,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1113750
Có phải em Hoàng Lan Hà Nội?
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Có phải em Hoàng Lan Hà Nội?

Cập nhật lúc 06:54, Thứ Sáu, 03/10/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) - Nhớ chớm đông năm ngoái, buổi đêm về qua Văn Miếu bắt gặp mùi hương nao lòng. Hồi đó không biết hoa gì, chỉ thấy thơm rất thơm. Bây giờ thì biết rồi, mùi Hoàng Lan đấy.

Hà Nội trồng nhiều hoàng lan, chỉ là đi đường không chú ý mà thôi. Ở phố Điện Biên Phủ, ở bên Hồ Tây, trong Văn Miếu... Những chiếc lá xanh có từng khía và nhiều đường gân, đậu trên thân cây mảnh mảnh nâu nâu. Hoa hoàng lan thì núp sau ngập lá, lại ở trên cao cao lắm, đứng dưới gốc cây ngước tìm hoa mỏi cổ mỏi mắt.

Buổi sáng nay lang thang ở Văn Miếu, ngồi bệt xuống nền đá xanh bên cạnh một gốc ngọc lan đang ra hoa. Gió mùa thu thổi mát làm đám cỏ cười tưng bừng, mái tóc ngắn của mình cũng lòa xòa vui lạ. Ngọc Lan thấp hơn hoàng lan, lá có những vệt tơ mịn, mùi hương cũng thơm hơn. Ấy vậy mà cứ thao thức đi tìm hoàng lan khi biết mùa hoa vừa đến.

Hình ảnh: Blog Virgo

Tối hôm trước đi qua Hồ Tây, hỏi một cô bán ngọc lan ven đường xem có hoàng lan không, cô ấy bảo chỉ đến đầu đông se lạnh, hoàng lan mới rộ nhiều. Hoa khó hái, lại không thơm như ngọc lan nên chẳng được mấy người mua. Chạnh lòng thầm hỏi sao hoa trốn nơi cao thế, chùm màu xanh lẫn với bao nhiêu sắc lá, tới lúc viên mãn mới chuyển màu vàng để rồi rơi rụng. Sao chẳng như ngọc lan thanh thản giữa gió lành, hoa cứ đợi chút rét về mới nở bung hương sâu ngan ngát. Mùi thơm dịu dàng lẩn khuất, khiến người có tâm cứ mãi phải kiếm tìm.

Mừng rỡ khi gặp được hoa, cúi nhặt vài bông bỏ vào ngăn nhỏ trong cặp sách. Buổi chiều ngồi học chính trị đầu năm, lơ mơ úp mặt xuống bàn vùi ngủ, mùi hoàng lan thơm vướng vất bay cả vào giấc mộng.

Chợt nghĩ không biết có ai đó giống mình ngày xưa, đi trên phố bị đánh thức bởi một làn hương kín đáo mà ám ảnh, xa xôi mà gần gụi, là lạ mà quen thân. Lúc đó bỗng dưng thầm hỏi: Có phải em, Hoàng Lan...

Hoa trú trên cành cây cao, sau đám lá xanh và lẫn với cả sắc trời, hoa cố tình chơi trò trốn tìm

 
với người yêu hoa. Có duyên thì sẽ gặp, người yêu Hoàng Lan thì sẽ gặp được Hoàng Lan thôi...

Gửi từ Blog Lan Tử Viên: Em là con đường lạc giữa cánh đồng hoa

 

 

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: dung
Dia chi: ha tinh
Email: dungduong@..
Tieu de: mượt mà quá
Noi dung: đọc bài viết này thì con người khô khan nhất cũng cảm thấy lòng mình rưng rưng một cảm xúc khó tả.Giữa nhốn nháo đời thường ,giữa bon chen chụp giật ,bỗng thấy mình được trở về với những ký ức tuổi thơ,sao thấy lòng thanh thản lạ .cảm ơn một bài viết ngán gọn ,nhưng rất văn.

Ho ten: TH
Email: thuhang_2614@yahoo.com
Noi dung: Mình không ở HN nhưng đọc bài viết của bạn mình thấy nhớ thời cắp sách tới trường quá. Ngày ấy, ở nơi mình sống, cả Ngọc lan và Hoàng lan đều hiếm. Ai mà có được một bông thì thích lắm, cứ giấu đi không cho bạn biết vì sợ các bạn xem mà dập mất hoa. Thế mà vẫn bị phát hiện. Nghĩ lại thấy ngố thật, giấu được hoa chứ giấu sao được hương hoa. Mình muốn trở lai những ngày tháng đó quá - ai cũng vô tư, hồn nhiên.

Ho ten: Phan Đức Dũng
Email: true_friend_numberone@yahoo.com
Noi dung: Cánh hoa bắt đầu rung rinh gió. Thấp thỏm một tình yêu rất nhẹ và lãng mạn. Viết hay lắm Hoàng Lan

Ho ten: nguyen viet ha
Email: nanhtrang135@yahoo.com
Noi dung: jo to moi biet do la Hoang Lan do. Ban thich lam a? De hom nao ban toi truong KTQD thi to hai cho ban 1 chum :d truong to trong it nhung ma cay to nhieu hoa lam :d.

Ho ten: Lê Thị Thu Hoài
Dia chi: 99 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Email: hoaikehoach@yahoo.com.vn
Noi dung: Cảm ơn bạn đã nói hộ lòng mình.Hoàng Lan là một loài hoa mình rất yêu quí.Phảng phất đâu đây mùi hoàng lan từ truyện ngắn "Dưới bóng hoàng lan" của nhà văn Thạch Lam lại hiện về.Yêu lắm thủ đô thân yêu, nơi có nhiều hoa hoàng lan thanh cao quyến rũ...

 

Ho ten: Nguyễn Hoàng Thơm
Dia chi: Quảng Bình
Email: nguyenhoangthom@gmail.com
Noi dung: Mình rất thích hoa hoàng lan, nhiều lúc chẳng biết vì sao nữa. Nhiều đứa bạn bảo mình có lẽ do mày quái đản nên thích loài hoa cũng quái đản giống mày. Tìm hoài mua hoài mà không thấy. Hiện giờ mình đang ở Hà Nội, có ai biết chổ nào có hoa, hoặc bán hoa Hoàng Lan chỉ giúp mình với.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,