,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
906554
Hoa sương khói
1
Article
null
,

Hoa sương khói

Cập nhật lúc 11:41, Thứ Sáu, 09/03/2007 (GMT+7)
,

Để hiểu giá trị của cuộc đời khi ta biết nâng niu những khoảng khắc đẹp dù mong manh như khói sương…

Hoa Xoan - Nguồn ảnh: Internet
Hoa Xoan - Nguồn ảnh: Internet

Ở quê tôi, người ta vẫn gọi loài hoa ấy bằng cái tên thật dân dã – hoa xoan. Chẳng ai biết được cái tên ấy có ý nghĩa gì cũng như chẳng ai hiểu được tại sao trong trăm ngàn loài hoa tôi lại yêu loài hoa mỏng manh như có như không ấy…

Một năm chỉ một lần duy nhất loài hoa ấy nở. Cứ đến đầu tháng 3 là hoa xoan nở. Trên những cành cây trơ trụi những chùm hoa tím li ti mong manh xuất hiện. Đã bao năm đón hoa xoan nở mà chưa năm nào tôi hết cái cảm giác nao nao khi một buổi sáng, trong cái se lạnh của tiết trời cuối xuân, trong làn mưa bụi mờ ảo, bên khung cửa sổ - tôi bắt gặp những cụm hoa tím li ti – bồng bềnh, bồng bềnh… như một đám khói lam vừa bay ra khỏi mái bếp rạ của bà đậu xuống… và chúng cứ mong manh, mong manh…

Hoa xoan có một màu tím mơ hồ, những cánh hoa bé xíu trăng trắng điểm những nét tím như những nét mác trong một bài thơ cổ… mong manh, mong manh…

Ai có thể tả hoa xoan thật kỹ nhưng tôi thực sự bất lực khi tả sự mong manh kỳ diệu của màu hoa này…

Hoa xoan thường gắn với mưa bụi. Tôi có cảm giác hoa xoan như nét điểm xuyến hoa văn lúc ẩn lúc hiện trên nền những dải lụa mưa bụi. Trong mưa bụi, người ta dường như không thể phân biệt được đâu là hoa và đâu là mưa – hoa xoan và mưa bụi đan xen, hòa quyện với nhau tạo ra một không gian sương khói đưa người ta vào một thế giới mộng ảo, huyền hoặc, nửa hư nửa thực. Có thể gọi đó là gì? Hay một sự mơ hồ đến ám ảnh?

Hình ảnh những chùm xoan tím mờ ảo trong làn sương mưa bụi đã đi vào thơ ca từ rất sớm, tôi nhớ câu thơ phủ đầy hồn hoa của Nguyễn Trãi :

“Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan”

Cũng như sương như khói, mùa hoa xoan không dài, thời gian hoa tồn tại thật ngắn ngủi - hoa chỉ như một giấc mơ đẹp thi thoảng xuất hiện trong cuộc đời đầy nghiệt ngã của con người rồi vội vàng tan biến để lại cho người ta một cảm giác nao nao, một chút gì tiếc nuối và hụt hẫng…

Nhà thơ Nguyễn Bính cũng đã mượn sự mong manh của hoa xoan và sự ngắn ngủi của những mùa hoa để nói về một mối tình buồn, mong manh của một tâm hồn mong manh, đẹp và nhạy cảm của một người thôn nữ :

“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”

Hay như câu:

“Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay

Hoa xoan đã nát dưới chân giày”

Vì sự mong manh, sương khói của loài hoa hay vì hình ảnh những chùm hoa xoan mờ ảo trong làn mưa bụi, trong không gian se lạnh của tiết trời cuối xuân – hư ảo, huyền hoặc… thường gợi lên trong lòng người một nỗi buồn man mác… mà người ta còn gọi hoa xoan bằng một cái tên: “hoa sầu đông”?

Có lẽ, cái cảm giác nao nao khi chưa kịp cảm nhận đến tận cùng thì mùa hoa xoan đã hết ở trong tôi – giống như cảm giác của người thôn nữ trước một mối tình trong sáng chưa kịp bắt đầu đã tan vào sương khói. Những cảm giác đó như những sợi mưa bụi giăng… giăng mắc mãi trong lòng….

Hương hoa xoan cũng mỏng manh như những cánh hoa – một mùi hương dịu nhẹ như không như có…

Mỏng manh, sương khói dường như là một đặc điểm nổi bật của hoa xoan – đặc điểm hình dáng, đặc điểm mùi hương cũng như đặc điểm tồn tại trong không gian và thời gian. Với tôi, loài hoa ấy mang một cái tên khác, đó là hoa sương khói!

Cứ như sương như khói, mỗi năm một lần hoa đưa tôi và bao người vào một thế giới thật mong manh, ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi hiểu giá trị của cuộc đời khi ta biết nâng niu những khoảng khắc đẹp dù mong manh như khói sương.

Và tôi đã học được một điều cho cuộc sống có ngắn ngủi, có mỏng manh đến đâu, thì vẫn phải sống, sống cho đẹp để một ngày nào đó ta có thể tan đi nhẹ nhàng và thanh thản… như loài hoa đẹp mang một cái tên “SƯƠNG KHÓI”!

Giao diện Blog
Giao diện Blog Hiverrouge

( Theo blog Hiverrouge)

Về tác giả Blog: Không nói nhiều về mình, bởi với tôi, đây là một sự sẻ chia! Hiverrouge- Nguyễn Đặng Anh Minh- email: hiverrouge@yahoo.com

 

 Phản hồi của độc giả Blog Việt

Trong cuộc sống muôn màu, có những điều thật giản dị có thể làm thay đổi suy nghĩ của chính bạn! Những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống "đánh thức" tâm hồn bạn, chia sẻ cùng bạn đọc Blog Việt qua mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,