Luân thường hay chỉ là oái oăm chữ tình?
Cập nhật lúc 08:34, 12/07/2010 (GMT+7)
Cô ấy cùng anh trai đi chăm tôi bị tai nạn giao thông ở viện, rồi hai người đem lòng yêu nhau không dứt ra được, từ người yêu thành chị dâu?
 |
| Ảnh minh họa nguồn xomnhiepanh.com |
Tôi và Vi học cùng trường đại học. Chúng tôi ngồi cùng nhau suốt 4 năm trên giảng đường, chơi với nhau như hình với bóng, rồi tôi ngỏ lời yêu Vi khi hai đứa sắp ra trường. Sau khi yêu nhau được một thời gian cả tôi và Vi đã đều đưa nhau về gia đình hai bên để giới thiệu. Chúng tôi còn ở bên nhau trong những khoảng thời gian khó khăn nhất sau khi ra trường, hai đứa cùng sát cánh tìm việc.
Rồi không may tôi bị tai nạn giao thông vào viện cấp cứu. Ngay sau ngày tôi nhập viện phải bó bột ở cả chân, tay và tổn thương nhẹ ở đầu thì Vi đã có mặt. Vi lo cho tôi từng viên thuốc đến từng miếng cơm, hớp nước… Điều đó làm tôi hết sức cảm động.
Trong thời gian này ngoài bố mẹ ở quê thỉnh thoảng lên Hà Nội thăm tôi còn có anh trai là kỹ sư xây dựng làm việc tại Hà Nội thỉnh thoảng ghé thăm. Anh trả tiền viện phí, chi tiền cho bác sĩ, đưa tiền cho Vi để cô ấy mua sắm và chăm sóc tôi.
Thú thực nếu không có hai người bên tôi trong lúc quan trọng như thế thì tôi đã chẳng hồi phục nhanh dư chấn ở đầu và những thương tật khác trên người và trở về cuộc sống hằng ngày nhanh đến vậy. Thế nhưng ngay khi vết thương thể xác vừa lành, tôi phải chịu một vết thương khác đó là Vi đòi chia tay. Cô ấy bảo rằng cô ấy ở một hoàn cảnh khó xử. Cô ấy đã yêu người khác… Tôi phải dằn vặt nhiều, cô ấy mới nói ra đó là anh trai của tôi.
Cái khoảng thời gian tôi còn nằm ở giường bệnh đôi khi tôi đã cảm thấy Vi xa lạ với mình thế nhưng lúc đó vì mang bệnh nên tôi tự an ủi mình, đó chỉ là ảo giác, đó chỉ là nghi ngờ không có căn cứ của một người còn chưa kiếm được việc làm như tôi. Nhưng cảm giác đó lại đúng...
Tôi giận Vi rất nhiều và rất hận anh trai mình. Anh ấy có mọi thứ may mắn hơn tôi, việc thi đại học năm đầu tiên đỗ luôn, ra trường có thể xin việc dễ dàng… Tại sao tôi có Vi là người yêu, anh cũng dùng cái vẻ lịch lãm của mình rồi cướp đi mất? Người tôi yêu nằng nặc đòi chia tay tôi để đến với anh trai tôi. Chuyện trớ trêu như vậy tại sao lại do hai người gắn bó với tôi nhất gây nên cho tôi?
Tôi và Vi đã quen nhau hơn 3 năm, yêu nhau gần 1 năm… Tưởng rằng đó là một khoảng thời gian vững chãi cho tất cả mọi thứ, vậy mà tai nạn đã mang đi tất cả của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn phải đặt câu hỏi, phải chăng giữa tôi và Vi chỉ có duyên mà không có tình? Một người là người yêu, một người là anh trai ruột thịt… Nếu tôi để mặc số phận thì chẳng nhẽ sau này họ làm đám cưới, tôi lại gọi người yêu cũ là chị dâu?
Trong câu chuyện tình tay ba này, Vi và anh trai tôi có vượt qua giới hạn của luân thường đạo lý hay họ đơn thuần chỉ vì tình mà hành động? Tôi muốn đi vào Sài Gòn một chuyến để quên đi nhưng nếu như thế có phải là chạy trốn?
Ý kiến bạn đọc
Quỳnh Giao, Đà Nẵng, 14:56, 13/07/2010
Đáng để bạn căm giận lắm, nhưng hay đi để quên nỗi căm giận đó, hãy sống một cuộc sống mới thật tốt, hãy cảm ơn 2 người đã ở bên bạn lúc bạn nằm viện. Đừng dằn vặt mình bởi lẽ luân thường, bởi sự khinh rẻ. Dù sự thật có chua chát thế nào, bạn hãy tự động viên mình rằng bạn ko muốn để 2 người bạn yêu thương phải hi sinh vì bạn. Cuộc đời có thể lúc này ko công bằng với bạn, nhưng ko có nghĩa luôn luôn là như vậy. Hãy đi để lúc trở về có thể thanh thản vì đã tha thứ hoặc nhếch miệng cười cái sự đời!
Hòang Thị Hiền, Q.Tân Bình . Tp. HCM, 14:48, 13/07/2010
Bạn phải mừng vì đã sớm nhận ra tính cách không chung thủy trong tình yêu của cô gái này. Đúng, theo nhiều người đã viết :"Nếu cô ta không dễ dàng yêu anh của bạn thì một ngày kia dù có lấy nhau về thì cô ta cũng dễ dàng cắm sừng bạn để đi theo một người hơn bạn". Không thiếu gì lọai người như thế. Điều quan trọng là bạn hãy đứng vững trong sự nghiệp, phải cố gắng làm việc rồi sau này, dù họ có cưới được nhau (hoặc biết đâu anh trai bạn sẽ nhìn ra bản chất của cô ta là ham vật chất và bề ngòai, chưa chắc họ sẽ hợp nhau, và chỉ là thỏang qua rồi sẽ nhìn rõ tính cách cô ta mà anh của bạn sẽ từ bỏ?), sau này khi thấy bạn đã vượt qua khó khăn, thành đạt rồi, cô ta sẽ thấy bạn đáng quí. Khi đó bạn sẽ kiếm được cô gái sống có nghĩa tình làm bạn đời. Mai sau biết đâu bạn lại cho rằng có sự cố ngày hôm nay hóa ra bạn đã là người may mắn ! Hãy quên đi bạn ơi, đời còn nhiều phụ nữ đáng trân trọng lắm. Hãy tâm niệm câu này :"Đàn ông phải có sự nghiệp, khi có sự nghiệp là có đầy đủ" Phải chăng hiện tại bạn còn trắng tay làm sao níu giữ được cô ta! Chúc bạn mau quên đi nỗi buồn này và sẽ gặp nhiều điều vui, may mắn trong tương lai.
Emo, KT, 11:39, 13/07/2010
Tình cảm thì có lỗi gì đâu. Nếu một vấn đề gì thuộc về lý trí còn có thể trách được. Còn tình yêu đâu chịu sự chi phối bởi học thức, bởi cái đầu đâu. Mình nghĩ, trong trường hợp này, bạn nên chúc phúc cho cả 2, chính 2 người đó mới là người day dứt, đau khổ nhất. Còn bạn, hãy dũng cảm đối mặt, sống bản lĩnh và tỉnh táo. Mình tin là vượt qua được
Hoàng, Hà Nội, 11:33, 13/07/2010
Tôi đã từng chứng kiến khoảng dăm bảy cuộc tình tan vỡ với những lý do khác nhau. Cũng có những nguyên nhân rất éo le. Họ, cũng như chính tôi, những người bị các cô gái nói lời chia tay, cũng rất sốc khi mới chia tay. Nhưng bạn ạ, cuộc sống có rất nhiều khác nữa. Rồi bạn sẽ bị cuốn vào công việc và những niềm vui khác nữa. Sau này, bạn sẽ chỉ nhớ rằng bạn đã có một mối tình đẹp với ai đó. Còn lý do chia tay ư? Bạn sẽ chỉ nhớ rằng cô ấy không phải là một nửa của bạn. Thế nhé, chúc bạn sớm vui vẻ trở lại.
Tặng bạn hai câu thơ của Thế Duy
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu ...
lnh, Nghệ an, 19:29, 12/07/2010
Biết là đau khổ vì một người không yêu mình thì không nên một chút nào, nhưng mà yêu thì không thể không đau khổ. Nhưng quan trọng là mình phải ý thức được không nên như vậy và phải cố gắng tìm niềm vui mới.
NGUYỄN DŨNG tRÍ, 15:43, 12/07/2010
Bạn không nên tiếc hoặc tức giận gì cả . Bạn phải vui và mừng vì người yêu của mình đã sớm bộc lộ bản chất thô bỉ của mình nếu không bạn lấy nhầm người đấy . Ông trời rất công bằng , gieo cái gì thì gặt cái ấy . Bạn cứ bình thản , chăm hôc , lo làm , tu thân tích đức thì không lo gì có vợ đẹp , con ngoan .
QHANG, HCMC, 15:39, 12/07/2010
Xin chia sẽ nỗi đau với bạn! Đúng là sự việc này xảy ra thật sự gây sốc rất nặng cho bạn vì thà rằng nó xảy ra với người khác không phải anh trai mình. Nhưng thôi hãy dũng cảm đón nhận sự thật và tiếp tục cuộc sống theo một hướng mới. Đi xa cũng là một cách hay nhưng không phải đi xa là chạy trốn, nó chỉ là một cách tạm thời để bạn có đủ thời gian, không gian mà xó đi những ký ức không vui vài sau đó là một cuộc đời mới tươi sáng hơn. Hãy quên đi những gì không xứng đáng!
vu lan, 14:15, 12/07/2010
Tôi thấy mấy bạn nêu ý kiến khá hay. Nhất là bạn trước tôi, là đàn ông con trai sao phải quá đau khổ vì người đàn bà không thuộc về mình. Coi như chuyện bình thường của binh gia thôi, thua keo này ta bày keo khác mà. Trước kia khi mới yêu tôi cũng đã từng rất yêu một cô gái nhưng cũng không thành công cũng buồn một thời gian nhưng đến một hôm tôi nhận thấy việc gì phải thế nhỉ phụ nữ trên đời quanh ta đâu thiếu. Mỗi người một vẻ và có rất nhiều người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp hiểu biết hơn nhiều đang chờ đợi mình. Và càng ngày tôi càng thấy điều này đúng và giờ đây tôi đã tìm cho mình một người bạn gái hơn người cũ của tôi rất nhiều. Nên bạn không cần phải buồn đàn ông mà phải có bản lĩnh chứ. Ủ rũ vì một người đàn bà không yêu mình thì còn có gì ân hận hơn nữa. Sao phải đâm đầu vào bóng tối khi mình thừa sức nắm được tương lai! Chúc bạn thành công (bí quyết đến thành công là tự tin vào bản thân mình).
Trần Minh Đức, Nha Trang, 11:39, 12/07/2010
Theo tôi nghĩ thì nên nhìn vấn đề theo góc độ khách quan. Rằng tình yêu của cô ấy dành cho bạn đã không còn, có nghĩa là về bản chất có vẻ như 2 bạn đã có thời gian gắn bó với nhau rất lâu nhưng tình yêu đó không bền. Khi có cơn gió lạ thổi đến nó sẽ bị cuốn đi. Tình yêu cũng có góc độ như đạo đức của con người, có nghĩa là phải "rèn", luôn phải xây dựng chứ không phải yêu là để đó. Trong trường hợp này, tôi biết bạn đang phải rất cố gắng để vượt qua mất mát, nhưng bạn nên tin vào cuộc sống, rằng chỉ một thời gian sau bạn sẽ quên được cô ấy và coi đây như là một cái gì đó may mắn, như kiểu "Tái Ông mất ngựa"! bạn không phải là một nửa của cô ấy, nếu không có sự kiện này xảy ra thì làm sao biết được lòng người đúng không nào! còn về cô gái đó. Cũng không thể trách cô ấy được vì đã sống thật với chính mình, và có thể nhận thức của con người cô ấy cũng có giới hạn. Nếu có dự cảm điều gì đó sắp xảy đến thì phải tránh nó đi! người yêu đã gắn bó với mình mấy năm trời cơ mà. Tức là bạn cô ấy nên hạn chế tiếp xúc với anh trai bạn ngay từ đầu.
zil, SL, 11:22, 12/07/2010
Hãy đi nếu có cơ hội lập nghiệp tốt cho bạn, nhưng hãy nhớ không phải là bạn đang chạy trốn đâu đấy nhé. Ai cũng chỉ lựa chọn phương án tối ưu khi có cơ hội thôi bạn à. Đừng trách cứ, hãy sống đẹp bạn nhé.
THIEN THANH, Hà Nội, 11:12, 12/07/2010
Mình không hiểu ông anh trai của bạn như thế nào nữa. Nhưng việc như thế rồi... phải lấy hòa khí anh em làm trọng vậy "Vợ con như quần áo, anh em như tay chân". Chúc ban bình tâm sớm vượt qua vết thương lòng này.
Hoàng Tử, hà nội, 11:03, 12/07/2010
Bạn à, bạn ko nên phải buồn qua những khó khăn ta mới biết về nhau và hiểu về nhau hơn. Bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và có việc làm ổn định không nên vì người con gái phản bội mình mà buồn bã u sầu. Bạn cũng có thể gặp anh trai của bạn tâm sự, cũng có thể người con gái này yêu anh trai bạn mà anh trai bạn không biết. Con gái bây giờ thường yêu những người có công việc ổn định để người ta còn dựa vào mà. Chúc bạn tìm được lối đi riêng cho mình.
Trần ngọc Minh, ha noi, 10:55, 12/07/2010
Nếu tôi là Thinh tôi sẽ chọn giải pháp chạy trốn. Lý do vì nếu Vi không còn yêu tôi nữa, tôi có níu kéo cũng không thể nào giữ lại hạnh phúc cho mình, hơn nữa một bên lại là anh trai mình. Nếu anh trai Thinh nghĩ cho Thinh thì chắc chắn anh ấy sẽ không làm như vậy. Nếu là tôi tôi sẽ không thể chịu đựng được việc làm như vậy cho dù tôi có bao dung đến mấy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Mong Thinh tìm cho mình một giải pháp hợp lý mà sau một thời gian dài nữa có lẽ Thinh sẽ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn. Chúc Thinh có một lựa chọn đúng đắn.
binh nguyen, ha tinh, 10:20, 12/07/2010
Bạn không cần phải chạy trốn vì một người con gái không xứng đáng với tình yêu của bạn. cô ta dể dàng từ bỏ bạn để đến với anh trai của bạn, thì một lúc nào đó cô ta cũng sẳn sàng từ bỏ anh trai bạn để đến một với một người đàn ông khác thôi. Phải chăng anh trai bạn vì một phút đam mê mà không nghĩ đến nổi đau của bạn, đây củng là một điều đáng trách, nhưng là đàn ông mà. Có thể hai anh em bạn cũng sẻ chịu nổi đau vì một cô gái đa tình. Bạn không nên đau khổ, chạy trốn mà hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, nỗi đau rồi cũng sẽ qua mau, và bạn sẽ gặp được một người con gái xứng đáng với bạn hơn. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực.
Đường Thiên Trường, Hà Nội, 09:56, 12/07/2010
Tôi chia sẻ với cảm xúc của bạn. Đúng là trớ trêu khi người yêu của mình dễ dàng từ bỏ tình yêu của 2 bạn để theo chính anh trai của mình. Người đáng trách nhất trong câu chuyện này chính là anh trai của bạn.
Có lẽ suốt đời bạn sẽ còn phải suy nghĩ nhiều về "sự cố" này. Tôi ủng hộ bạn nên đi xa một thời gian để tạm đối mặt với những đau khổ trước mắt.
Nhưng bạn cũng đừng buồn nhiều lắm, vì thông qua chuyện này bạn thêm hiểu sâu về người yêu của bạn - một người không có sự vững tin trong tình yêu.
Roy, 09:37, 12/07/2010
Cũng chả còn gì để nói bạn ơi, hãy mặc kệ cho họ đi, cầu mong điều tốt nhất đến với họ là được rồi. Mình không nghĩ quan hệ của họ có kết cục tốt đẹp gì. Người con gái mà chỉ cần vài lần gặp gỡ đã bỏ rơi người yêu không đáng để bạn đau lòng. Nếu họ lấy nhau, cả đời này họ không dám nhìn bạn đâu, mình cũng biết một trường hợp thế này. Nói thật lòng mình, những người con gái bỏ rơi người yêu khi khó khăn thế này đáng bị nguyền rủa>
Manh Hung, binh duong, 09:18, 12/07/2010
Ui giời, hãy làm người cao thượng đi.
Khi níu kéo cũng chẳng được gì, thì đâu cần phải giận hờn cho thêm mất mát???
Cũng chẳng có mấy hối tiếc đâu, nếu cô ấy ko yêu a trai bạn sớm, ko khéo, khi bạn cưới đc cô ấy rồi cô ấy lại... thì mới đau ơi là đau!
Chúc bạn tìm được 1 người hợp với bạn hơn, và sẽ là 1 người chung thủy!
Thế nhé, vui lên đi! Và hãy nhớ câu này:
"Sai lầm lớn của đàn bà, là đàn ông sẽ thay đổi sau khi cưới và sai lầm của người đàn ông là nghĩ người đàn bà ko thay đổi gì cả"
^_^