221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1210674
Người dân khắp nơi bức xúc vì mất điện
1
Article
null
Người dân khắp nơi bức xúc vì mất điện
,

 - Hàng trăm độc giả gửi thư về VietNamNet bày tỏ sự bức xúc trước việc mất điện trong những ngày nắng nóng cao điểm, khổ nhất là những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Người dân lo lắng vì mất điện quá nhiều đã làm đảo lộn cuộc sống và không biết tình trạng này còn kéo dài tới bao giờ. 

 

Ảnh: VNN

 

Quá bức xúc vì mất điện liên tục


Mấy hôm nay khu vực Khương Hạ - Khương Đình tối nào cũng mất điện. Hôm mùng 8/6 mất tổng cộng 6 lần, 1 lần vào buổi sáng, 5 lần vào buổi tối từ 7h đến 11h30. Ngày 9/6 cũng đã mất điện 1 lần, không biết tối nay có mất điện như hôm trước không nữa, đúng trong lúc các sĩ tử đang ôn thi, những ngày nóng lên cực điểm... Dương Huyền Trâm, Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, huyentramtk12@...

Địa phương Vũng Tàu, khu vực phường 11 và phường 12 do đây là khu ngoại ô ít cơ quan, công ty nên được ngành điện ưu ái thiết lập cho việc nếu điện áp trên tuyến bị thiếu sẽ tự ngắt aptomat. Có điều việc ngắt điện quá thường xuyên, vài lần/ngày và hầu như ngày nào cũng bị. Cá biệt có nhiều lần ngắt rồi có rồi tiếp tục ngắt trong thời gian cực ngắn dẫn đến hư hỏng thiết bị dùng điện. Ngoài ra có những khu vực, điện áp vào buổi tối rất thấp, đèn ne-on phải đến sau 21h mới lên được (toàn bộ bóng, chấn lưu, tắc te mới) dẫn đến tâm lý người dân thấy bực bội và bất mãn. Thiện, Vũng Tàu, bengoc321@...

Hôm 8/6/2009, ngay tại khu vực đường Đặng Tiến Đông, chỉ trong một buổi tối mất điện đến 03 lần. Lần thứ nhất từ 7h15 đến 8h30, lần thứ hai từ 9h15 đến 9h45, lần thứ 3 từ 10h15 đến gần 3h sáng. Sự mất điện đột ngột làm cho bà con khu phố được một đêm thức trắng, tiếng trẻ nhỏ thi nhau khóc, các cụ già thì ngồi than thở. Đỗ Đức Dũng, Cty ĐTTM Tân Kinh Bắc, tankinhbac@...

Mấy ngày nay, khu vực nhà tôi đều bị cắt điện vào buổi trưa, khoảng từ 12h đến 13h sau đó điện chập chờn lúc có, lúc không. Đặc biệt hôm qua còn bị mất từ 2h chiều đến tận 4h, việc cắt điện không báo trước như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của chúng tôi nhất là trong những ngày nóng bức như thế này, rất mong ngành điện có những điều chỉnh kịp thời để những ngày nắng nóng nhân dân có điện dùng. Thanh Loan, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, thanhloan26atp@...
 

Các bạn mất điện như vậy đã là gì, chúng tôi 1 ngày điện không mất khoảng 4 - 5 tiếng thì chắc chắn hôm đó trời có bão. Ngày nào cũng mất liên tục, có khi mất cả ngày bất kể là khi nào tuỳ vào hứng của ông thợ điện. Điện thì yếu kinh khủng không thể bật nổi cái đèn cho tử tế, thử hỏi có điện mà như vậy thì có làm gì. Nguyễn Đức Long, khu tập thể Bông vải sợi Lai Xa, xitrum_31@...


Tôi cảm thấy khó có thể thông cảm cho ngành điện lực được. Chuyện mất điện vào ngày nắng nóng diễn ra thường xuyên ở khu tôi ở. Mất điện không hề báo trước. Từ 10h đêm hôm kia đến 2h sáng ngày 9/6, ròng rã 4 tiếng, trời thì nóng, mồ hôi tầm tã, mà mất điện không hề báo trước để người dân còn di tản. Không chỉ hôm qua, mỗi lần mất điện ở khu này cũng diễn ra vài tiếng. Có ngày nghỉ để tụ họp gia đình, cũng cắt điện từ sáng đến trưa. Rồi có khi buổi chiều về tới nhà cơm chưa nấu, điện mất cái rụp. Thật bức xúc... Ngọc Bích, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, bichmuop2@...

 

Nhà tôi ở khu Nam Trung Yên cũng mất điện từ 8h sáng đến tận 8h tối mới có điện, đúng 12 tiếng. Trần Thuỳ Dương, Đống Đa, Hà Nội, tomato_candy910@...

 

Tôi ở khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì. Tối qua là tối thứ tư khu nhà tôi bị mất điện, tối thứ 7 và chủ nhật 2 lần còn tối hôm kia 4 lần, lần ít nhất cũng gần 1 giờ. Không biết bao giờ mới hết tình trạng này đây khi trời nóng thế này còn trẻ con thì không chịu nổi. Long Thành, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, tranlongthanh@...

 

Ở chỗ tôi sinh sống, hiện nay tình trạng mất điện diễn ra một cách thường xuyên, có hôm mất điện cả ngày giữa lúc trời nắng nóng gay gắt. Đề nghị ngành điện xem xét lại việc cung cấp điện ở khu vực này. Nguyễn Quang Đông, Kiều Mai, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, dongvnu@...


Gia đình tôi ở ngay TT quận Hoàn Kiếm mà đúng vào 2 ngày nắng nóng nhất là 8-9/6 đều bị cắt điện vào giờ cao điểm: 4h đồng hồ từ 1h30 đến 5h30 chiều ngày 8/6, ngày 9/6 tiếp tục 2h giờ trưa. Không biết phải ở đâu mới không mất điện vì ngành điện luôn nói không thiếu điện với lời giải thích vô trách nhiệm như vậy. Trần Thị Nga, Bà Triệu, Hà Nội, mschipchip@...

 

Nhà tôi thường hay mất điện vào lúc trời nắng nóng vào giữa trưa hay buổi tối. Nóng và không khí ngột ngạt không chịu được. Gọi điện đến tổng đài, chán chẳng buồn nói, người ta toàn gác máy. Hiếm lắm gọi 50 cuộc thì chỉ được có một cuộc là thành công. Điện thì chập chờn, được một tí rồi lại mất. Dung, Nhân Chính, Hà Nội, miss_u1712@...


Dù sao thì sau 2 tiếng, các nơi còn có điện lại. Tại tổ 52, tối ngày 8/6 mất điện 4 tiếng. Tối ngày 9/6 mất điện cả đêm từ 9h tối đến 7h sáng, đi làm vẫn chưa có. Gọi điện cho Điện lực Cầu Giấy thì được thông báo mất điện sẽ không được báo trước, còn mất là do aptomat hỏng, Điện lực Cầu Giấy không thể làm gì, không có lỗi trong trường hợp này. Nguoi dan, tổ 52, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, sonla@...
 

Vẫn mất điện. Tối 09/06, khu Bắc hồ Ba Mẫu mất điện từ 21h30 tới 7 giờ sáng 10/06 vẫn chưa có điện. Cả đêm tôi quạt cho con nhỏ, chỉ ngủ được chừng 30 phút, tới cơ quan làm việc mà người lơ ngơ như không phải ở trên mặt đất. Còn những đêm nóng tiếp theo thì tính sao đây. Kêu ai bây giờ. Nguyễn Dương Hùng, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, nguyenduonghung@... 

 

Đi làm về, công việc mệt mỏi, nhà nóng, không khí độ ẩm quá thấp, hít hà hơi mà cảm thấy khô mũi, vậy mà điện bị cắt phụt. Thật không thể tưởng tượng được, gần đêm qua tại khu dân cư đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa bị cắt điện vào lúc gần 12h. Người như muốn bốc hỏa. Dân cư các nhà "trôi dạt" ra khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính hóng gió, đến khi có điện mới dám trở về nhà. Tôi không hiểu được là trong lúc cao điểm tại sao ông đại gia ngành EVN lại cắt điện như vậy? Lê Trang, Trung Hòa, Hà Nội, boulevard2004ht@... 

 

Hai hôm nay rồi, đêm nào cũng mất điện: Đêm 8/6 mất từ 22h30' đến 1h20', đêm 9/6 mất từ 22h20' đến 1h40'. Nhà có con nhỏ cứ phải thức đêm dùng "quạt mo" để quạt cho con, cháu nhỏ nóng không chịu được lâu lâu lại khóc ré lên, sáng ra buồn ngủ không muốn đi làm nữa. Không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, thật buồn cho viễn cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước. Đêm nay chắc lại mất điện... Nguyễn Tiến Long, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội, tienlong5a@... 

 

Mất điện vì lý do gì cũng đều khổ (ảnh: dddn.com.vn)

Tôi đang có cháu nhỏ, tối ngày 09/06 lúc trẻ con lên giường đi ngủ thì mất điện. Gọi điện thoại ngay cho số điện thoại điện lực ở khu vực Hà Đông( 0423220385) thì được thông báo là do quá tải, chờ nguội sẽ đóng cầu dao. Sau 1h30 phút nữa gọi lại thì được anh Hạnh (trực điện thoại) báo là phải chờ nguội đã.

 

Gọi điện thoại liên tục lại thêm vài lần nữa thì được thông báo là đang trên đường đến để đóng điện. Chờ thêm đến khoảng 1h30' nữa thì được đóng điện, không hiểu cầu dao làm bằng gì mà 1h30 phút vẫn chưa nguội? Mà một quãng đường chưa đến 500m đi hết hơn 1 tiếng. Đề nghị ngành điện lực xem xét lại tư cách nhân viên của mình. Nguyen Thi Thuy, Khu đô thị Văn Quán, Hà Nội, nguyetthuy24@... 

 

Đêm qua 9/06/09 tại phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội đã bị mất điện kéo dài, đến tận 7h sáng 10/6/09 khi chúng tôi đi làm vẫn chưa có điện trở lại. Theo thông báo chúng tôi gọi điện đế số máy 22222000 nhưng không thể liên lạc được. Đề nghị Cty Điện lực thông báo cho nhân dân biết rõ lịch cắt điện đồng thời không để xảy ra tình trạng mất điện kéo dài như vậy diễn ra nhất là trong những ngày nắng nóng. Tran Hien, phố chợ Khâm Thiên, Hà Nội, minhhien17@...  

 

Khu Cổ Nhuế chỗ tôi ở thường xuyên mất điện. Mất điện đã trở thành thông lệ, nhất là khi nắng nóng. Đợt nóng trước ở đây đã mất liên tục trong 2 ngày 2 đêm mà không rõ lí do. Tối hôm 9/6 bị cắt điện, đến khoảng 0h30' mới có. Bị cắt điện đột ngột mà không báo trước, chúng tôi luôn trong tình trạng bị động, lỡ mọi kế hoạch. Tôi mong ngành điện nếu có cắt điện thì cũng thông báo trước thời gian để mọi người còn chuẩn bị. Hà Hải, Cổ nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, shooting_star1088@...

Không hiểu tại sao dạo này khu vực nhà tôi ở Trung Hòa hay mất điện thế? Ông EVN chẳng thèm thông báo lấy một câu, cứ thích là cắt điện, lúc thì 2h, có hôm cả buổi sáng, có hôm cả buổi tối, chỉ khổ trẻ nhỏ. Điển hình tối 8/6 mất điện, cả làng Trung Hòa di tản, người thì gọi điện tới nhà người quen ở nhờ, người thì dắt díu nhau ra nhà nghỉ, mà nhà nghỉ cũng phải đến sớm không thì chẳng còn phòng. Không biết ông EVN có biết cho nỗi khổ của dân không? Nguyen, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, xa7788@...

Mang con đi ngủ nhờ vì mất điện 

 

Sau 1 ngày, tình trạng mất điện kéo dài lại xảy ra tại ngõ 127 phố Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội. Trong lúc nhiệt độ ngoài trời được dự báo là trên 40 độ C, hàng trăm hộ dân tại khu vực này phải sống trong tình trạng "tối đen như mực". Khổ nhất là những gia đình có người già và trẻ em. Nhiều hộ đã phải mang con đi ngủ nhờ, thậm chí ra ngoài đường ngồi... chờ điện.

 

Điều đáng nói là tình trạng mất điện kéo dài gần 6 giờ đã gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Quá bức xúc, một số người đã gọi điện đến Điện lực Ba Đình thì chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn của cán bộ trực điện thoại "Phải chờ do cháy đường dây"? Trần Quốc Hoàn, Văn Cao, Hà Nội, feed0077@...

Dội nước quanh nhà để giảm nóng


Hai ngày hôm nay trời nóng nhưng gia đình tôi không dám dùng điều hoà, cả buổi đêm ngủ cũng không dám bật, vì sợ tình trạng như mấy năm trước, cứ vào ngày nắng nóng, bật điều hoà được một lúc là mất điện do phụ tải quá lớn. Buổi tối cả nhà tôi dội nước khắp tường quanh nhà, mở hết cửa sổ và trải chiếu nằm dưới tầng 1 cho mát. Đành thế vậy, còn hơn nằm mát trong phòng ngủ trên tầng được một lúc rồi lại phải dậy vì mất điện, khi đó tình cảnh mới thật khổ. Đào Thu Huệ, Thuỵ Khuê, Hà Nội, dthuhue@...

Khổ nhất là người già và trẻ nhỏ


Tôi đang có con nhỏ, cả ngày 7/6 dưới nhà tôi mất điện, con tôi mồ hôi rất nhiều lau cho cháu không kịp dẫn đến việc là cháu đã bị viêm họng, rất khổ sở. Mất điện ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ của các cháu bé. Tôi khẩn khoản xin ngành điện giảm tình trạng mất điện vào những ngày nắng nóng như hiện nay. Lê Thị Thu Hà, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, lephuonghavy@...

Hai cháu nhà tôi đều dưới 3 tuổi. Từ 23h đêm ngày 8/6 đến 3h sáng ngày 9/6, khu vực dân cư Viện Quân y 103 bị mất điện. Vì không được báo trước nên chúng tôi không chủ động gửi các cháu ra nhà bà ngoại được. Cả nhà mất một đêm không ngủ. Đề nghị ngành điện phải xem lại. Hoàng Long, đường số 3, Lê Hữu Trác, Hà Đông, Hà Nội, hoanglong97x1@...

Nhà tôi ở Từ Liêm, không hiểu sao trong ngày 7/6 mất điện mà không được báo, ra chợ mới thấy bà con tiểu thương thông báo với nhau là mất điện đến tận tối mới có. Nóng quá, không có điện, mẹ tôi thì sốt, thật khổ cho bà... không làm thế nào được. Trong khi đó, con đường dẫn vào SVĐ Mỹ Đình gần nhà thì điện vẫn sáng. Thiết nghĩ, các công trình công cộng chủ yếu vẫn nên có điện, nhưng xin EVN xem xét cắt bớt một số bóng điện công cộng là nhân dân chúng tôi có thêm điện để dùng trong mùa hè quá nóng này... Hoàng Việt Thành, Kiểu Mai, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, hoangthanh.0211@...


Giờ mới có điện để lên mạng, xem ra không chỉ có khu vực nhà tôi mất. Đêm trước đã mất ngủ vì điện cứ có lại mất. Ngành điện có cắt điện thì phải có thông báo cho dân chứ nhìn kế bên đường điện sáng trưng, khu nhà mình thì tối om. Già trẻ đều nheo nhóc trong cái nóng. Lê Tuấn, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, tuanle@...  

 

Tôi vô cùng bức xúc về tình hình mất điện khu vực Thanh Xuân hai đêm nay, không hiểu tại sao việc có điện rồi lại mất điện liên tục diễn ra, có đêm 4-5 lần mất điện. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới các cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, người lớn thì không ngủ được đã đành nhưng cứ hễ chợp mắt thì lại có điện và phải ngồi dậy đóng cửa bật điều hòa nhưng có được 7-8 phút thì lại mất điện và lại phải ngồi dậy để mở cửa cho thoáng. Không biết các ngài điện nghĩ gì? Họ có phải khổ như vậy không? Nguyen Ha Thanh, Thanh Xuân, Hà Nội, hathanh@...

 

Trời nóng oi bức ngột ngạt khó chịu rồi, vậy mà từ 10h tối cả khu nhà đã chịu cảnh mất điện đến tận 12h đêm. Khổ thân cho con nhỏ và vợ phải chịu cái nóng hầm hập trong căn phòng nhỏ. Bố mồ hôi nhễ nhại, 2 tay quạt liên tục cho 2 mẹ con ngủ, dừng tay 1 chút là mồ hôi đứa con nhỏ túa ra. Thật là không cái khổ nào giống cái khổ nào. Bui Xuan Hung, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, hung.bx@...

 

Giữa tâm điểm nóng nắng đang diễn ra thì ở huyện Văn Giang - Hưng Yên diễn ra tình trạng cắt điện. Lịch cắt điện đã được thông báo nhưng dưới trời nắng 40 độ như thế này thì có nên cắt điện hay không? Lịch cắt điện thông báo cách 1 ngày lại cắt 1 ngày và cắt từ 0 giờ đến 24 giờ. Như vậy cắt trong cả 1 ngày thật là vô lý.

 

Người lớn còn biết tìm chỗ mát để tránh chứ cho trẻ con đi ra ngoài trời nắng liệu có ổn không? Xin quý báo gửi giúp thắc mắc này giùm tôi để cho điện lực Văn Giang cũng như điện lực Hưng Yên xem xét lại lịch cắt điện sao cho phù hợp. Vũ Mạnh Quang, Văn Giang, Hưng Yên, vmquang_123@...


Khu nhà tôi mất điện mấy hôm nay, 1 ngày ít nhất là 3 đến 4 lần mất điện. Như tối hôm qua (9/6), tôi phải ngồi ngoài đường đến 2h sáng có điện mới ngủ được. Thanh niên còn dặt dẹo thì người già và trẻ nhỏ như thế nào??? Nhìn đèn đường sáng choang (vào lúc 2h sáng) trong khi nhà tối om mà ức chế. Tran Nhat Linh, Cầu Giấy, Hà Nội, nhatlinh_tranha@...

Mất điện ảnh hưởng tới việc học tập, thi cử của sinh viên

 

Trong những ngày gần đây tại xóm Sếp, Cầu Diễn liên tục bị mất điện ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ cũng như việc học tập của sinh viên. Mùa này đang là mùa thi của sinh viên các trường đại học. Mấy hôm nay liên tục bị mất điện, sinh viên không thể ôn thi được. Như tối ngày 8/9/09 tôi học không được, ngủ không được mà sáng hôm sau lại phải đi thi, thử hỏi như vậy kết quả thi có tốt không. Nguyen Son Tung, Cầu Diễn, Hà Nội, caibangbong1201@...
 

Mất điện cực nhất vẫn là sinh viên. Nhà trọ tạm bợ nóng đã đành, lại thêm cảnh mất nước vì nhà chủ cắt do sợ hết nước. Nhất là sinh viên mấy năm cuối, bài tập, đồ án thì nhiều mà điện 30 phút mất 1 lần, công ngồi làm bay đâu mất. Thà cứ cắt điện luân phiên vài ba tiếng rồi có còn hơn là 1 buổi tối mất 2-3 lần như thế này. Tăng Hải Anh, Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội, wowbem@...

 

Hỏng thiết bị vì mất điện


Mấy ngày gần đây, khu ngõ nhà tôi liên tục bị cắt điện mà không thấy báo trước để còn tắt các thiết bị điện đang sử dụng như máy tính chẳng hạn vì mất điện hoặc điện chập chờn là máy đi tong. Thanh Cong, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, nguyenthanhcong81@...

Ở đây còn mất điện thường xuyên không có thông báo và thường thì ngoài chuyện khó chịu vì mất điện thì còn chuyện các máy tính cá nhân bị hỏng rất nhiều vì số lần mất quá nhiều và thường xuyên. Hoàng Hương, Na Hang, Tuyên Quang, huonghv_tdtq@...

Tiết kiệm điện để ai cũng được dùng!


Mấy ngày nắng nóng, thật chẳng biết phải làm sao nếu không có điện. Cha mẹ già nhà em cũng ốm hết rồi vì chuyện nóng nực! Thôi thì, trong khi năng lực của các ông sở điện còn hạn chế, thì mình cũng đành chép miệng mà thông cảm.

 

Mong là các gia đình vào những ngày hè nóng nực này - dù có điện cũng nên ra đường dạo chơi bớt đi cho giảm tải, ai ở nhà thì cả nhà tập trung vào 1 phòng duy nhất: điều hòa, quạt, đèn, TV..., cả nhà cùng mát, cùng vui. 1.000 nhà như thế thì có thêm 1.000 nhà cũng được mát mà không lo quá tải đường dây. Tiết kiệm điện cho ai cũng được dùng, đỡ phải cắt điện luân phiên! Liên Hương, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, cin_huong@...

Ngày 8/6 và ngày 9/6 khu Quan Nhân chúng tôi cũng bị mất điện, không báo trước, thật là khổ sở. Mà mất điện lại vào những giờ mọi người chuẩn bị đi ngủ từ 22h đến 2h sáng ngày hôm sau, khiến cho mọi người mất ngủ, sáng hôm sau mắt ai cũng sưng húp lên vì 2 ngày không được ngủ ngon giấc.

 

Trong khi đó thì bóng điện cao áp ngoài đường lại bật ầm ầm, sáng trưng. Đề nghị Điện lực Hà Nội cắt giảm bớt điện cao áp để lấy điện phục vụ người dân, đồng thời đề nghị các cửa hàng, cửa hiệu cắt giảm bớt điện quảng cáo trong những ngày hè nóng bức thế này. Trang, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội, trang.harveynash@...
 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,