- Được trồng từ năm 1980-1986, với diện tích ban đầu là 2.047 hecta, rừng thông phòng hộ cảnh quan ven Quốc lộ 14 đi qua các huyện Ea H’Leo, Krông Búk, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk trở thành “lá phổi xanh” che bóng mát, tạo cảnh quan đẹp cho địa phương. Thế nhưng, với sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, hàng nghìn hecta rừng dần biến mất, thay vào đó là nhà cửa, vườn rẫy mọc lên.
Kể từ tháng 4 năm 2008, khi thị xã Buôn Hồ được tách khỏi huyện Krông Búk cũ, trụ sở huyện Krông Búk mới lại đặt ngay gần diện tích rừng thông (quãng Km 48 thuộc các xã Pơng Drang, CưK’ty, Cư Né), người dân đã tìm mọi cách triệt hạ những cây thông cuối cùng để chiếm đất.
 |
| Cây thông bị chặt nửa thân... |
 |
|
... rồi bị lửa đốt. |
 |
 |
|
Sau một thời gian, cây sẽ chết. |
 |
| Dưới những cây thông ngã xuống, cà phê sẽ mọc lên. |
 |
|
Nhà cũng sẽ mọc lên để thay thế rừng. |
 |
| Đằng sau những biển cấm này, thông vẫn từ từ bị bức tử. |
 |
| Chẳng bao lâu nữa, những đoạn đường rợp bóng thông như thế này sẽ hoàn toàn biến mất. |