,
221
9741
Blog Opera
blogopera
/blogviet/blogopera/
1072424
Nếu có kiếp sau..
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nếu có kiếp sau..

Cập nhật lúc 15:56, Thứ Sáu, 06/06/2008 (GMT+7)
,

(Bài dự thi) -

 

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

5 tuổi, chơi trò cảnh sát bắt cướp, tôi ước mơ sau này sẽ làm cảnh sát. 7 tuổi, xem phim "anh em nhà bác sĩ", tôi ước mơ sau này làm bác sĩ. 10 tuổi, tôi được vào đội tuyển bóng đá của trường tiểu học, tôi ước mơ sau này làm câu thủ. 12 tuổi, phát hiện ra tôi có năng khiếu vẽ truyện tranh, tôi ước mơ sau này sẽ làm một mangaka. Còn nhỏ, ai mà chẳng có ước mơ..?

15 tuổi, tôi chợt tỉnh trên giường bệnh. Phải mất một thời gian dài để tôi chấp nhận rằng tương lai của tôi đã tắt hoàn toàn, ước mơ bị chôn vùi vĩnh viễn khi tôi mắc phải căn bệnh ung thư máu… Nếu có kiếp sau, tôi sẽ biến ước mơ thành hiện thực...

Gửi từ Thẩm Quỳnh Trân - 20/4CVA.F.12Q.BT - ga_dua_xe@yahoo.com

bannerblogopera.gif
bannerblogopera.gif


Cảm nhận của bạn? Hãy tham gia viết bài và phản hồi để nhận được những phần quà giá trị của cuộc thi dành cho phản hồi hay nhất!

 

Ho ten: NO CUONG PHONG
Dia chi:
Email: dangcuongphong@yahoo.com
Tieu de: HAY UOC MO,HAY MO UOC
Noi dung: Hi Trân. Xin lỗi khi anh hỏi không biết em có còn.. để nghe những lời này của anh không ??? Theo những kinh nghiệm cuộc sống anh có được thì anh khẳng định với em là có kiếp sau. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ trông chờ vào điều đó để quên đi cuộc sống của chúng ta ở hiện tại. Tại sao ngay bây giờ em không tiếp tục mơ uớc và hy vọng. Con người sẽ "chết" khi họ sống mà không có hoài bão, niềm tin và hy vọng vào chính mình. người thân và cuộc sống. Anh có biết một câu nói như thế này " Every body will be die but no more people are true living.." Hãy mỉm cười và đón chào ngày mới với một niềm tin mạnh liệt vào cuộc sống nhé cô bé.

Ho ten: Nhóc Ngố
Dia chi: Vinh
Email: glassmask31787@yahoo.com
Tieu de: viết cho mùa nắng mới
Noi dung: Nhớ về 1 ngày nắng lá gió:có nắng, em vẫn lạnh?nhớ về những ngày đã qua:giấc mơ?nhớ về 1 người:ko bên em nữa?nỗi nhớ khắc lên lá cây,lá có xanh mãi đâu?Em mong chờ 1 điều gì?Chính bàn tay em đã hứng lấy chiếc lá cùng 3 chữ ấy,lìa cành!Em thật ngốc!người đó ko còn yêu em nữa,mà cũng có thể chưa từng yêu em!tỉnh giấc và đón chờ...Mùa nắng mới...!em còn viết lên những chiếc lá..."EM NHỚ ANH"....!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,