,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
988962
Cần Thơ – Những xúc cảm chưa đặt thành tên
1
Article
null
,

Cần Thơ – Những xúc cảm chưa đặt thành tên

Cập nhật lúc 15:28, Thứ Ba, 02/10/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Những ngày  qua, phần lớn số lượng thư bạn đọc gửi tới Blog Việt chia sẻ nỗi

Hình ảnh: VNN
Hình ảnh: VNN
đau với gia đình các nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ. Khóc cho những công nhân lao động đã nằm xuống. Khóc cho những thảm kịch xảy ra, vợ mất chồng, con mất cha… Sự kiện này đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhân dân cả nước cũng như cộng đồng mạng. Bên cạnh lời chia sẻ, các bài viết, hoạt động từ thiện, cộng đồng mạng còn có những cách đặc biệt để góp sức xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân của thảm họa lớn nhất trong ngành xây dựng của Việt Nam… đó là những sáng tác nhạc và thơ bắt nguồn từ nỗi đau chung của cả dân tộc.

Những tiếng hát chưa được tập kỹ, những dòng thơ chưa kịp chau chuốt, đặt tên nhưng đó là bản hòa âm tuyệt vời của lòng yêu thương, chia sẻ và khát khao xây dựng một ngày mai tốt đẹp.

Born 2 Sing- diễn đàn dành cho các bạn trẻ yêu âm nhạc và ca hát có niềm xúc cảm lớn khi nghe tin cầu Cần Thơ sập. Họ cùng nhau tổ chức tưởng niệm, quyên góp, sáng tác và hát tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Hãy cùng thắp lên hy vọng! Mời bạn đọc cùng nghe sáng tác của bạn trẻ Diệu Linh và Đặng Thái Nguyên – du học sinh Việt Nam tại Singapore – thành viên diễn đàn Born 2 Sing, được trình bày bằng giọng hát của chính các thành viên trong diễn đàn.

Lời bài hát:

Bài hát chưa kịp đặt tên 

Ngoài trời từng giọt mưa vẫn rơi,

Từng dòng người dòng người xô đẩy nhau

Là một ngày chìm mãi trong niềm đau

Lặng nhìn từng tiếng khóc em thơ,

Một mẹ già lặng yên đứng trong mưa,

Giọt nước mắt trôi âm thầm lặng lẽ
 

Giờ đây trong tôi đầy những xót xa,

Về đâu đây, những kiếp sống đáng thương

Là một ngày đau thương đầy kinh hãi

Giờ về đâu khi ánh nắng tắt đi

Về đâu khi hi vọng biến tan

Về đâu khi bóng tối vây quanh lối đi
 

Nguyện cầu thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau

Trong nơi tăm tối kinh hoàng

Ngàn thương tiếc cho người đã xa
 

Những năm tháng còn nhiều khó khăn

Cầu cho đau thương không còn in dấu

Để những tiếng khóc sẽ vơi trong đêm thâu

Để cho nỗi nhớ cũng nguôi ngoai mau

Nguyện cho tương lai xóa hết mọi điều đắng cay

( Bài hát do thành viên diễn đàn Born2Sing sáng tác và trình bày)

Thành viên Born 2 Sing thu âm ca khúc hát về các nạn nhân sập cầu Cần Thơ
Thành viên Born 2 Sing thu âm ca khúc hát về các nạn nhân sập cầu Cần Thơ.

Tiếp tục click chuột trên thế giới Blog, giới Blogger đã truyền nhau bài thơ của blogger Phan Văn Tú. Bài thơ được viết ngay trong buổi sáng khi tác giả đọc tin thảm họa trên báo mạng. Chưa kịp sửa chữa, chau chuốt nhưng các blogger đã  post lại trên blog của họ và tác giả quyết định giữ nguyên gốc bài thơ như khi sáng tác:

 

Hình ảnh đại diện của nhiều Blogger thời gian này
Hình ảnh đại diện của nhiều Blogger thời gian này

Không đề

(Nghe tin thảm họa cầu Cần Thơ)

Khăn sô chưa kịp vấn vào

Bao nhiêu tức tưởi nghẹn ngào.

Trời ơi!

Chồng đi, chẳng nói một lời

Cha đi, để lại những đời trẻ thơ

Điếng lòng

Thiếu phụ bơ vơ

Mưa giăng trắng bến Cần Thơ

khóc chồng

***

Ba ơi, một chiếc đèn lồng

Mua cho con

hội đêm rằm

hôm qua

Sao ba đành đoạn đi xa

Để mẹ,

con

với túp nhà liêu xiêu

Đời ba vất vả đã nhiều

Công trường

Tiến độ

Bao nhiêu tháng tròn

Chắt chiu giây phút gặp con

Chắt chiu hạnh phúc làm chồng, làm cha

Sao ba đành đoạn đi xa

Để mẹ,

con

với ông bà sầu đau

                                                      Tang ba con đội trên đàu

 

Mai này (con lớn) cây cầu xây xong

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Con ngang sông Hậu

xé lòng

khóc ba…

Giao diện Blog Phan Văn Tú
Giao diện Blog Phan Văn Tú

Tác giả bài thơ Không đề: Phan Văn Tú: Mỗi ngày cố chọn một niềm vui. Cố không làm tổn thương ai và cố tha thứ cho ai làm tổn thương mình.

Blog Việt (tổng hợp từ các blog và diễn đàn)

 

 

 

  

 Một số phản hồi của bạn đọc Blog Việt:

 

Nhịp cầu nhân ái

Ngô Trâm Tư

Cần Thơ không sóng

Vắng lũ, bão, giông

Sáng nay nước mắt tràn dòng đất nâu

Mênh mông sông Hậu

Lỗi một nhịp cầu

Lòng sông quặn thắt đỏ ngầu phù sa.

Máu hòa đất đá

Thấm từng nhịp qua

Dầm cầu thêm chất phụ gia chắt bền.

Ca nô cập bến

Dòng người xuống, lên

Áo sô phủ kín, lòng thêm rã rời.

Mới vui ngày cưới

Chưa trọn nụ cười

Câu chúc Hạnh phúc suốt đời vụt bay.

Mây trắng nhiều quá !

Phủ kín nơi này

Kèn im, cờ rủ, quan tài lạnh khô.

Nhịp cầu nhân ái

Hướng về Tây Đô

Giọt máu, hạt gạo đang chờ sẻ chia.

Rồi nhịp cầu mới

Nối bờ bên kia

Bình Minh bừng sáng những tia nắng hồng.
           

                                    26/9/2007 – Đinh Văn Tư – Khánh Hòa

Ho ten: DiemTrang Nguyen
Dia chi: NewYork, USA
Email: diemtrang12@yahoo.com
Tieu de: Thơ
Noi dung: PHÚC, EM ƠI ! (gửi Lưu Hoàng Phúc- nơi thế giới vĩnh hằng)

Tuổi thơ cơ cực nhọc nhằn

Đói cơm, thiếu chữ, nặng mang nợ nhà.

Rồi cầu Cần Thơ bắt nhịp,

Em thành công nhân giúp việc nơi đây

Chuyên tâm lao động miệt mài

Dành tiền gửi mẹ chữa người cha đau.

Trung thu qua trăng sáng quá!

Nô nức trẻ thơ muốn được quà,

Qua thăm mấy cháu bên nhà

Chị gửi ít tiền tặng quà cháu chơi.

Một ngày trong phút biệt ly

Hơi thở cuối em còn nghe tiếng mẹ (*)

Mẹ và em, hai cõi đời cách lạ

Vĩnh viễn cuộc đời, vĩnh viễn phân ly.

Ho ten: atraingheo
Dia chi: vb
Email: atraingheo@
Tieu de: Cần Thơ cầu sập

Cần Thơ cầu sập Cần Thơ cầu sập hỡi ôi!

Mẹ già khóc ngất: Con tôi đâu rồi?

Sụt sùi con trẻ mồ côi

Cha ơi, cha hỡi, thôi rồi còn chi!

Vợ hiền sưng húp bờ mi

Cạn khô khóe mắt sầu bi khốn cùng

Họa tai khủng khiếp ngàn trùng

Bao nhà thảm cảnh lệ sa

Xóm Chùa nghiệt ngã, Mỹ Hòa tóc tang

Đớn đau những tiếng khóc vang

Người thân đã mất ngỡ ngàng ngẩn ngơ

Xa xa một bóng bơ phờ

Xác chồng tìm kiếm thẫn thờ nao nao

Hiện trường tay bới tay đào

Cụ già mất trí thét gào tìm con

Nhà thương hồi hộp mỏi mòn

Chồng đang cấp cứu, vợ còn âu lo

Nhìn trên danh sách tìm dò

Tên em tử nạn buồn xo não nề

Người người cứu chữa mọi bề

Máu kêu tiếp máu chẳng hề đắn đo

Cùng nhau chung sức góp lo

Cùng nhau cứu trợ nhỏ to góp vào

Chuyện này đau đớn xiết bao

Nguyên nhân cầu sập vì sao hỡi Trời?

Ho ten: Thu Trang
Dia chi: Hà Tĩnh
Email: Thutrangcv@yahoo.com
Tieu de: Lời Tri Ân
Noi dung: Xin được thắp nén hương tưởng niệm đến các chú, các anh đã tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ. Cầu xin linh hồn các chú, các anh sớm được về nơi cực lạc. Và xin gửi lời tri ân đến gia đình các chú, các anh- xin được cùng chia sẻ niềm đau mất mát người thân này.

 

BÉ THƠ ƠI!

Một buổi sáng tin dữ vang

Sập cầu nối nhịp đôi dòng Hậu Giang

Cả nước rúng động bàng hoàng

Muôn tim đau nhói bao hàng lệ rơi

Trăm con sông đổ biển khơi

Tấm lòng dân Việt không vơi ân tình

Chung tay góp hết sức mình

Cùng nhau vực dậy trăm nghìn nỗi đau

Đời con rồi sẽ ra sao

Cha ra đi đã chia ly thâm tình

Cha đâu biết được đời mình

Hôn con buổi sáng rồi nghìn trùng xa

Nghẹn ngào tiếng nấc xót xa

người vợ trẻ như sao sa trên đầu

Từ nay sương gió dãi dầu

Một bờ vai dựa xa rồi còn đâu

Bé thơ chưa biết lo âu

Cha vừa nằm xuống về nơi xa rồi

Chít vành khăn trắng mồ côi

Từ nay con trẻ vào đời chênh vênh

Bé thơ ơi, bé thơ ơi

Vững tin con nhé đợi chờ ngày mai

Một cây cầu của tương lai

Bắc nhịp đôi dòng nối cả tình thương

Cầu sẽ nâng bước con đi

Đưa con đến với bình minh cuộc đời

Ngày mai con sẽ lớn lên

Dòng sông Hậu khắc ghi tên Cha rồi

Bé thơ ơi,bé thơ ơi !

Trần Thị Hồng Nhung

Chia sẻ cảm xúc với chúng tôi tại đây:

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,