Nhà thờ Thái tộc:

Kỳ cuối: Không được để cái ác "lên ngôi"

Cập nhật lúc 11:44, 01/09/2010 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

Mô tả ảnh.
Từ đường họ Thái bị phá hoại nghiêm trọng. Ảnh: VNN

Theo trình bày của GS Kim Lan, kể từ tháng 2/2009 cho đến nay, bà nhiều lần bị hàng xóm chửi bới, đe doạ đánh trọng thương, hăm doạ giết chết. Lần đầu tiên, khi đang trên đường đến Từ đường, gần đến nhà thờ, nơi ngã ba Nguyễn Phúc Nguyên - Sư Vạn Hạnh, một người đàn bà lạ mặt nhảy từ xe Honda đến chặn trước mặt GS Kim Lan doạ đánh gãy chân, rồi chửi thô tục.
Sau sự vụ này, GS Kim Lan có gửi đơn báo Công an TP Huế, sau này bà mới biết đó là Nguyễn thị Thúy Hằng (con gái ông Kế). Một tuần sau, GS Kim Lan cùng đi với người quen lên vườn thì bà Hằng lại chửi bới, doạ sẽ lấy mạng. Lần ấy, GS đã lấy máy ảnh chụp lại hình bà Hằng (đang đe doạ và cầm đá ném) rồi gửi đơn tới Công an TP. Sau đó, cơ quan công an có cho người điều tra và hỏi các nhân chứng, cũng như lấy hiện vật rồi trả lại. Lần thứ ba, GS lên vườn, bà Hằng cũng đứng chửi và hăm doạ gần 20 phút (có sự chứng kiến của các Tăng sinh đi lên thăm vườn Thái tộc).
Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thu hồi giấy phép xây dựng (tháng 3/2009), các lu, vại trong vườn (14 cái) đều bị đập bể. GS Kim Lan tiếp tục báo công an phường và TP. Cơ quan công an và cả nhân viên của Viện Kiểm sát có đến làm biên bản. Nhưng sau đó cũng “êm” luôn.
Sau khi tổ công tác liên ngành của tỉnh cho biết kết quả việc rà soát đất đai vào tháng 8/2009 và diễn ra việc đình chỉ xây dựng đối với hộ ông Kế, tháng 10/2009 (sau trận lụt ở Huế), cây cối trong vườn không bị hư hại, nhưng ngày hôm sau, các cây quý và cổ trong vườn bị chặt đứt. Công an lên làm biên bản và kiểm tra thiệt hại. Hai hôm sau, mái nhà của Từ đường bị sạt một góc. Công an xã và TP lại đến lập biên bản.
Sự việc tiếp tục được báo lên công an và nhiều lần hỏi về kết quả điều tra thì được Công an TP Huế trả lời: Phía bên kia nguy hiểm lắm. Vả lại, không bắt được quả tang nên phải chờ điều tra tiếp.
Đến tháng 2/2010 nhiều trận “mưa đá” nữa dội lên mái nhà Từ đường, gây thiệt hại không nhỏ (lúc 19h ngày 21/02/2010 và 20h ngày 22/02). Người giữ vườn đứng trong nhà nhìn ra thấy đá bay từ phía đất bà Hằng, có cái lều tạm cho nhân viên của bà ta ở đó. Cuộc “mưa đá” diễn ra liên tiếp hai đêm, có báo công an xã và thành phố, cũng có người lên làm biên bản. Đặc biệt, công an xã và thành phố lên làm việc mà cứ bảo người giữ vườn là nhân chứng là "có phải bác không thấy gì phải không". Khi người trong Thái tộc tôi phản đối cách hỏi vô lý này thì họ bảo… từ từ.
Ngay đêm sau (23/02/2010) vào khoảng 23 giờ, ông Nguyễn Yên (người trông nhà thờ) phát hiện có người đang rút ngói trên nóc nhà thờ, ông kêu cứu thì hung thủ đạp nát ngói nhảy xuống bỏ trốn phía vườn bà Hằng. Trước khi bỏ đi còn đe doạ giết, để lại cái búa trên nóc. Nhân viên điều tra đã lấy xuống làm tang vật. Lần này cũng như các lần trước đều phát hiện dấu giày trên thân cây và tường do người từ phía bà Hằng leo sang.

Ông Yên đã nhận ra tấm hình của người định đập đầu GS Kim Lan cũng là người đã hăm doạ ông sau khi rút, đạp nát ngói nhà thờ. Khám nghiệm hiện trường, công an đã thấy hàng rào ngăn tạm đất Thái tộc bị cắt đứt tại hông nhà thờ bên phía bà Hằng. Không những mái chính bị thiệt hại mà mái hông cũng bị dẫm nát. Người giữ vườn sợ nên thôi việc. Một tuần sau đó, bọn chúng lại ném bom xăng lên mái nhà, may phát hiện kịp thời, nên dập tắt được, trong lúc cả mấy anh em giữ nhà đứng quan sát trong vườn thì chúng lại ném một trái bom xăng vào may không trúng ai, người trong nhà đuổi theo thì chúng lên xe Honda chạy mất.
Tính tổng cộng trong hơn một năm qua, có tới 6 lần Từ đường Thái tộc bị tấn công, công an xuống điều tra nhưng không có kết quả. Vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự mất an ninh trật tự này, phải chăng lỗi chính là Thái tộc, là GS Kim Lan khi bà và gia đình họ mạc đã giám cả gan đòi lại đất hương hỏa của mình?
Vụ tranh chấp nhà đất này hay vụ hủy hoại tài sản Từ đường Thái tộc có trên 100 năm tuổi như một thách thức với cơ quan bảo vệ pháp luật. Phải chăng, các cơ quan bảo vệ pháp luật bó tay trước thách thức này. Đến bao giờ vụ việc mới được giải quyết triệt để, đem lại niềm tin cho nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại.
(Theo Thanh tra Online)

Ý kiến của bạn

Các tin khác