,
221
9741
Blog Opera
blogopera
/blogviet/blogopera/
1080626
Đảo Phục Sinh
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Đảo Phục Sinh

Cập nhật lúc 23:55, Thứ Hai, 30/06/2008 (GMT+7)
,

Bài dự thi Blog Opera

Hình ảnh: Deviantart

Bé bị tiêm rất nhiều khiến chân cong đi. Những ngày nằm viện đằng đẵng, bé được nghe mẹ kể câu chuyện về đảo Phục Sinh.

Mẹ chạy chữa khắp nơi, khó khăn không kể xiết. Đôi mắt đen láy như muốn nói "Con không chết đâu, con còn phải đến đảo Phục Sinh mẹ ạ".

Và rồi, Tình yêu của người mẹ chiến thắng. Như để đáp lại, bé đã trưởng thành, bay đi khắp nơi và đã đặt chân đến hòn đảo mơ ước để khắc tên và cầu sự mạnh mẽ, bất diệt cho người thân.

Gửi từ Blog Konqour

P/S: Tác giả sẽ gửi bản đầy đủ của kịch bản truyện này sau khi cuộc thi viết 100 chữ kết thúc!

 

Cảm nhận của bạn? Hãy tham gia viết bài và phản hồi để nhận được những phần quà giá trị của cuộc thi dành cho phản hồi hay nhất!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,