,
221
9741
Blog Opera
blogopera
/blogviet/blogopera/
1072024
30 cốc nước mơ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

30 cốc nước mơ

Cập nhật lúc 17:01, Thứ Năm, 05/06/2008 (GMT+7)
,

Bài dự thi Blog Opera – Giấc mơ và hiện thực

Hình ảnh: Deviantart.com
Hình ảnh: Deviantart.com


- Em hồi này trông khỏe hơn hồi mới ra viện đấy.

- Vâng, một phần cũng là nhờ con gái mình anh ạ! Từ ngày con vào Đại học, nhanh nhẹn, chu đáo hơn hẳn. Mà anh biết không, biết mẹ thích uống nước mơ, chiều nào cũng pha sẵn cho mẹ một cốc để trong tủ lạnh…

Nó tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ. Một cảm giác xấu hổ hơn là hãnh diện.

“Uyên ơi! Tháng 5 này anh H thi xong. Anh ý sẽ xuống nhà cậu. Anh ý thích uống nước mơ nhất đấy!”

Một tháng nó chờ anh. Một tháng nó được mẹ khen. Một tháng 30 cốc nước mơ.

Gửi từ Diệu Thu – Hà Nội (mail: phamdieuthuktdt@yahoo.com)

 

 

bannerblogopera.gif
bannerblogopera.gif


Cảm nhận của bạn? Hãy tham gia viết bài và phản hồi để nhận được những phần quà giá trị của cuộc thi dành cho phản hồi hay nhất!

Ho ten: Nguyệt Quế
Tieu de: Nhìn lại mình
Noi dung: Đọc bài viết của chị mà em chợt nhìn lại mình, nhìn lại những lúc mình vô tâm, quên mất đi sự quan tâm với những người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Chị hãy viết thêm nhiều bài nữa, chị nhé.

 

Ho ten: Nguyễn Phước An Hòa
Dia chi: Long Biên Hà Nội
Email: anhoanp@yahoo.com
Tieu de: Ai là người Yêu mình nhất, và ai là người mình Yêu nhất
Noi dung: Con gái là thế? Yêu thươn dành hết cho những người mình yêu, mà quên đi việc báo đáp, quan tâm chia xẻ với người "Yêu" (Thương yêu mình nhất), đôi khi còn làm tổn thương người yêu thương mình nhất,....

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,