,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1002296
Đón đông, em không có khăn quàng cổ
1
Article
null
,

Đón đông, em không có khăn quàng cổ

Cập nhật lúc 15:16, Thứ Tư, 07/11/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Hà Nội đang giao mùa rồi đấy, sao đất trời khéo sắp đặt đến thế. Cuối tháng 10

Hình ảnh: Blog Tonic & Gin
Hình ảnh: Blog Tonic & Gin
nàng thu đỏng đảnh đang cố gắng nở những chùm hoa trắng mong manh, hoà hương thơm nồng nàn vào cơn gió chớm đông. Nàng thu đang khiến cho đất trời trở nên tinh khôi và trong trẻo hơn bao giờ hết.... Nàng ấy đang tạm biệt mọi người đấy...

Năm nay, thu như một nàng thiếu nữ đang tuôi đôi mươi, nhẹ nhàng và biết chiều lòng người đến kì lạ. Thu chứng kiến đôi lứa hạnh phúc bên nhau, những giận hờn vu vơ của tuổi đang yêu... Và thu có ngày 20/10: đó là ngày phụ nữ Việt Nam đấy. Nhưng đó cũng là ngày một bông hồng cất tiếng khóc chào đời. Bông hồng năm nay đã có 22 cánh:

Những cánh hoa hồng phấn
Màu hồng nhẹ nhàng

Màu của ấm áp

Khoảnh khắc đi dạo Hà Nội đêm, khẽ tựa vào vai nhau, để gió tát vào mặt thật lạnh rùi hơi ấm của cái siết tay thật chăt truyền vào làm trái tim khẽ rung từng nhip...  Để cho cảm xúc của ngày sinh nhật vẫn còn trọn vẹn...

Hôm nay sáng sớm ra đường nhìn mọi người đang suýt xoa vì lạnh mà thích, ghé qua blog của mọi người thấy ai cũng sang đón cái lạnh của đông rồi. Nhà đi sắm áo len, các chị bán hàng tha hồ tăng giá, đâu đấy đã có người đang học từng mũi đan để một ngày đông chiếc khăn len ấm áp trìu mến choàng lên cổ… Cả những tin nhắn, comment, entry từ phương nam nhẹ nhàng nhắc nhở động viên:"gió lạnh rùi nhớ giữ ấm nhé"…

Tối, Hà Nội thơm lừng mùi khoai lang nướng, mùi hạt dẻ bùi bùi, mùi ngầy ngậy của bánh khoai, bánh chuối cả bánh ngô nữa.. Tất cả quyện với mùi của gió lạnh, cảm giác thật sảng khoái và lạ. Hà Nội sang mùa nhanh thật đấy, mới chớm đông thôi mà đất trời phải khiến cho người phải sốt sắng, xao lòng khi giao mùa... Những cơn nóng lạnh bất thường khiến người ta thích thú hoặc khó chịu, khiến lòng bâng khuâng niềm vui thì vào thời khắc thấy mình thêm tuổi mới, lại băn khoăn không biết viết gì vào trang đời còn thơm hương nguyên khôi ấy.  Chỉ biết Đông này sẽ ấm áp lắm đấy...

Hình ảnh: Blog Sem (st)
Hình ảnh: Blog Sem (st)
Cái rét đầu đông khăn e bay hiu hiu gió lạnh…

Nhưng em không có khăn quàng cổ,

Nhưng em lại có  một bờ vai, một vòng tay để khăn không cần bay vẫn ấm áp và yêu thương!

Blog Việt theo Blog Pinkie
Tác giả bài viết: Pinkie
Tác giả bài viết: Pinkie

Giới thiệu về Blog Pinkie: Sao em buồn cho mưa rơi màu lam tím rơi trên bầu trời, em ngước nhìn & em mơ ngày mai nắng hồng, cho e cười cho e vui... có hoàng tử khôi ngô bên đời & em hồn nhiên hát ca... Và sắc hồng kia sẽ luôn sáng bên em…

  • Cảm nhận của bạn về bài viết?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,