,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
906030
365 ngày đều là 8 - 3
1
Article
null
,

365 ngày đều là 8 - 3

Cập nhật lúc 10:26, Thứ Năm, 08/03/2007 (GMT+7)
,

Để ngày đặc biệt ấy không chỉ là một thoáng vui của những người phụ nữ...

Hình ảnh: Chitxinh
Hình ảnh: Chitxinh

Trong mỗi người chúng ta - ai cũng có một người phụ nữ để thương, để nhớ! Đó có thể là Mẹ - là chị - là em – là bạn – hay là vợ… và theo tôi cũng không nên chỉ đến ngày 8/ 3 người ta mới nhớ tới và suy tôn người ấy! Nếu chỉ có mỗi ngày 8/3 chúng ta mới có một nghĩa cử nào đó như một tin nhắn, một bó hoa, một món quà, một lời chúc trong điện thoại…có lẽ người nhận được sẽ  vui và hạnh phúc trong một thoáng nào đó rồi lại trở về tất bật với công việc, với đời thường, cơm áo…và lại lãng quên!

… Mỗi ngày, tôi muốn tặng Mẹ tôi một bó hoa và một lời chúc mong Mẹ sống lâu với con, với cháu. Mẹ tôi, người phụ nữ một đời tần tảo lo cơm áo cho bầy con, một đời không biết hạnh phúc cho riêng mình… Cả một thời trẻ trung, Mẹ miệt mài với công việc từ khi bình minh chưa ló dạng , đến khi bóng hoàng hôn ngã bên kia đồi, cái khổ, cái nghèo vây lấy Mẹ với hàng chục miệng ăn trong nhà. Mẹ tôi kể hồi đó làm không kịp thở và có đồng nào là mua gạo chất đầy trong nhà để dành cho con ăn dần. Chúng tôi như bầy chim non, như những “chiếc tàu há mồm” chờ đợi!

Giao diện Blog Ngô Tần Thủy Tiên
Giao diện Blog Ngô Tần Thủy Tiên

Có lúc Mẹ bảo mẹ gần như kiệt sức vì lo ăn, lo học cho con, lo từng chiếc áo cho con đến trường nhưng cứ nhìn những đứa con xinh đẹp, Mẹ lại lao vào làm việc không biết mệt mỏi, và mẹ có thể làm mọi việc từ cày, cấy, làm thuê và cứ thế…  nỗi lo cứ oằn trên đôi vai gầy của Mẹ cả trong từng giấc ngủ… Cả một đoạn đường ngày xa xưa của Mẹ đầy chông gai cho đến bây giờ, chúng tôi đã trưởng thành, mỗi người một vị thế trong xã hội và Mẹ tôi hôm nay không còn cái nghèo, cái khổ đeo đẳng như ngày xưa vậy nhưng Mẹ vẫn lo lắng cho từng đứa con, rồi đến các cháu. Trong mắt Mẹ tôi, chúng tôi muôn đời vẫn là trẻ thơ – dù các con bây giờ đã ngoài 50 cả …

…Tôi muốn tặng Mẹ tôi bó hồng rực rỡ trong 365 ngày chứ không chỉ là ngày 8/3 rồi thôi! Và nếu cho tôi một điều ước, tôi ước gì Mẹ tôi sống mãi bên tôi, bên gia đình thân yêu và mãi mãi không có tuổi già, không có biên giới, không có thiên đàng hay địa ngục, không có nẻo về bên kia…

( Theo blog Ngô Tần Thủy Tiên)

Hình ảnh đại diện tác giả blog
Hình ảnh đại diện tác giả blog

Về tác giả blog: Ngô Tần Thủy Tiên - blogger 50 tuổi, đến với Blog của cô, bạn bắt gặp một thế giới chân thực với những hạnh phúc và tình cảm giản dị.

Gửi lời chúc 8-3 tới những người phụ nữ yêu thương của bạn, bạn sẽ dành cả 365 ngày để chia sẻ cùng họ chứ? Mời bạn tham gia ý kiến qua mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,