221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1298125
Chồng qua đêm với người cũ
1
Photo
null
Chồng qua đêm với người cũ
,

- Gần đây nhất, anh nói dối tôi đi công việc, tôi biết anh đi gặp chị bởi hôm đó là sinh nhật chị. Lòng tôi như lửa đốt khi đồng hồ điểm 11h giờ đêm mà anh chưa về, điện thoại anh tắt máy…Đêm đó tôi thức trắng…

Tôi yêu người đó từ khi tôi còn là sinh viên, tình yêu sinh viên thật đẹp và lung linh. Anh hơn tôi 4 tuổi, tôi yêu anh, hiểu anh và chúng tôi rất hợp nhau. Chỉ là một bản hợp đồng tình yêu đưa ra trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi mà tôi yêu anh từ khi nào tôi cũng không biết. Thời gian cứ trôi đi, tình yêu của chúng tôi vẫn không thay đổi.

Mô tả ảnh.
Chị làm anh buồn rất nhiều, và anh lại làm tôi buồn nhiều hơn nữa. Nguồn: internet.

Anh là người mà tôi tôn trọng,người luôn đồng hành cùng tôi trong học tập và cuộc sống. Tôi tin tưởng anh. Trước khi yêu tôi anh từng có người yêu. Anh yêu chị từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học. Chia tay được 3 năm thì anh đến với tôi, anh kể cho tôi nghe về chị, về quá khứ của anh, về tình yêu mà anh dành cho chị. Anh nói với tôi rằng, chị mãi là người vợ đầu tiên của anh, anh mong em tôn trọng quá khứ của anh. Anh sẽ luôn có trách nhiệm với em và chăm sóc cho em thật tốt.

Tôi hạnh phúc được nắm tay anh cùng bước đi trên con đường, hạnh phúc khi được anh cõng tôi ven hồ. Những hạnh phúc nhỏ ấy đã làm tình yêu của tôi dành cho anh lớn lên từng ngày. Những tháng ngày sinh viên trôi qua thật nhanh. Tôi có công việc ổn định. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh quý tôi, xem tôi như con dâu tương lai.

Vài tháng sau, gia đình anh lên thưa chuyện cùng gia đình tôi. Hạnh phúc ngỡ trong tầm tay khi đám cưới nhỏ của chúng tôi được tổ chức trong sự chúc phúc của họ hàng.

Khi tôi hạnh phúc bên anh, vô tình tôi biết người yêu cũ của anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho anh. Chị ấy chưa lập gia đình. Có những lần, anh đang ở nhà, chị gọi điện cho anh, anh trò chuyện cùng chị không giấu nổi niềm vui, tôi như thấy con người khác của anh. Tôi hỏi: anh có còn tình cảm với chị không? Anh trả lời với tôi: em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh và chị giờ là hai người bạn. Nhưng tôi làm sao có thể chịu đựng nổi khi mà chị ngày nào cũng nhắn tin cho anh.

Tôi không đành lòng để mất gia đình nhỏ của mình như vậy. Tôi tìm đến gặp chị, cuộc nói chuyện thẳng thắn với chị, mong chị đừng liên lạc gì với anh, để anh có thời gian cho gia đình. Chị nói lời đồng ý nhưng thực tế chị vẫn liên lạc với anh. Thậm chí là tình cảm.

Trong cuộc sống hàng ngày, anh là người có trách nhiệm với gia đình, nhưng ở bên anh tôi hiểu, trong trái tim anh dành tình cảm cho chị. Tôi yêu anh và thật sự mong bên anh nhưng trái tim tôi thắt lại khi anh trò chuyện với chị, quan tâm tới chị cả về vật chất lẫn tinh thần.Tôi biết anh đau khổ khi thấy chị buồn, bởi anh là người nặng tình.

Gần đây nhất, anh nói dối tôi đi công việc, tôi biết anh đi gặp chị bởi hôm đó là sinh nhật chị. Lòng tôi như lửa đốt khi đồng hồ điểm 11h giờ đêm mà anh chưa về, điện thoại anh tắt máy…Đêm đó tôi thức trắng… Anh trở về và nói với tôi: anh có lỗi với em, hãy tha thứ cho anh...

Chị làm anh buồn rất nhiều, và anh lại làm tôi buồn nhiều hơn nữa. Tôi không biết nên làm thế nào? Liệu rồi anh có quên được tình cũ không?

. Nguyễn Vy (Phú thọ)

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).

,
Ý kiến của bạn

Chị ak!

Có những điều đau đớn lắm mình nhìn thấy, mình cảm nhận được nhưng mình cứ cố tình lờ đi để che dấu cho sự yếu đuối của mình. Có những thứ càng đau bao nhiêu khi từ bỏ lại trở nên nhẹ nhàng bấy nhiêu. Có thể em chưa lập gia đình, có thể em chưa hiểu những áp lực từ nhiều phía đối với việc hôn nhân đổ vỡ nhưng em hiểu rơi vào hoàn cảnh của chị thì đau đớn tới mức nào. Chị đứng lên, nhìn rõ mọi thứ đi. Người đàn ông có trách nhiệm là người sẽ biết cho quá khứ ngủ quên cả khi anh ta nặng tình đến mấy. Hạnh phúc có đến không nếu anh ta cứ giữ mãi những gì đã cũ, những chuyện như vậy sẽ tiếp tục diễn ra... một lần, hai lần...nhiều lần khác nữa. Tôn trọng quá khứ của chồng không đồng nghĩa với việc để cho anh ta đứng giữa hai người đàn bà.

Thà một lần thật đau để được giải thoát và nhìn thấy tương lai rồi sẽ có lúc bình yên còn hơn là hết lần này lần khác bị đau đớn bởi một thứ!

Chúc tâm hồn chị sớm được bình yên!

,
Cherry, HN, gửi lúc 07/08/2010 10:56:24

Bạn ơi, câu chuyện của bạn rất giống 1 chuyện mà mình đã đọc trên webtretho , chuyện "Chồng em và người bạn tâm giao". Bạn có thể tham khảo cách cư xử khéo léo của người vợ trong câu chuyện đó bạn ạ!
Về ý kiến của mình: Mình nghĩ những người nào cứ lên giọng nói bỏ chồng hay tìm một hạnh phúc mới lại dễ là người sợ ly dị nhất! Bây giờ bạn nên nói chuyện thẳng thắn chân thành với anh, nếu anh thương yêu trân trọng bạn thì sẽ cắt đứt với chị kia. Mình nghĩ bạn cũng nên cho anh thêm thời gian, sự thấu hiểu và tinh tế của bạn sẽ giúp anh quên đi người đó.
Mình rất hy vọng được biết rõ hơn về câu chuyện của bạn. Mong bạn sớm hồi âm!

,
Mỹ Mỹ, Hà Nội, gửi lúc 07/08/2010 09:44:02

Tôi thấy người yêu cũ của chồng bạn ko kiềm chế được cảm xúc của mình. Chị ấy đã đi quá giới hạn của mình mà ko biết. Bởi vì tôi cũng đứng trong trường hợp của chị ấy. Tôi cũng nhớ người yêu cũ lắm, nhưng khi chúng tôi liên lạc với nhau (sau rất nhiều năm ko liên lạc), tôi cũng rất xao xuyến. Chúng tôi cũng có những lúc muốn gặp nhau để thỏa lòng nỗi nhớ nhung và ôn lại kỷ niệm thời yêu nhau. Và anh người yêu cũ của tôi cũng như chồng bạn đã rất nặng tình với tôi. Anh ấy gọi tôi là vợ nói những lời yêu thương với tôi. Nhưng tôi đã xác định với anh ấy là tôi bây giờ chỉ là bạn thôi, lúc đầu anh ấy ko chịu. Tôi đã phải nói với anh ấy là "vợ anh và chồng em đều ko có tội" và trong thời gian tôi và anh ấy xa nhau tôi cũng đã yêu chồng tôi rồi. Sau đó thì anh ấy cũng hiểu ra vấn đề (Mặc dù là miễn cưỡng). Từ đó đến giờ tôi và anh ấy ko liên lạc nữa (Thỉnh thoảng anh ấy có gọi điện nhưng tôi ko bắt máy) bởi vì tôi muốn anh ấy toàn tâm toàn ý với vợ con. Tôi kể câu chuyện trên muốn để cho bạn biết rằng chuyện xẩy ra với gd bạn là do cả hai ko kiềm chế được cảm xúc và do ích kỷ chỉ biết bản thân mình nên cả hai đã làm khổ người mình yêu. Bạn nên trực tiếp nói rõ cho chồng bạn biết và bắt anh ấy phải dứt khoát chứ ko được tham lam như thế (Chồng bạn ko có quyền chọn một trong hai người, bởi như thế là làm nhục PN chúng mình đấy). Hai bạn nên có những cuộc đi chơi du lịch để tình yêu được mằn nồng hơn. Nếu chồng bạn ko chấp nhận yêu cầu của bạn thì tốt nhất là chia tay để cho bạn khỏi phải đau suốt đời.
Chúc gia đình bạn tìm được hạnh phúc sau sóng gió.

,
huong, Ba Ria, gửi lúc 07/08/2010 09:00:28

Mình ko bao giờ chấp nhận việc người đàn ông/đàn bà đã có gia đình hay hạnh phúc mới rồi nhưng vẫn còn liên lạc với nhau và luôn bao biện bằng câu "chỉ là bạn bè. Tình bạn có thể lên thành tình yêu còn tình yêu không thể quay trở lại thành tình bạn khi đã chia tay. Người yêu cũ chồng bạn và chồng bạn vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, ban đầu chỉ là trò chuyện bình thường, sau này là tâm sự buồn vui và 1 lúc nào đó tình cũ ko rủ cũng đến là lên giường với nhau. Mình là người rạch ròi trong tình cảm nên nếu mình là bạn, mình sẽ cho anh ấy 1 sự lựa chọn duy nhất: 1 là tiếp tục vun vén tương lai với mình, hai là chia tay cho hai người tự do đến với nhau. Với bạn, mọi thứ đã quá tồi tệ khi bạn để điều đó xảy ra. Mình vẫn giữ email chồng mình gửi cho người "vợ" cũ, anh ấy tình cảm gọi người đó là vợ, nhưng mình thì ko...Nên nếu ko kiên quyết, chúng ta chỉ tự làm đau mình mà thôi. Bởi trên đời này, mọi sự đau khổ chỉ đổ dồn lên người đàn bà, giải quyết sớm sẽ có nhiều thời gian để chúng ta làm lại, đi tìm hạnh phúc mới, cứ nhùng nhằng, thiệt thòi phần lớn sẽ thuộc về bạn. Hãy nói chuyện thẳng thắn. Chúc bạn sớm tìm được hướng đi cho riêng mình. Còn với người đàn bà kia, ko việc gì phải kiêng nể, lành làm gáo, vỡ làm muôi....Họ lấy đi hạnh phúc của mình, mình cũng làm cho người ta đau khổ lại bằng nhiều cách....

,
phuonganh, FPT Hà Nội, gửi lúc 06/08/2010 21:44:05

Tôi thấy chị đang yêu một cái bóng chứ không phải một người đàn ông. Nếu bây giờ người ta tôn trọng chị thì đã không như thế. Nếu mà là những người bạn thì tại sao anh lại không bao giờ rủ chị đi cùng để gặp người kia đúng không? Chị nên hỏi anh và nói chuyện thẳng thắn với anh và nếu cần thì cho anh lựa chọn giữa hai. Nếu anh còn tôn trọng và yêu chị, yêu gia đình thì anh ấy sẽ nghĩ khác. Dù đôi khi cuộc sống gia đình chỉ là trách nhiệm. Bây giờ quan trọng là ở người con gái kia nếu họ là người có lòng tự trọng thì có lẽ là không như thế. Cùng là đàn bà sao chị ta không nghĩ là nếu chồng chị ta cũng như thế thì chị ta sẽ ntn?em chỉ mong chị hãy cứng rắn

,
nguyễn thị giang, gửi lúc 06/08/2010 20:16:57
Trang trước 12345678910 Trang sau
,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,