, nhưng không gửi thì con ai trông, mà cho tiền thì bao nhiêu mà đủ? Tôi nghĩ sao trường không tăng học phí mà dạy cho công bằng, chứ cho tiền, người nhiều, người ít và người ít chẳng khác gì lúc chưa cho? Nguyễn Kim Ngọc Hiếu, Thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, email: ngochieu0812@...


Nhà trường nên vào cuộc


Theo tôi, có một cách để tránh được hiện tượng gửi phong bì bồi dưỡng, đó là ngay từ khi nhận các cô vào trường, nhà trường nên đưa ra quy định cụ thể cấm nhận tiền bồi dưỡng mà. Thay vào đó, nhà trường sẽ trả tiền lương cao hơn một chút và khi phụ huynh mang con đến gửi cũng nên thông báo luôn chuyện không nhận phong bì này nhưng mức học phí sẽ cao hơn bằng với phần chi phí mà phụ huynh muốn bồi dưỡng! Lấy tiền đó làm tiền lương cho giáo viên luôn! Thà học phí cao một chút, đóng một lần, ai cũng như ai, không lo xót con vì không có phong bì! Lương giáo viên thì cũng cao, khỏi phải chờ nhận phong bì. Vui cả hai phía! Nguyen Chan, Cần Thơ, email: nhat_ha@...

Đạo lý uống nước nhớ nguồn, có sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy... những việc làm thể hiện tình cảm biết ơn thầy cô đã có từ lâu nay nhưng giờ đây cách thể hiện tình cảm đó đã bị bóp méo, âu cũng là do cơ chế thị trường, là do từ 2 phía người đưa và người nhận.

 

Không ít bà mẹ vì xót con mà đưa tiền để yên chuyện rồi sau đó thì coi khinh người nhận, cũng không ít người không được nhận tiền thì giở trò với con trẻ... Tất nhiên, không phải không có những tấm lòng tốt nhưng hiện nay điều này không còn nhiều. Tất cả, tất cả chỉ vì chúng ta đã méo mó trong suy nghĩ và cơ chế quản lý lỏng lẻo, xem thường đạo đức nghề nghiệp.

 

Nếu trường nào mà ban giám hiệu chăm lo đến đời sống các cô giáo bằng các phương pháp lành mạnh và có những hình thức xử lý nghiêm những việc làm mang tính mua bán thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm với công việc thì trường đó ắt cả cha me lẫn thầy trò đều vui. Nhìn từ khía cạnh ai cũng có lỗi trong việc này thì chỉ còn biết trông mong vào lương tâm của mỗi con người chúng ta và hy vọng ban lãnh đạo cấc cấp điều hành quản lý tốt. Son Thuy, Hà Nội, email: sonthuy@...


Mong cô giáo như mẹ hiền

 

Vấn đề này bức xúc lắm. 20/11 vừa rồi, tôi ngạc nhiên đến kinh ngạc vì thái độ thản nhiên của cô giáo khi nhận phong bì. Hình như cô xem đó là việc tất nhiên!? Tôi tự hỏi, không biết cô có điểm danh không nhỉ? Không biết những học sinh mà bố mẹ không đi phong bì sau đó thế nào? Với tâm lý của một phụ huynh, tôi cũng sẽ "cố" để không bị liệt vào danh sách "không biết nhà cô giáo ở đâu?". Thanh Mai, Vĩnh Phúc, email: hathanhmaipt@...

Nếu cô giáo mầm non nào đọc được những điều này thì hãy bỏ ra 1 vài phút suy nghĩ. Phụ huynh rất hiểu nỗi khổ của các cô và muốn tỏ lòng nhưng không vì đó mà các cô lại hạch sách phụ huynh. Hãy để nghề các cô là một nghề mà ai cũng mến yêu. Hà Như, Quy Nhơn, email: bootqn@...

Tôi thấy rằng bài báo đã nói lên sự thật chứ không cần phải thể hiện sự không chắc chắn bằng cách dùng câu hỏi về vấn đề này. Hôm 19/11 vừa rồi, vợ tôi đưa con đến trường, cu cậu rất hào hứng cầm bó hoa và tất nhiên có cả phong bì mà vợ tôi đã bỏ vào trong bó hoa mà cậu con không biết để tặng cô giáo. Về nhà hỏi con trai là cô giáo nói gì khi nhận hoa, con trai tôi trả lời là cô giáo im lặng không nói gì?! Tại sao cô giáo lại đối xử với con trẻ như vậy? Nguyễn Trường Giang, Trần Xuân Soạn, Hà Nội, email: truonggiang24@...

Thực ra, mình hoàn toàn ủng hộ việc chia sẻ với khó khăn của các thầy cô giáo có lương thấp, đời sống khó khăn. Tuy nhiên, thâm tâm mình không ủng hộ việc "nhân thể" ngày 20/11 để phong bì cho các thầy cô. Mình cảm thấy cách hành xử như vậy là xúc phạm chính các thầy cô.

 

Với lý do đó, mình đã chọn một trường dân lập để bé nhà mình học tiểu học. Tuy vậy, đa phần các phụ huynh trong lớp, dù đã đóng tiền để "đi chung" cả lớp, vẫn quà cáp riêng cho các thầy cô. Và, ngày 20/11, mình đã thật ngại khi đi đón bé mà tay không. Đã gần 1 tuần trôi qua, chiều nào đón bé, mình cũng vẫn rất ngại khi gặp các cô. Lê Thị Như Hằng, Hà Nội, email: ltnhang@...
 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,