Tôi đã bảo họ: ’Đứng dậy và mặc quần áo vào’

Cập nhật lúc 21:36, 11/10/2010 (GMT+7)

Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại thản nhiên được đến như vậy để đến lúc viết những dòng tâm sự này nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi đã bắt gặp chồng và em gái quan hệ với nhau ngay trong căn nhà mà tôi đã vất vả vun đắp mà tôi vẫn đủ bình tỉnh để bảo họ đứng dậy và mặc quần áo vào rồi lặng lẽ đi xuống phòng các con.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa nguồn Internet

Tôi biết chồng mình có thói trăng hoa. Khi mới lấy nhau được 2 năm anh ấy đã ngoại tình. Lúc ấy anh ta bao một cô sinh viên ngoại tỉnh tiền ăn học, thi thoảng đến phòng trọ sinh sống như vợ chồng. Tôi đã nói chuyện với cả hai người một cách thẳng thắn, tôi còn bảo nếu tiếp tục tôi sẽ đến báo với nhà trường… Chạm đến nỗi sợ hãi của cô sinh viên kia nên lúc đó cả hai người mới chấm dứt không liên lạc.

Sau này, tôi biết chồng cũng có những phút ngoài vợ nhưng tôi đã cho qua. Tôi nghĩ rằng, anh ấy cần một người đàn bà ngoài vợ nhưng nếu vẫn sống biết đều với vợ và yêu thương con thì tôi có thể chấp nhận. Không ngờ lần này anh ta cố tình kéo cả em gái tôi vào những trò bì ổi của mình.

Th. là em gái tôi, em lên Hà Nội học được 4 năm, tôi hay phải đi công tác nên nhờ em đến nhà trông cháu. Hôm đó tôi đi Thái Nguyên để báo cáo về nghiên cứu khoa học tôi tham gia, vì có quá nhiều ý kiến trái chiều nên tôi không phải trình bày nữa và về nhà sớm hơn dự tính. Tôi để xe máy lên bậc thềm nhà, leo lên phòng mình và tôi phát hiện người em tôi thương nhất quan hệ với chồng mình… điều đó thật là tệ.

Từ hôm đó tôi và chồng đã không nói với nhau chuyện gì. Tôi lẳng lặng làm việc, đưa con đi học, nấu ăn và cố sống một cuộc sống bình thường. Th. đã tắt máy điện thoại và bỏ đi. Sống gần em chẳng được bao lâu vì tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi đều đi học xa nhà. Tôi thương em thật bởi em đã có một tuổi thơ vất vả thiếu thốn vì chị quá ham mê học hành. Nhưng tôi vẫn muốn để em chịu những dằn vặt do sự thiếu bản lĩnh và kiềm chế của nó gây ra nên cũng không nói nhiều…


Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự thẳng thắn không còn ý nghĩa. Tôi đã im lặng. Tôi không biết liệu có cách hành xử nào tốt hơn khi biết chồng quan hệ với em gái?


Từ ngày đó tôi tự đi tìm niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã tìm được trong thành công công việc, trong những hạnh phúc do tự mình nhen nhóm chứ không phải từ một người nào khác.


Chuyện trong gia đình đã lắng lại, hai vợ chồng tôi sống ly thân. Nhưng hiện nay tôi lại day dứt nhất về đứa em gái “hư”. Tôi hiểu chồng mình hơn ai hết nên lại càng thương em. Tôi không biết phải nói gì với em bởi tôi biết em ân hận nhiều. Vết thương ấy cho một người trẻ dại như Th. bao giờ mới lắng lại? Còn tôi, tôi cảm thấy mình ngày càng trở nên lãnh cảm. Cuộc sống chẳng còn gì để mà tin nữa…

  • Mttrang76@....com

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

Lê Linh Nhi, Hà Nội, 14:32, 13/10/2010

Tôi thực sự sốc. Sốc vì một người phụ nữ bình thường không thể làm được như chị đó là tha thứ và im lặng quá nhiều, một người đàn ông trăng hoa thì có chết đi xuống âm phủ người ta vẫn trăng hoa. Tôi không muốn ca ngợi hay an ủi chị vì chị là người phụ nữ rất điềm tĩnh và từng trải. Nỗi đau chị đã phải chịu đựng chắc cao hơn núi nên chị mới sống được với một người chông trăng hoa đê tiện như anh ta. Con người này không bao giờ thay đổi được, và chị có sống với anh ta để cho con chị có bố thì cũng không nên vì người bố này chẳng dạy con được điều gì đâu. Chị hãy bỏ anh ta đi, càng sớm càng tốt cho chị và cho con chị. Còn em gái chị chắc cũng đã nhận được bài học thích đáng rồi. chúc chị thành công và tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống do mình tạo ra chứ không phải do người ta đem lại
Love! Tulip den

Bạn gái, 11:18, 13/10/2010

Tiền bạc phải phân minh, ái tình phải sòng phẳng (các cụ dạy rồi). Đừng vì chị em gái mà tha thứ. Bạn hãy trừng phạt cô em mình để chồng con nể phục và cũng để làm gương cho kẻ khác (thực tế thì có tha thứ cũng chẳng nhìn mặt nhau được nữa đâu).

Nguyễn Hữu Liên, Cục Thuế Đắk Lắk, 15:00, 12/10/2010

Bạn là người rất bản lĩnh, cách giải quyết như vậy tôi thấy bạn là người chín chắn và giàu lòng nhân ái. Bạn nên liên hệ với em gái mình để giúp cô ấy vượt qua mặc cảm, khó khăn và hàn gắn tình cảm gia đình. Chúc chị luôn hạnh phúc.

Tuyết Nga, 14:14, 12/10/2010

Tôi đã gặp tình huống này. Chị nên kiểm tra lại xem có phải 1 trong 3 người đã gửi và nhận tín hiệu sai từ đối tác không? Hoặc anh ta yêu em chị nhưng cuối cùng lại cưới chị? Hoặc anh ta yêu chị nhưng tưởng em gái chị bật đèn xanh? Hoặc anh ta tưởng chị đưa em chị về nhà ở để giữ chân anh ta? Hoặc em gái chị tưởng đó là trách nhiệm giữ anh rể?

Lê Vân, Vĩnh Phúc, 14:13, 12/10/2010

E gái chị thật hư, không thể biện minh cho hành động mất nết ấy được. Thật lòng khuyên chị hãy ly dị với tên vô đạo đức kia.

Nguyên Hồng, Hải dương, 14:09, 12/10/2010

Sao lại có người đàn ông gà què ăn quẩn cối xay thế! Chị thì lại quá lành, tha thứ cho anh ta quá nhiều lần xa ngã. Lúc các chàu ngủ hoặc vắng nhà chị đối thoại thẳng thắn với anh ta xem quan điểm anh ta thế nào chứ? để rồi quyết định ly dị hay không ly dị cho đảm bảo sức khỏe, cuộc sống của chị và của các con chị trong tương lai!

Tuấn, 14:07, 12/10/2010

Lại cảnh “ốc mò, cò xơi” rồi. Cô em gái tệ thật, chẳng có lý do gì để nói rằng tự nhiên cô ta có mặt ở phòng riêng của anh chị cả. Nếu bị anh rể bắt cóc đến thì cô ta cũng có đủ không gian, thời gian để làm tan biến thú tính của anh rể. Nếu bị lừa vào thì cô ta hoàn toàn có thể cảnh giác bằng cách rủ thêm đứa cháu nào đó. Nếu cô ta không gặp hai tình huống trên mà tự mò đến thì hoàn toàn bị đắm say, quên hết trời đất là những diễn biến logic. Mà chị cũng thật đáng trách cơ, ở tuổi dậy thì mà để cô em luôn phải ngồi ở một nơi rất gần với “cảnh nóng” ở phòng khác.

Nguyễn Thị Hằng, Phủ Lý - Hà Nam, 13:53, 12/10/2010

Tại sao chị lại kết hôn và sống một người như thế nhỉ?

lê nguyên Tuấn, Quỳnh Phụ Thái Bình, 13:53, 12/10/2010

Cuộc ly thân của bạn có thể kéo dài vài năm nữa hoặc sẽ không hàn gắn được nữa xong em gái bạn là người khổ tâm nhất .Để nhanh chóng bạn phải có ý kiến thẳng thắn với chồng ngay ,đồng thờ tâm sự với em gái để bảo tồn tình cảm chị em nhưng không đẻ các con bạn biết .

Mai Sen, Hà nội, 13:51, 12/10/2010

Tôi cũng có chuyện gần như bạn, chỉ khác là từ trước khi tôi bắt gặp chồng ôm cháu gái của tôi trên giường thì tôi chưa từng biết trước đó chồng tôi thế nào vì tôi luôn tin anh ấy tuyệt đối. Chuyện của tôi đã xảy ra gần 2 năm nay rồi, vậy mà mỗi lần phải nhớ lại chuyện ấy tôi lại rơi nước mắt, uất hận. Tôi cũng k biết là tôi gq có đúng k, nhưng đúng là tôi cũng đứng như trời trồng khi thấy chồng nằm trên giường cùng cháu gái, con của chị gái tôi. Kể từ đó, tôi mới thấy sai lầm của mình trước đây, vì nhà tôi lúc nào cũng có các cháu gái đến ở cùng, khi thì cháu gọi bằng cô, khi thì cháu gọi bằng chú thím, khi thì cháu giúp việc. bạn à, tôi mới chỉ thấy ôm thôi mà tôi đã uất ức đến mức cảm thấy muốn chết. Nhưng tôi cố để tìm cách hiểu lý do. Tôi nói chuyện với cháu gái ngay đêm đó, rồi đt cho chị gái tôi ở quê. Và rồi chúng tôi qđ cho cháu ra ngoài ở nhà trọ ngay ngày hôm sau dù cháu mới lên HN học và mới có 18t. Mặc dù vậy đã gần 2 năm mà dì cháu tôi vẫn chưa thể lấy lại tình cảm như cũ. Nhưng như vậy còn hơn mất đi người thân bạn ạ. Bạn hãy đi tìm e và nc với nhau đúng là 2 chị e gái, để còn tình cảm và bảo vệ nhau bạn ạ. Bạn hãy tha thứ cho e bạn vì chắc e bạn cũng còn khá trẻ, tương lai còn ở phía trước.

võ thị bình, huế, 13:51, 12/10/2010

Đọc những gì chị vừa trải qua. Chắc hẳn chị đã rất mạnh mẽ với những biến cố xảy ra với cuộc đời mình và chấp nhận nó như lẽ dĩ nhiên chị phải chịu đựng.Tôi cũng không sống những gì chị đang trải qua nên không phải gào thét chị nên làm gì cả. Có lẽ chị đã quá đau đớn nên không còn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra với mình nữa. Và tôi nghĩ chị nên chia tay với người đàn ông đó đi.Từng ấy thời gian là quá đủ rồi. Như chị đã nói cuộc sống còn những niềm vui khác mà chị đang có đã làm được đấy thôi. Anh ta không yêu chị và không cần tới chị. Vậy chị còn gì mà giữ anh ta lại bên mình như một sự mệt mỏi thế? Còn chuyện em gái chị. Hãy đừng gặp cô ấy trong thời gian này nữa, hãy cho cô ấy thời gian để ngẫm nghĩ những gì cô ấy đã làm. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho chính những gì mình gây ra.Và cô ấy cần tĩnh lặng! Trong chị bây giờ đã thấy mất niềm tin trong cuộc sống. Đó không hẳn là do những gì mà chồng chị gây ra cho chị mà còn do chị cho anh ta có quyền làm chị tổn thương và thất vọng. Đọc những gì tôi viết hi vọng sẽ giúp chị ít nhiều. Chúc chị hạnh phúc trong tương lai khi đã thoát ra được những bế bắc trong cuộc sống. Chào chị!

maihong, HN, 13:36, 12/10/2010

Có nhiều việc sảy ra ngoài ý muốn của mỗi con người, và mỗi hoàn cảnh con người phải dũng cảm nhìn và đón nhận nó, coi đó là một tai nạn đáng tiếc sảy ra, song không vì nó mà huỷ hoại niềm vui, cuộc sống, tâm lý, tình cảm của mình. Bi quan ư, tiêu cực để làm gì, hãy sống cho chính bản thân của mình, cho con mình, và gia đình và xã hội, hãy vui lên

Lê Khánh Hùng, C6 Thanh Xuân Bắc, 13:30, 12/10/2010

Lăng nhăng bên ngoài có thể hiểu. Nhưng xúc phạm vợ, vô luân đến mức đó thì là mất nhân tính rồi. Loại người giẻ rách đó không cần tha thứ.

Bạch Tầm Xuân, Hà Nội, 13:25, 12/10/2010

Chị không bỏ gã chồng trăng hoa ấy đi, tiếc gì ngữ ấy nữa!

GOBACK, Hà Nội, 12:58, 12/10/2010

theo tôi thấy bạn là 1 ng tuyệt vời, biết nghĩ và cố gắng vun vén cho hạnh phúc của gia đình. bạn cũng là mẫu người phụ nữ biết chịu đựng và có lòng vị tha. Tuy nhiên trong trường hợp này tôi khuyên bạn nên ly dị anh ta ngay, đó là 1 người không xứng đáng với bạn, hãy làm ngay việc này đi trước khi bạn phải hối tiếc. Rồi bạn sẽ gặp dc 1 người thực sự thương yêu bạn là chỗ dựa vững vàng cho bạn! Chúc bạn hạnh phúc.

Cao Sơn, Bắc Ninh, 12:53, 12/10/2010

Nếu có một người chồng như vậy thì bạn còn gì mà phải rơi nước mắt cho nó phí phạm. Cả vợ và chồng nếu đã không tôn trọng mình thì làm sao mà biết tôn trọng người khác. Bạn càng không thể hy vọng dùng sự cao thượng để cảm hóa những người như vậy. Họ bị đứt dây thần kinh thẹn mất rồi.

minh hoang, thanh Xuân Hà Nội, 12:42, 12/10/2010

chào bạn!
tôi khâm phục tính bình tĩnh của bạn,nhưng bạn là người quá dễ dãi nên mới xẩy ra sự việc này.nếu bạn nghiêm khắc hơn khi chồng bạn cặp kè với cô sinh viên kia tìm ra những điểm yếu của chồng để đối phó,và thường xuyên quan tâm hơn tới chồng bạn thì có lẻ anh ấy biết nghe bạn,và đã biết tính chồng như vậy nên cho em gái bạn ra ở chổ khác,còn nếu chồng bạn không thay đổi thì tốt nhất ly hôn,còn em gái bạn mình nghĩ không tồi tệ như mọi người nghĩ đâu,biết đâu do chồng bạn đã dùng vũ lực ép buộc thì sao.bạn phải gặp em bạn nói chuyện thẳng thắn vaà khuyên em bạn tâp trung học hành cho tốt và hăy trách xa ông anh rễ xấu xa đó ra.còn về chồng bạn nếu biết sai và biết sửa thì bạn nên xem xét kĩ.chúc bạn thật sáng suốt để lựa chọn đúng.

Ngô anh Tuấn, 12:30, 12/10/2010

Nghe câu chuyện của bạn mà minh buồn quá. Buồn vì bạn quá yếu đuối, buồn vì bạn quá chủ quan, biết rằng những lời tôi tâm sự lúc này cũng đã muộn, nhưng còn hơn không.
Mình là đàn ông, nhưng minh đứng về phía bạn, bảo vệ bạn. Thôi quá khứ minh không nói lại nữa, mà chúng ta tìm cách tháo gỡ những trăn trở hiện tại của bạn. Theo mình, thì bạn nên tìm em gái về, và chăm sóc em cho chu đáo, thương yêu em gái thực sự. vì chị em máu mủ, như chân với tay, còn chồng như cái áo, có thể thay nếu không hợp.
Đối với người chồng của em nếu không ly hôn thì sống ly thân cũng được, đừng hối tiếc. Vì người đàn ông mà giám làm chuyện bậy bạ đó thì hỏi rằng em là gì trong con mắt của người chồng. Tôi thật sự chia sẻ với bạn.

Lan, Hà Đông, 12:23, 12/10/2010

Cô em gái đục nước béo cò rồi. Nếu không cô ấy sẽ phóng ra ngoài và gọi to “cháu... ơi, lên đây dì cho cái kẹo”. Đằng này, chị gái dắt xe về nhà mà cũng không biết thì quả là...

trangchu, Ho Chi Minh, 12:20, 12/10/2010

Chào mọi người,

Đúng là mỗi người có một quan điểm khác nhau, và ai cũng coi mình là đúng. Tôi rất khâm phục bản lĩnh của chị. Tôi nghĩ rằng, nếu như chị đã tự tìm thấy niềm vui, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Về chồng chị, tất nhiên là không thể tha thứ cho anh ta, rồi ngựa lại quen đường cũ mà thôi. Còn về em gái, biết là tha thứ đấy, nhưng gương vỡ có bao giờ lành được, hãy cứ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Chúc chị luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Phương, 12:17, 12/10/2010

Tôi không đồng ý với quan điểm của nhiều người, quá dễ dãi và rộng lượng quá thái!!! Là đàn ông nên tôi hiểu, chẳng có “tai nạn” nào đến nỗi để ông anh rể có thể “yêu” trong chính ngôi nhà của mình được. Tình huống xảy ra khi có cả con trẻ ở nhà, rõ ràng cô ta không có sự kháng cự nào đáng kể. Trong trường hợp này, cô em gái lại là người đã trưởng thành nữa.

Chị còn thương em chị, nghĩa là chị đã bế tắc trước lối sống của chồng cũng là dễ hiểu. Tình thương cần được đặt đúng chỗ, đúng đối tượng. Nếu cư xử không đúng mực, tên sở khanh (chồng chị) sẽ coi thường chị đó. Tôi bỏ một phiếu nếu chị từ mặt cô em gái.

tran thang, thai nguyen, 11:39, 12/10/2010

Quả thật đọc những dòng tâm sự của chị tôi cảm thấy thương cảm cho gia đình chị. Chị là một trí thức và đã cư xử cũng trí thức, có văn hóa và bản lĩnh trong tình cảnh óai oăm mà không phải nhiều người làm được như vậy. Nhưng ngược lại để xảy ra chuyện này tôi nghĩ không phải bột phát mà do trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày của chị tôi cũng cảm thấy yếu tố tình cảm và lãng mạn hình như không được cả 2 vun xới và không còn tồn tại một thời gian dài, tình yêu giữa chị và chồng chị có vẻ đã hết từ khi chị biết được bản chất trăng hoa của anh ta từ trước, thay vào đó cuộc sống hàng ngày chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ vợ chồng con cái nặng nề, và những yếu tố trên đều là tiền đề dẫn đến kết thúc của nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Về phía chồng chị không biết làm nghề gì nhưng quả thực là một gã trai lơ vô sỉ, đã nhiều lần sai lầm và được chị tha thứ nhưng vẫn chứng nào tật ấy với mức độ ngày càng trầm trọng và đến nước này tôi nghĩ bênh của anh ta đã vô phương cứu chữa. Cái gì cũng có giới hạn, tôi nghĩ chị đã chịu đựng quá đủ rồi, đến mức chai lỳ, thể hiện là bản thân chị cũng bình tĩnh hơn người trong xử sự việc óai oăm này và tiếp tục về sau chị cũng vô cảm với đời sống vợ chồng mà chỉ quan tâm con cái và sự nghiệp riêng của chị. Với cuộc sống gia đình và người chồng như vậy thì liệu tiếp tục duy trì thì các thành viên có còn hạnh phúc, tinh thần con cái chị không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống gia đình thiếu tình yêu thương, chúng học được gì về tình yêu của 2 người và thậm chí bị sẽ luôn bị ảnh hưởng và ám ảnh tiêu cực bởi lối sống bệnh hoạn của người cha như thế bên cạnh.

Còn với em gái chị đã trưởng thành nhưng chưa đủ bản lĩnh và chín chắn để vượt qua mọi cám dỗ, sau sự việc này tôi nghĩ cô ấy cũng đang tự dằn vặt lương tâm và có lẽ nó sẽ bám riết cả đời còn lại, chị nói hoàn cảnh tuổi thơ em gái chị cũng vất vả và thiếu thốn, nhất là tình cảm, chị cũng thương mà chưa có điều kiện chăm lo, vậy mà đã sảy ra cơ sự này chắc chắn là cô ấy sẽ thu mình và sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm sẽ lại tăng lên, tôi khuyên chị là người bản lĩnh và đã từng tha thứ cho chính chồng chị nên chủ động gặp để nói chuyện khoan dung và tha thứ cho cô ấy, vì chính chị cũng phải có trách nhiệm chăm lo và giáo dục em mình.

Chúc chị mau vượt qua bi kịch gia đình này để thành công trong sự nghiệp và tìm cho mình hạnh phúc gia đình.

Hắt-xì, Thái Hình, 11:17, 12/10/2010

Tay chồng này tham thật có vợ tuyệt vời như vậy lại còn có tư tưởng lăng nhăng. Chị nào em thế chắc là muốn "Mía ngọt đánh cả cụm" đây

nguyễn Ngọc Lan, Hà Nội, 11:12, 12/10/2010

Theo tôi cách tốt nhất để giải thoát mọi chuyện là chị nên ly dị ngay với gã đàn ông không có đạo đức đó đi.Loại người đó mà hằng ngày chị vẫn còn ra nhìn thấy vào nhìn thấy mà vẫn bình thường mới là lạ.Em gái chị cũng thật hư đốn khi trình độ đại học mà lại biết đó là anh rể mình mà còn làm chuyện mất nết như thế.Nếu chị tiếp tục sống với gã đó cả đời chị không thanh thản được,Hãy ly hôn để quên đi một quá khứ đau buồn,bởi vì có sống cùng gã đó chị cũng xác định loại người đó không bao giờ thay đổi được bản chất.Chị cũng đừng hy vọng có cuộc sống hạnh phúc sau này với phần "Con" nhiều hơn phần "Người" trong hắn.

Nam, Huế, 11:06, 12/10/2010

Chồng bạn thật may mắn, đào hoa lại được em gái bạn dâng hiến nữa. Bạn nên tự trách mình thì hơn.

netdeptrangan, 29 hoàng diệu hà dong hn, 10:50, 12/10/2010

Bạn nên khuyên e bạn kết hôn khi đã ly di để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Thật buồn, nhưng cũng phải chấp nhận mọi chuyện đã qua. Thế mới sống vui, sống tốt, sống đẹp, sống hạnh phúc được...

2337, 10:49, 12/10/2010

Dear Chị Gái,
Em rất thông cảm với chị, tuy em không thể ở trong hoàn cảnh của chị, cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh. Hiện tại em cũng trong tâm trạng mất lòng tin trầm trọng vào tình yêu và bây giờ chỉ có công việc và việc học tập là niềm vui duy nhất với em, àh quên có cả những người bạn nữa.
Kính gửi anh Thanh Bình: Đúng là ý trí của người đàn ông rất quan trọng. Em trong hoàn cảnh đó em cũng làm như anh, căn bản là em không thể vi phạm nguyên tắc và đạo đức sống của bản thân mình.

Em cũng muốn chia sẻ một điều thế này:

"Ở trong một số hoàn cảnh (người ta nói là điểm không thể dừng) thì dù là người có lý trí thì cũng bị gục ngã thôi, và sau đó là sự giằn vặt, hối hận. Tuy nhiên khi nhận ra những dấu hiệu có thể dẫn đến cái điểm không thể dừng ấy thì chúng ta nên làm những điều mà để cho mình không đi qua điểm đó"
Theo em đó là một trong những giải pháp an toàn để làm cho không riêng gì đàn ông mà cả các chị em không làm điều có lỗi với chồng, con và người yêu.

Và như vậy anh Thanh Bình đã làm được cái điều đó. Em chúc mừng anh. Rất vui khi gặp được một người đồng cảm như anh.

Chúc mọi người có một cuộc sống hạnh phúc

beuhht, Vinh-Nghệ An, 10:31, 12/10/2010

Tôi cũng có 1 câu chuyện tương tự như vậy.Cô bạn gái cấp 3 mà đúng hơn là người yêu cũ của tôi hồi cấp 3 cũng có hành vi đê tiện như vậy.Cô ấy công khai với cả bạn bè của anh rể là họ có quan hệ xác thịt với nhau.Bà chị gái cũng biết chuyện đó của em gái mình và người yêu nhưng vì cái thai trong bụng và thời gian yêu quá lâu cũng đành cưới.Tôi không thể bình luận gì hơn.

Nguyen Tri Trung, 144 xuan thu, cau giay, ha noi, 10:29, 12/10/2010

Xin chia buồn với Chị Mt vì đã gặp một thằng sở khanh. Chị hiền thật đấy, thế mà cũng chịu được. Chi đi tìm em Th của chị về đi, cùng là nạn nhân mà. Còn chồng chị, nên để những đứa con của chị xử với hắn bằng cách không coi hắn là bố nữa... các cháu cũng sẽ thiệt thòi nhưng còn hơn có một ông (thằng) bố như thế.
Chị hãy tìm hạnh phúc ở một nơi khác nữa chị ạ, đàn ông ít người như chồng chị lắm

Văn Hiểu, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, 10:28, 12/10/2010

Mình rất khâm phục bạn. Bạn là người phụ nữ rất tốt biết quan tâm chăm sóc cho gia đình mình, cho con. Nhưng rất tiết bạn gặp người chồng không tốt, có thói trăng hoa và không biết quan tâm đến vợ con. Chuyện ngoại tình thì đàn ông ít nhiều ai cũng có nhưng với chồng bạn thì không thể chấp nhận được. Bây giờ bạn có thể tự phán quyết cho hôn nhân của mình. Nếu như bạn không còn tôn trọng chồng, không còn cảm giác yêu thương chồng thì nên ly dị để giải thoát cho bản thân mình là tốt nhất. Hôn nhân tạo nên cuộc sống hạnh phúc, cả 2 vợ chồng cùng chung tay chăm sóc cho những đứa con yêu quý của mình. Nếu hôn nhân không tạo ra thiên đường mà tạo ra địa ngục thì nên chai tay là tốt nhất. Người chồng có thói trăng hoa như chồng bạn chắc chắn không dừng lại ở em gái bạn mà anh ta sẽ còn đi tìm người con gái khác nữa. Nếu bạn còn sống chung với chồng thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn của những đứa con của bạn. Còn với em gái thì cô ấy là nạn nhân của chồng bạn. Bạn hãy mau tìm em gái mình về, nếu có điều gì xảy ra với em gái thì thật đáng tiếc. Bạn mất chồng vì thòi trăng hoa của anh ta nhưng đừng để mất em gái vì sự non dạ của cô ấy. Bạn cũng là nạn nhân, em gái bạn cũng là nạn nhân của một người đàn ông không tốt, hai chị em hãy nương tựa và chia sẽ cùng nhau bạn nhé. Bạn đừng cho gia đình bố mẹ cũng như người thân biết chuyện này mà chỉ 2 chị em biết và hiểu với nhau. Sự mất mát của bạn là quá lớn và sự tổn thương của em giá bạn cũng không nhỏ, cuộc sống có những điều mình không ngờ bạn à. Mình chấp nhận sự thật để cố gắng vượt qua bạn nhé. Chúc bạn sáng suốt và tìm cho mình hạnh phúc mới.

trần thị hường, Hà Đông- HN, 10:25, 12/10/2010

Minh thay thuong cho cuoc song hon nhan cua ban va thay nguoi chong cua ban that dang nguyen rua . Nhưng moi chuyen cung da qua rui, cung den luc phai tha thu cho em gai rui ban a, day chi la phut giay thieu suy nghi cua co be. Va minh nghi la co be ay cung da dan vat rat nhieu rui...Chuc ban se tim thay niem vui o nhung dua con va cong viec!

Nguyễn Hoài Linh, Hà Nội, 10:22, 12/10/2010

Madam Trang quả thực là một phụ nữ trí thức có điều quá bản lĩnh và cứng rắn,cao ngạo. Cái đó đã góp một phần làm bạn xa chồng đấy. chồng bạn là một người đàn ông hèn kém quá so với bạn, cách xử của bạn là đúng, còn với em bạn, bạn có lỗi vì bạn quá biết chồng bạn thế nào còn treo mỡ vào miệng méo. hãy đi tìm em bạn và thương đến em bạn

Trung Quan, 10:22, 12/10/2010

Mọi người khuyên chị tha thứ cho em gái. Tôi thì không. Tha thứ cho cô ta để được cái gì chứ? Cứu vớt tình chị em ư? Oh, không thực tế vì đó là lưỡi giao cuối cùng và cay nghiệt giết chết hạnh phúc của chị, làm sao quên được nỗi đau này. Để em có cơ hội hoàn lương ư? Không, thiếu bạn cô ta vẫn có thể trở thành người tốt nếu biết ý thức được hành động của mình. Để bố mẹ, gia đình đỡ đau khổ ư? Chẳng phải vậy, bạn hãy tìm cách khác để động viên họ. Hãy nói với họ rằng gia phong cần được đặt lên hàng đầu và sống ở đời phải biết hành xử. Người ta bảo, quý nhau như chị em gái, rái nhau như chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể. Vậy mà cô ta ngang nhiên phản bội chị, phá hoại mái ấm gia đình của các cháu.
Tóm lại, cô ta xứng đáng để chịu cái án “chung thân” từ phía chị. Hãy nhớ, nhân đạo là tự sát.

Hà Trọng Lượng, Ninh Bình, 10:17, 12/10/2010

Mình không hiểu Trang nghĩ thế nào mà lại bảo hiểu người chồng như vậy rồi mà còn để em gái mình phải chựu hậu quả như vậy theo mình thì Trang nên ly hôn với người chồng vô đạo đức ấy đi cũng đừng trách đứa em gái tội nghiệp của mình chính vì Trang quá thương em mà không đề phòng người chồng hư đốn đã gây họa cho em gái mình. Mình là đàn ông minh biết là con gái khi bị những tên yêu dâm tấn công thì ít khi kháng cự lại được mà sau này không cẩn thận lại trở thành đồng lã nên tốt nhất là chia tay cho cuộc sống của mình thanh thản bản thân Trang cũng đủ điều kiện để nuôi dạy con trưởng thành không cần nhờ đến người chồng dâm đãng nếu cứ duy trì hạnh phúc không còn nó còn làm cho mình đau khổ thêm chúc bạn có một quyết định sáng suốt luôn vui trẻ

Ha, hai duong, 10:17, 12/10/2010

Tôi đọc tin này thật đáng khâm phục và chia sẻ với chị. Em gái chị chỉ là nạn nhân đáng thương thôi; hãy gặp lại người em gái của mình và tha thứ cho em, kẻ muộn em gai chán đời lại đi vào ngõ cụt...! đừng để em mình trợt dài đấy chi nhé.

lehang, tayninh, 10:13, 12/10/2010

Theo tôi ng đàn ông như thế chị nên vứt vào sọt rác là vừa,ngay cả em vợ mình mà cũng kg tha thì loại đàn ông này hết thuốc chữa rồi.Nếu là tôi thì chắc kg thể bình tĩnh được trong hoàn cảnh đó rồi,chị là 1 người phụ nữ vô cùng bản lỉnh .

Hải Yến, Đắk Lắk, 10:10, 12/10/2010

Không thể tha thứ cho người đàn ông như vậy. Chị nên tiến hành thủ tục li dị ngay. Cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, chị hãy quên anh ta đi. Còn em gái chị cũng thật đáng trách. Khi chị tìm được bình yên trong lòng hãy tha thứ cho em chị. Chúc chị đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

đinh huận, Ninh Bình, 10:05, 12/10/2010

Chuyện của bạn sao giống chuyện của tôi quá. Thật buồn bạn ạ. Bạn là em gái, còn tôi là cháu gái gọi bằng cô. Biết làm sao khi chuyện đã xảy ra rồi!!! Trách ngừoi đàn ông bội bạc, cũng thương cháu nhưng khó bỏ qua vì nó lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Tôi cũng như bạn lẳng lặng làm việc, lẳng lặng nuôi con và lẳng lặng buồn. Trong mắt mọi người gi đình mình là hoàn hảo, vì những chuyện hoàn hảo hão huyền đó mà mình phải âm thầm buồn bạn nghĩ cò đáng không??? Đọc tâm sự của bạn sao mình thấy buồn quá. Chia sẻ với bạn nỗi buồn thì nỗi buồn tăng thêm, biết an ủi bạn thế nào đây khi những người thân yêu nhất của mình lại phản bội lòng tin của mình như vậy???

Hoa, 10:01, 12/10/2010

Chia tay thôi. Dù lời khuyên này làm bạn đau nhưng tôi vẫn phải nói. Khi con người để bản năng lấn át thì đừng trông đợi vào điều gí đó tốt đẹp hơn.
Còn cô em gái, hãy quên cô ta đi để bạn còn có lý do để dạy dỗ con cái. Có những vết đau, dù không muốn những hãy mạnh dạn cắt bỏ. Bạn đừng tha thứ cho chồng và em gái vì điều đó không có ý nghĩa gì. Bạn nên thể hiện quan điểm và phong sống để được người khác nể trọng.

Nguyên Hiếu, Gò vấp, TP HCM, 09:19, 12/10/2010

Rất thông cảm với chị và mong rằng chị sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Song, qua câu chuyện của chị tôi thấy chị cũng có phần lỗi ở trong ấy đó. Vì như chị tâm sự thì chị đã biết chồng mình có thói trăng hoa, trước đó đã có những quan hệ ngoài luồng nhưng chị lại đưa em gái về ở chung chẳng khác nào "mỡ dâng miệng mèo" bởi những kẻ có thói trăng hoa luôn tận dụng mọi cơ hội để thỏa mãn dục vọng của mình. Phương Tây có một triết lý " Con người chỉ tốt khi không có điều kiện để xấu", còn người Việt mình cũng có câu 'chó treo, mèo đậy" đều hàm ý rằng chúng ta phải cảnh giác đề phòng, không tạo điều kiện thuận lợi cho cái xấu phát sinh. Đây là một bài học qúy báu cho chị và cho mọi người.

Thanh Bình, Phan Thiet, 09:06, 12/10/2010

Tôi kể cho chị nghe chuyện này, nghe xong tin hay không là tuỳ chị, nhưng tôi nghĩ là bản lĩnh là quan trọng nhất.
Tôi đã có vợ rất xinh gái, 2 đứa em vợ càng xinh gái hơn, nhất là đứa thứ 2. Vì tôi rất dễ mến, nên cả 2 đứa em vợ đều thân thiết với tôi. Lúc còn quen nhau chưa cưới, mỗi lần đến chơi, 2 đứa em vợ vui đùa với tôi như những người bạn, thậm chí là ở “khoảng cách” rất gần.
Sau này, khi cưới vợ, cả 2 đứa thường đến nhà tôi chơi (tôi đã có nhà riêng), nhất là đứa thứ 2. Mỗi khi đến, chúng thường không báo trước. Có 1 lần, đứa thứ 2 đến nhà vào lúc trưa, lại là lúc vợ tôi đi vắng. Đi chợ và nấu ăn xong, em nó đi vào phòng tắm và bước ra ngon lành. Lúc đó, tôi không thể nào cưỡng lại được sức hút ma lực vẽ đẹp quyến rũ của em nó. Trong đầu tôi hiện lên một ý tưởng rất xấu xa. Và tôi nghĩ nếu tôi tiếp tục ở lại nhà, thì việc xấu xa sẽ xảy ra, nhất là hoàn cảnh đang ở rất gần điều kiện “cần và đủ”.
Nhưng lúc đó, bản lĩnh của người đàn ông đã mách bảo tôi, tôi đã dắt xe và chạy vụt ra khỏi nhà…
Một quyết định mà tôi sẽ nhớ suốt đời và không bao giờ đáng tiếc…

Ngân Vũ, Tp.HCM, 08:44, 12/10/2010

Gửi Chị Trang!
Chị àh sau khi đọc xong những dòng tâm sự của chị em bất chợt cũng giật mình với gia đình em. Tuy chồng em không phải là một người lăng nhăng trăng hoa nhưng với em gái em cũng khá thân mật vô tư, trước giờ e chưa từng nghĩ tới điều này, giờ đọc câu chuyện của chị em cũng phải nhìn lại vấn đề để tránh những điều đáng tiếc nhất có thể xảy ra.
Còn với trường hợp của chị em nghĩ chị nên ly dị với ng như anh ta đi, có thể tha thứ 1 lần chứ k thể cả trăm ngàn lần anh ta vẫn qua mặt chị chung chạ với ng khác suốt thế. Bây giờ lại là cả em gái chị. Chị đủ sức để có thể nuôi các con trưởng thành, chúng có thể thiếu đi tình thương của cha nhưng k để chúng có ng cha thế này đc. Chị xứng đáng có một ng chồng tốt hơn anh ta, hãy tin rằng cuộc sông k thiếu những ng tốt chị ah.Còn với em gái chị hãy để cô ấy tĩnh lặng một thời gian, cô ấy có thể đang dằn vặt về mọi thứ....thời gian sẽ làm nguôi tất cả rồi lúc ấy chị hãy nói chuyện với cô ấy.
Chúc chị có những quyết định sáng suốt và chúc cho chị tìm đc hạnh phúc khác cho mình.

thuy, 08:32, 12/10/2010

Chị à, theo em chị không nên im lặng nữa. Chị hiểu chồng mình nên hãy tha thứ cho em gái, tìm em gái để nói chuyện. Chị đã mất niềm tin ở tình yêu với chồng, đừng đánh mất tình thân với em gái. Mong chị mở rộng lòng mình hơn, dù rằng em biết rất khó nhưng chị còn trẻ, đủ thời gian để làm lại chị à.
Chúc chị sớm tìm lại được niềm tin!

AiLoan, AnGiang, 08:18, 12/10/2010

Không còn gì để nói.

Hoàng Phong, Đà Nẵng, 07:59, 12/10/2010

Không phải trách cứ bạn nhưng nếu biết tính chồng như vậy thì tại sao lại cho em gái đến ở cùng khi mình vắng mặt. Mình không muốn "kết án" nhưng rõ ràng bạn thực sự là người vô tâm hoặc chí ít là tự gieo lấy hạt rồi gặt quả đắng.

tran dai, 23/3 mac dinh chi, quan 1, HCMC, 07:58, 12/10/2010

Chị Mt thân mến, theo tôi thì chị suy nghĩ và hành động đúng khi bắt quả tang chồng và em gái mình đang mây mưa. Có lỗi nhất là chồng chị, em gái chị cũng hư. Người đàng hoàng chả ai làm thế. Theo tôi, dù biết là chồng chị có thói trăng hoa, nhưng dễ hiểu hơn thì đàn ông "vốn" vẫn có nhiều như thế, chị gặp em gái và hỏi sự việc như thế nào, còn hôn nhân của gia đình chị vẫn có thể tiếp tục. Chúc chị sáng suốt để sống...

Thanh Sang, Nam Định, 07:52, 12/10/2010

Em nên chủ động gặp lại người em thương yêu của mình đồng viên an ủi nó để nó nhận ra hoặc hiểu rằng với tấm lòng vị tha cao cả của em thì đó chỉ là một lỗi nhỏ do thiếu bản lĩnh, còn em anh thấy em là một người phụ nữ thuỷ chung và có lòng vị tha cao cả đó nhưng mà để cho cuộc sống gia đình nhất là các con nhỏ của em không bị ảnh hưởng thì theo anh em nên ly hôn với người chồng trăng hoa đi. chúc em có được quyết định sáng suốt để gia đình ổn định.

hoàng thị thuc, 41 hòng bàng hải phòng, 07:41, 12/10/2010

"Hoa thơm đánh cả cụm"

thanh tùng, Hà Nội, 23:37, 11/10/2010

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, em gái dù có thế nào cũng vẫn là em gái mình. Tôi biết rằng, sau truyện này, chị và em gái sẽ có những khoảng cách không bao giờ xóa đi được, nhưng đúng như chị nói, bản chất tồi tệ của chồng mình không phải là điều chị không biết, việc anh ta đang tâm dụ dỗ ngay cả em gái của vợ mình là điều không tha thứ được, nó vừa vô luân, vừa vô đạo đức. Tôi cũng là một người đàn ông, tôi cũng có thể thông cảm phần nào cho những thói xấu của phái mình, nhưng tôi thực sự cảm thấy phẫn nộ vô cùng với hành động mà chồng chị, xin lỗi chị, đó thực sự là khốn nạn quá mức. Tôi nghĩ không thể trông chờ gì ở một người mà thú tính lấn át ý chí và liêm sỷ như anh ta. Tôi nghĩ chị cũng đã có quết định của mình trong việc này rồi. Tôi xin gửi tới chị lời chia buồn sâu sắc. Chúc chị tìm được hạnh phúc thật sự của mình

bui minh duc, tu liem ha noi, 22:22, 11/10/2010

That la qua dang voi nhung luan thuong va dao ly. Nguoi chong benh hoan kia qua that k co gi de ma tha thu dc nua, dung la cuoc song khong ngo va chang co gi tron ven ca. Ba chi that dang thuong va dang kham phuc....

Các tin khác