,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
959424
Để tâm hồn vợi lắng
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Để tâm hồn vợi lắng

Cập nhật lúc 09:29, Thứ Tư, 18/07/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Khi bạn đau khổ, thất vọng, chán chường thì bạn hãy khóc thật to - nước mắt sẽ giúp tâm hồn vợi lắng. Nhưng đừng dựa vào nước mắt để sinh tồn. Phản hồi của bạn đọc Blog Việt về bài viết “Nước mắt của em có vị gì?”.  

kiembinh83@yahoo.com: Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu nói rằng: Con người ta chỉ thực sự khóc một lần duy nhất khi vừa chào đời. Những lần khóc tiếp theo chỉ là một thói quen. Thói quen được khóc để giải tỏa những cảm xúc vui, buồn, giận hờn... rất đỗi bình thường của cuộc sống. Nhưng có nhiều người không dám khóc, ngại thể hiện cảm xúc khi mình yếu đuối, khi cần một bờ vai hay một cái ôm chia sẻ. Họ không biết rằng mình đã hạnh phúc hơn những người đã không còn đủ nước mắt để khóc...

Tôi không biết vị nước mắt của mỗi người sẽ ra sao nhưng với tôi nước mắt có đủ vị chua, cay, mặn, đắng và cả vị ngọt ngào. Mỗi con người ai sinh ra cũng mong nhận được tình yêu thương, một gia đình hạnh phúc và mơ ước tốt đẹp cho tương lai. Nhưng không phải ai cũng có may mắn như vậy! Họ khóc cho cuộc sống ngắn ngủi, cho những điều chưa trọn vẹn và dang dở... Những giọt nước mắt cay đắng, chua xót mà tôi chỉ có thể cảm thông và chia sẻ.

Tôi không biết cảm giác một người biết trước cái chết của mình là sao,  tôi chỉ muốn nói hãy can đảm và tự tin để sống bởi được sống dù chỉ là ngắn ngủi nhưng đó cũng là điều may mắn không phải ai cũng có.

Khóc có thể giải tỏa mọi cảm xúc của mình nhưng  không thể giải quyết được vấn đề. Sự tỉnh táo sẽ giúp ta nhận biết những thứ có ý nghĩa và quan trọng trong cuộc sống. Mọi thứ luôn không vẹn toàn...Có khi cái ta mất lại mang đến thứ quý giá mà vô tình ta đã lãng quên...

Khi bạn đau khổ, thất vọng, chán chường thì bạn hãy khóc thật to - nước mắt sẽ giúp tâm hồn vợi lắng. Nhưng đừng dựa vào nước mắt để sinh tồn, hãy bước về phía mặt trời... Ngày mai luôn là một ngày mới!

 

 

 

Ho ten: Châu Thị Hương Giang - Dia chi: Vũng Tàu
Email: chauthihuonggiang@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Đọc những dòng tâm sự của bạn lòng mình ẩn chứa nhiều cảm xúc. Quả thật cuộc sống của mình hiện giờ không vui, 7 năm trôi qua mình đã cố gắng kìm nén, mình đã cố gắng vượt lên nỗi buồn không hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng để mà sống cho đúng nghĩa với cuộc đời. Có lúc buồn và tuyệt vọng qúa mình muốn khóc cho xua tan nhưng lại không thể nào khóc nổi. Nhưng hôm nay chợt dừng lòng mình, cố nén khóc nhưng không thể và đã vỡ òa ra. Bạn ơi có phải khi mình buồn thì mình khóc có phải là sẽ xua tan được nỗi buồn không? Cuộc sống của mình hiện giờ hầu như đang trông đợi vào những giọt nước mắt đó để mà tiếp thêm nghị lực cho cuộc sống còn lại. Mình đang rất buồn. Đôi dòng chia sẻ cùng bạn

Ho ten: Đoàn Văn Tuấn
Dia chi: Hải Dương - Email: tuanphuongnam_hd@yahoo.com
Tieu de: Thêm một lời động viên bớt đi một nỗi buồn
Noi dung: Em Hiểu Dinh thân mến! Anh mong em Không ngừng yêu thương, không ngừng tin tưởng và không ngừng cố gắng!

Ho ten: yeuanhmai_bmt_cs
Dia chi: Daklak
Noi dung: Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em và không được may mắn như bao gia đình khác. Mẹ tôi là một giáo viên, bố tôi làm nông. Trước đây tôi cứ nghĩ gia đình tôi sẽ hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng không biết vì lý do gì mà gia đình tôi lại tan vỡ. Người bố xay rượu, người mẹ thì quá hiền không làm gì được khi bố tôi say. Mẹ chỉ biết ngồi khóc. Tôi rất thương và luôn hiểu mẹ tôi, nhưng không biết phải làm gì. Trong khi bao nhiêu gia đình khác từng bước vươn lên thì gia đình tôi tụt xuống. Các tai họa khác tiếp tục diễn ra, người anh quậy, người em gây ra tai nạn, mẹ lại khổ sở vì gia đình. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với gia đình tôi như vậy? Tôi không biết làm gì, tôi không biết làm gì để gia đình hạnh phúc như xưa, và một nụ cười nở trên gương mặt mẹ?!

 Ho ten: Trần Thị Lan
Dia chi: Yên Bái
Tieu de: Tại sao chúng ta lại khóc?
Noi dung: Đây là một câu hỏi tôi đã gặp nhiều lần, thậm chí chính tôi cũng hỏi người khác. Vì vậy nên tôi không hiểu và không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ biết rằng con người chúng ta khóc vì vui hoặc buồn nhưng tôi khóc thì chỉ lúc buồn chứ lúc vui không khóc. Vậy nên đọc được bài này tôi rất muốn nghe ý kiến của các bạn.

Ho ten: Mập ú!
Email: chip_chip_vn2000
Noi dung: Tớ nhiều lúc rất mong rằng mình có thể khóc được. Đối với tớ, khóc được là một hạnh phúc. Nhiều khi tớ mong mình yếu đuối đi một chút... có lẽ thế sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn vì tớ luôn giữ mọi nỗi buồn vào trong lòng. Ước gì tớ có thể khóc!

Mời bạn gửi các tâm sự, cảm nhận về cuộc sống, các bài viết tâm đắc và đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,