,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
988804
Lạy trời đừng mưa...
1
Article
null
,

Lạy trời đừng mưa...

Cập nhật lúc 09:46, Thứ Ba, 02/10/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Nếu là một người yêu thơ, hẳn bạn không thể không biết đôi câu thơ của Nguyên Sa: "Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt/ Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa".

Hình ảnh: Theo Blog dulich5
Hình ảnh: Theo Blog dulich5

Nay, trời mưa nhiều quá, nên tôi "lạy" trời… đừng mưa nữa!

Mong trời đừng mưa, dù rằng tôi vẫn yêu mưa, thích cái cảm giác mát lạnh của không khí mà đất Sài thành vốn oi bức. Trời mưa vào ban đêm, ngủ một giấc đến sáng, không gì tuyệt cho bằng! Mưa vào ban ngày, ta trú vào một quán cafe wifi nào đó, rồi nghe nhạc "sến", ngắm mưa rơi. Cũng là một "thú chơi mưa" vậy!

Nhưng, xin đừng mưa rơi...

Mưa đến, Sài Gòn lại ngập nước. Xung quanh những con đường tôi qua, xe hai bánh đã ngập hơn phân nửa thân xe, tắt máy rất nhiều. Mà nước ở thành phố thì…. lẫn cả rác, chất thải trôi lềnh đềnh. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thị Minh Khai... trở thành cung đường "tử nạn" vì cứ mưa đến là xoắn quần lội nước! Ngập nước -->tắc đường--> người Sài Gòn mùa này rất ngại khi dắt xe đi đâu đó.

Xin mưa đừng rơi...

Vì mới bắt đầu năm học mới, trẻ em đến trường còn chưa quen. Nếu mưa lớn kèm giông to trước giờ đi học, nhiều phụ huynh sẽ cho bọn trẻ ở nhà vì sợ ra đường cây đỗ... Nếu là trong giờ học, cô giáo phải nói to hơn để lời giảng "át" tiếng mưa. Và, nếu là giờ tan học, phụ huynh học sinh phải đứng dưới mưa để đón con, choàng cho con tấm áo mưa duy nhất để nhanh nhanh về nhà.

Hình ảnh: Blog dulich5(st)
Hình ảnh: Blog dulich5(st)

Mưa đừng rơi...

Vì nhiều mẹ, nhiều chị buôn gánh bán bưng không kịp dọn hàng và trú cơn mưa ập đến. Ở Việt Nam, người ta đã quen với việc "tiện dụng" khi lấy vỉa hè, đường phố làm nơi kinh doanh. Một ngày mưa đến là một ngày “thất thoát”, biểu hiện ở nét mặt buồn rười rượi của người bán hàng, ở mâm cơm chiều thiếu đi một ngón ngon...

Lạy trời đừng mưa...

Vì nhiều công trình (của đất nước, của địa phương) còn đang dang dở tiến độ. Vụ sập cầu Cần Thơ tuy chưa có kết luận chính thức, song, nếu là "tội" của mưa dầm mấy ngày liền làm trụ cầu bị lún thì buồn quá! Buồn, vì con người đã làm hết khả năng của mình nhưng vẫn không thắng nỗi thiên nhiên, "thiên mệnh". Trong đồng bào ta 50 người đã qua đời, 37 người bị thương, 3 người mất tích (cập nhật 30.9.2007) có là một nỗi buồn, một niềm đau không?

Lạy trời đừng mưa...

Vì tôi có một người bạn phải ngủ bên ngoài mái hiên của nhà hàng xóm. Mưa đêm sẽ làm anh ta ướt đẫm, cái lạnh len vào tấm chăn mỏng manh sẽ khiến người khó chợp mắt. Vì tôi còn biết có những người sợ tiếng sấm khi mưa về, vì những thân phận phải dầm mưa để mưu sinh, vì những đôi tình nhân còn chưa kịp trao lời hẹn...

Hình ảnh: Wallcoo
Hình ảnh: Wallcoo

Mưa... mưa...mưa...

Mưa Sài Gòn chợt đến chợt tan nhưng cũng đem về rất nhiều điều lo toan. Nếu lời cầu nguyện có thể thành hiện thực, thì mong rằng trời mưa ít một chút, nắng lên nhiều một chút... để cảm giác ấm áp tràn ngập vào cuộc sống hôm nay.

30.9.2007

Hình ảnh đại diện của Blog Dulich5
Hình ảnh đại diện của Blog Dulich5
Blog Việt theo Blog Dulich5

Về tác giả Blog Dulich5 – Minh Trung: Sinh năm 1983, tự nhận mình là người hay quên, lười biếng, thích đọc sách, cafe, nghiện internet, ham du lịch, không sự nghiệp, chưa tình yêu... Tất cả chỉ là mới bước khởi đầu!

Chia sẻ cảm xúc, các bài viết, đường link blog tâm đắc của bạn theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,