,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
909006
Hai mặt của cuộc sống và muôn mặt con người
1
Article
null
,

Hai mặt của cuộc sống và muôn mặt con người

Cập nhật lúc 10:35, Thứ Năm, 15/03/2007 (GMT+7)
,

Có bao nhiêu người trên đời có thể điều tiết cho mọi mặt được hài hòa?

Hình ảnh: Khánh Duy
Thời gian- Hình ảnh: Khánh Duy

Ngày có 24 tiếng! Nếu chúng ta ngủ theo khuyến cáo của các nhà khoa học – 8tiếng/ngày –chúng ta đã tiêu tốn 1/3 cuộc đời chỉ để dành cho ngủ. Nói như vậy, nếu chúng ta thọ 90 tuổi, chúng ta chỉ sống có 60 năm nhưng nếu chỉ ngủ 4 tiếng/ngày, liệu ta có thọ đến 90 tuổi không nhỉ?

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn”. Vậy sống để làm gì khi cuộc đời có rất nhiều việc phải làm?

Khi chúng ta xem phim về một anh chàng suốt ngày chỉ biết có công việc và cắm mặt vào công việc để người vợ hiền ở nhà chờ cơm đến 10h đêm, cô ngủ quên lúc nào chẳng biết. Khi về nhà, anh chàng mệt quá lăn ra ngủ cũng chẳng thèm hỏi thăm người vợ đang tủi thân lấy một câu. Ta thấy anh chàng đó sao mà tệ, sống chẳng có trái tim!

Xem một phim khác, anh chồng là con người của công việc. Anh ta lúc nào cũng quan tâm, chăm lo công việc cho mọi người trong cơ quan. Anh gương mẫu, bao giờ cũng đến văn phòng sớm nhất và về muộn nhất. Mỗi khi kết thúc công việc, anh đều nhanh chóng trở về nhà ngay để được gặp người vợ yêu. Nhưng người vợ thì thấy chồng mình sao chỉ biết lo việc thiên hạ, tại sao anh phải gương mẫu như thế? Vì suy nghĩ đó, cô đón chồng bằng bộ mặt cau có và những lời chì chiết. Người xem chúng ta lại thấy sao cô vợ thật tệ, sống nhỏ nhen và ích kỷ quá?

Vậy có bao nhiêu người trên đời có thể điều tiết cho mọi mặt hài hòa?

Trở lại câu hỏi sống để làm gì? Sống để làm những việc lưu danh thiên cổ. Sống để làm những việc lưu xú vạn niên. Cuộc sống là vươn lên? Là an phận? Hay là biết tự hài lòng với chính mình?

Một người không cam chịu số phận, họ quyết tâm vươn lên. Nếu thành công, mọi người sẽ khen người đó bản lĩnh còn nếu thất bại, điều họ nhận được nhiều khi là lời trách không biết tự lượng sức mình. Cuộc sống có hai mặt mà con người còn nhiều mặt hơn.

Khi bạn sống thật với con người của mình, nói thật ra những điều mình nghĩ, bạn có thể là một người thẳng thắn, cũng có thể là một người thô lỗ; bạn có thể là người tình cảm, cũng có thể là người vô duyên; bạn dùng lý trí hay trái tim để quyết định? Lúc ấy, liệu bạn có phân biệt được rõ ràng trái tim và lý trí không?

Sống để làm gì? Liệu cuộc sống một vĩ nhân có hạnh phúc hơn cuộc sống một người ăn mày? Cuộc sống một vĩ nhân ý nghĩa hơn? Có thể! Những vĩ nhân giúp thế giới ngày một phát triển, cuộc sống ngày càng tiện nghi. Một năm của thế kỷ này phát triển nhanh tương đương 50 năm của thế kỷ trước, bằng cả vạn năm của những thế kỷ trước nữa. Đổi lại, những hậu quả của môi trường, nguy cơ hạt nhân… vẫn đang ám ảnh nhân loại.

Chẳng cần nói những chuyện to tát, tôi vẫn nhớ những buổi tối khi còn nhỏ, tôi và bà thường rải chiếu ra hiên nhà ngồi hóng gió, ngắm trăng, cùng vui đùa. Trong nhà, ông và bố tối nói chuyện với khách. Hồi ấy, ông tôi làm lãnh đạo (tôi rất đã rất tự hào vì điều đó) vì thế nhà tôi có rất nhiều khách. Tối nào họ cũng đến, uống nước chè, hút thuốc lào và nói những chuyện tôi không hiểu được. Thi thoảng, mọi người cười rất to, rất sảng khoái. Đến bây giờ, những tiếng cười đó dường như đã “tuyệt chủng”, nó chỉ còn sống trong ký ức của tôi. Những lãnh đạo như ông tôi, người bao giờ cũng nghèo và khổ hơn nhân viên dừng như đã không còn.

Năm rồi tôi đi Tây Nguyên. Nhà rông, ngôi nhà cộng đồng nổi tiếng giờ đây cũng đã được xây tường, làm rào, sắm khóa. Càng hiện đại, người ta càng phải đề phòng, thủ thế với nhau. Sau những lúc làm việc mệt mỏi, tôi lại thèm đánh đổi tất cả tiện nghi hiện giờ để trở lại những ngày xưa.

Không hiểu tại sao tôi cứ phải tra vấn mình về ý nghĩa cuộc sống?!

Blog Việt theo Blog So Khanh

Giao diện Blog SoKhanh
Giao diện Blog SoKhanh

Phản hồi từ blog:

Xì dầu: Nghĩ ngợi nhiều thế ạ? Em nghĩ chỉ cần sống vui, khỏe, có ích là được rồi!

Phá cách: Dù sao cuộc sống của ông cũng còn nhiều ý nghĩa vì còn có thời gian ngồi nghĩ lại xem nó như thế nào? Đã từ lâu rồi tôi không còn lúc nào để mà nghĩ xem ý nghĩa của cuộc sống là gì nữa cơ!

Dien Dien: Tra vấn mình thì cứ tra vấn, đừng tra vấn cuộc đời. Xã hội thay đổi, con người thay đổi, tình cảm cũng thay đổi. Thuận theo sự thay đổi cũng là một cái tài của bạn hiền mà.

Belief: Một người đã nói với tớ thế này : " ...Hãy chỉ nên nghĩ đến những chuyện bản thân có thể giải quyết được thôi...". Giờ tớ thấy câu đó đúng lắm. Cuộc sống càng ngày càng phức tạp hơn, đòi hỏi ở ta nhiều hơn, nhưng mang lại cho ta ngày càng ít đi.

Về tác giả Blog:

Tác giả blog So Khanh
Tác giả blog So Khanh
So Khanh: “Tôi biết mình hoài cổ, tôi cũng biết rằng không rực sáng, không thể nào tồn tại.”

Bạn đã điều tiết cuộc sống của mình thế nào? Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 Phản hồi của bạn đọc Blog Việt

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,