,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1212332
Vợ ơi! Hãy tha thứ cho anh
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Vợ ơi! Hãy tha thứ cho anh

Cập nhật lúc 09:11, Thứ Sáu, 19/06/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Kết Nối Blog - Vợ yêu dấu, ngồi một mình trong phòng, tim anh đau nhói, đầu óc rối bời, anh không biết phải làm sao để chu toàn mọi chuyện đây nữa, lỗi lầm là do anh. Anh nói ra điều này chỉ mong vợ thông cảm và tha thứ cho anh, anh yêu vợ và không bao giờ tồn tại trong anh suy nghĩ sẽ phản bội vợ cả, cho dù hiện giờ vợ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở Anh trong 6 tháng và tháng sau vợ sẽ về nước, anh không biết phải làm sao để đối mặt với vợ đây nữa, mong vợ hiểu và tha thứ cho anh.

 

Vợ yêu dấu, chúng ta là một đôi yêu nhau và gắn bó với nhau suốt từ khi còn học đại học, rồi tiếp tục học MBA bên Anh, về nước làm việc, cưới nhau và có với nhau 2 bé trai kháu khỉnh. Anh hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình, anh yêu vợ và gia đình mình. Từ khi học đại học cho tới khi qua Anh, chúng ta là một đôi được mọi người yêu mến và nguyện giữ gìn cho nhau cho tới khi làm đám cưới. Suốt khoảng thời gian đó, ngoài những nụ hôn, những vòng tay yêu thương và những cử chỉ âu yếm, chúng ta trao nhau cả niềm tin vào tương lai và hy vọng về một gia đình hạnh phúc và thật sự chúng ta đã có nó. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài dự kiến khi vợ được cử đi học chuyên tu 6 tháng bên Anh, vợ không muốn đi vì nếu đi ai sẽ lo cho anh và 2 đứa con còn nhỏ. Nhưng anh khuyến khích vợ đi học vì tương lai của vợ và của gia đình mình. Anh buồn nhưng sẽ chăm sóc và lo lắng cho các con trong thời gian vợ đi vắng.

 

 

Anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho các con trong thời gian vợ đi vắng - Ảnh minh họa: fhrankee

 

Oái ăm thay, trước khi vợ đi, vợ lại đưa Hương, bạn học chung cấp 3 với vợ và là bạn thân của chúng mình về ở chung. Hương chưa lập gia đình nên anh ngăn ý định đó của vợ vì anh sợ lời ra tiếng vào của mọi người dành cho Hương và anh cũng ngại khi Hương ở đây,  nhưng vợ lại nói Hương sẽ thay thế vợ chăm sóc cho hai đứa trẻ, vì hiện giờ cô ấy cũng chưa ổn định chỗ ở, với lại bọn trẻ cũng mến Hương lắm, Hương là bạn thân của vợ nên vợ yên tâm hơn, vả lại cũng sẽ có người lo cơm nước cho anh lúc vợ đi vắng. Anh miễn cưỡng chấp nhận và sẽ cố gắng giữ gìn ý tứ với Hương.

 

Vợ ơi, anh không biết có phải vợ dùng Hương để thử tình yêu và lòng chung thủy của anh hay chỉ do suy nghĩ của vợ quá đơn giản hoặc quá tin tưởng vào chồng và bạn thân. Vợ biết không, mấy tuần đầu khi vợ đi, anh và bọn trẻ thấy trống vắng và nhớ thương vợ, nhưng rồi bọn trẻ cũng dần quen với điều đó và bắt đầu quấn quít với Hương nhiều hơn, còn anh ngại nên anh phải chờ khi tan sở tối mịt mới về để tránh phải đối mặt với Hương và những cảm xúc khác.

 

 

Ảnh minh họa: Shinely

 

Mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, anh chơi đùa và cho bọn trẻ học bài nhưng từ ngày có Hương, anh khỏi phải làm những công việc này, thứ nhất vì anh cũng mệt mỏi vì công việc và anh cũng ngại phải chạm mặt Hương cho dù ở cùng một ngôi nhà. Anh làm việc thật khuya rồi mới đi ngủ. Đôi lúc, Hương có gcửa phòng và mang vào cho anh một tách cà phê rồi ra ngoài, anh ngại lắm vợ ạ, anh thấy tội cho Hương vì cứ như cô ấy là Osin cho gia đình mình vậy, anh định sẽ thoải mái và trò chuyện nhiều hơn với Hương thay vì cứ ngại ngùng và lạnh lùng mãi như vậy.

 

Tháng thứ 3 sau khi vợ đi, anh nói chuyện bình thường với Hương và thấy bớt căng thẳng trong gia đình mình, Hương cũng không quá rụt rè và e ngại mỗi khi mang tách cà phê cho anh vào những buổi tối khi bọn trẻ say ngủ. Hương ngủ với bọn trẻ và anh ngủ trong phòng vchồng mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều vào xem bọn trẻ ngủ như thế nào rồi mới về phòng ngủ cho tới sáng.

 

Một tối, trong giấc ngủ anh mơ về em, mơ về những kỷ niệm của đôi ta, về khoảng thời gian chúng ta học đại học rồi sang Anh, về nước và đám cưới, anh mơ thấy em trong vòng tay anh, chúng ta trao nhau những nụ hôn và một đêm ái ân hạnh phúc, anh cảm thấy em thật rõ ràng, ấm áp và man dại. Nhưng sáng dậy, không phải em mà là Hương nằm bên anh, đang say ngủ và trong tư thế Eva, anh cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng và rối bời, không biết mình làm chuyện gì với Hương nữa. Anh hoảng quá, bỏ Hương ở lại trong phòng, chạy ra đánh răng, súc miệng, bỏ cả ăn sáng và chạy một mạch đến công sở. Ngày hôm đó, anh ở lại công ty và hôm sau mới về nhà, người đờ đẫn. Bước vào nhà, anh gặp Hương đang quây quần với bọn trẻ và mm cười chào anh như không có chuyện gì xảy ra, anh định gọi để nói cho em biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của em. Anh tự nhủ sẽ chờ em về và thú nhận tất cả với em và mong em tha thứ. Anh bước vào phòng vchồng mình, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, ngăn nắp và sạch sẽ, anh thậm chí còn không dám bước vào đó nữa.

 

 

Ảnh minh họa: Alephunky

 

Từ hôm đó trở đi, anh không nói chuyện với Hương nữa vì anh cũng không biết phải đối mặt với Hương như thế nào. Anh định tìm cách nói khéo để Hương ra khỏi nhà chúng ta, nhưng anh thấy như vậy thì tàn nhẫn quá, vả lại khi em về thì anh phải nói sao với em?

 

Chuyện xảy ra không chỉ dừng lại ở đó, hai tháng sau, đầu tháng thứ 6 kể từ khi em đi, Hương gặp anh và nói rằng cô ấy có con với anh, thai được 2 tháng, anh phải làm sao đây hả em? Anh không thể yêu cầu Hương huỷ đi cái thai trong bụng vì nó là con của anh, nhưng anh phải làm sao để đối mặt và nói ra sự thật với em và các con chúng ta sẽ nghĩ sao về anh? 25 ngày nữa em mới về nước, nếu nghe được cú sốc này em sẽ ra sao?

 

Em ơi, hãy mở rộng lòng mình, tha thứ cho anh nếu có thể, anh chỉ mong em hãy coi đứa trẻ trong bụng Hương là con của chúng ta, anh sẽ tìm cách nói chuyện với Hương và mong cô ấy hiểu. Anh không thể mất em và mất đi hạnh phúc gia đình mình, nhưng anh cũng không thể mất đi đứa con đang từng ngày hình thành trong bụng Hương được, em có hiểu cho nỗi lòng của anh không vậy?

 

 

Bài cùng tác giả:

 

Cảm ơn cơn mưa mùa hạ

 

Em có thể giận, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ anh nhé!

 

Bài cùng chủ đề:

 

Tâm sự của một người vợ

 

Thư gửi chồng tương lai

 

  Chia sẻ của bạn đọc:
  •  Vợ anh hãy tha thứ và khoan dung!

Ho ten: kaka
Dia chi: Hà nội
E-mail: kaka1374@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT THÀ ...
Noi dung: Con trai vụng trộm là điều thường gặp trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để nói lên điều đó mong vợ tha thứ...Theo tôi thì vợ của anh chàng này nên tha thứ, biết khoan dung một chút thì sẽ có hạnh phúc lâu dài . Và đây cũng là kinh nghiệm cho ai đã và sẽ đang làm vợ " đừng đặt cho chồng mình quá nhiều niềm tin cho dù anh ta có tốt như thế nào "

Ho ten: trang
Dia chi: ha nam
E-mail: trangu3@gmail.com
So dien thoai: 00
Noi dung: Thật trớ trêu?đó là 1 nghịch lý.Anh đã làm tổn thương những người anh yêu thương, anh ko biết anh đã làm gì?nguyên nhân.Cô bạn Hương đó có thực sự là một người bạn tốt khi làm như vậy?có đáng làm 1 người bạn ko,hay đã có chủ ý gì khi làm như vậy? Là một người vợ, người mẹ bao giờ cũng có lòng vị tha, nhưng anh có thấy làm như vậy quá tàn nhẫn với chị ấy ko.Cô bạn đó có ý gì khi thản nhiên coi việc đó như ko có gì, rồi nói với anh là có em bé, cô ấy có thực sự là 1 người bạn?nếu là 1 người bạn thì cô ấy sẽ ko bao giờ làm vậy, vẫn ở đó, vẫn bình thản đối diện với anh và con, vợ anh, bình thản nói rằng đã có em bé? anh hãy suy nghĩ những hành động, những lí do đó?nguyên nhân vì sao có sự việc đó; nghĩ xem vợ con anh sẽ ra sao?đối mặt như thế nào với thực tế đó, niềm tin vợ con anh đã dành cho anh?nó có thể giết chết 1 gia đình bé nhỏ cuả anh/thân

Ho ten: kim ngân
Dia chi: vinh
E-mail: girl_hayuocmo_vahyvong2512@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Hơn cả nghich lý
Noi dung: Anh ơi thật sư khi đọc bài này xong em thấy thật khó để có thể khuyên anh phải làm như thế nào, nhưng em nghĩ anh đã làm đúng vì đứa trẻ ko có tội gì cả và ít nhất là bây giờ. Nó thật em ko ở trong hoàn cảnh của anh em ko thể nói gì được nhưng Vợ anh sẽ đau đớn lắm khi nghe thấy điều này. Nhưng mong sao chẽ ấy hiểu và thông cảm cho anh dù biết là rất khó để có thể chấp nhận điều này phải ko ạ. Nhưng với Hương anh sẽ phải làm như thế nào ? khó quá. Thật khó có thể tha thứ. Nhưng anh cứ hy vọng đi em mong rằng Chị ấy sẽ nghĩ lại. Chúc cho gia đình anh lại được hạnh phúc như xưa.

Ho ten: hanh nguyen
Dia chi: miền hoang vắng
E-mail: hoacodaitinhyeu@yahoo.com
Tieu de: Sốc!
Noi dung: Khi đọc xong bài viết này tôi thấy sốc quá! Có lẽ đến vợ của bạn cũng bị Sốc lắm. Nhưng làm thế nào để người vợ của bạn có thể dám chấp nhận sự thật đó: Một bên là chồng hết mực yêu thương, Một bên là bạn thân hết mực tin tưởng.Lỗi do ai! 1. Vợ bạn quá tin tưởng chồng và bạn thân! 2. Bạn quá mất cẩn trọng và không điều khiển được nỗi cô đơn và hành động của mình. 3 ( quan trọng nhất) người bạn này đã cố tình trong mọi chuyện, không biết điều mình nên kìm nén ( giả sử có tình cảm thật với bạn), cô này đã chấp nhận đánh mất niềm tin của bạn mình để được chọn vẹn trọng niềm cảm xúc. Tôi thấy, việc có thai hay không người bạn kia phải biết mình nên làm thế nào để giữ được yên ấm cho gia đình bạn. Còn không lại phải tùy thuộc vào Đức độ của người vợ đáng thương của Bạn. Một phút lầm lỗi dẫn đến một vết nứt của cuộc đời.Tôi không biết nói gì hơn.Tôi thông cảm với bạn!

Ho ten: Anh
Dia chi: Ha noi
E-mail: abvnyeuthuong@yahoo.com
Tieu de: Anh nen binh tinh ngoi lai noi chuyen voi chi Huong.
Noi dung: Anh có vợ và 2 con, anh không thể bỏ vợ con để chăm sóc cho mẹ con cô Hương. Mặt khác, cô Hương là gái chưa chồng, giữ lại đứa bé sẽ khổ cho bản thân cô ấy, khổ cho anh, khổ cho đứa bé sau này, và vợ con anh cũng khổ. Anh nên ngồi lại bàn bạc cùng phân tích với cô Hương, anh có yêu cô ấy? hay đó chỉ là 1 phút dại dột của 2 người? tôi nghĩ để xảy ra chuyện này thì cô Hương cũng có lỗi. Tôi nghĩ những đứa trẻ, tốt hơn là được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ chúng. Còn nếu không có tình yêu thì cũng tội lắm anh ạ.

Ho ten: Trần Phương Thảo
Dia chi: TP.Quy Nhơn
E-mail: tinhyeu_codai1@yahoo.com
Tieu de: Hãy nắm lấy tay anh, bỏ qua mọi lỗi lầm để chúng ta mãi được hạnh phúc!
Noi dung: Trong chuyện này, em thấy cả ba người cùng có lỗi. Hãy thật bình tình để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, để có thể tìm ra một hướng giải quyết thỏa đáng nhất. Tất nhiên sẻ không thể tránh khỏi những tổn thương cho cả ba người.Biết sai la điều tốt, biết sửa sai la đáng hoang nghênh. Đó cũng là bài học cho tất cả chúng ta trong lối sống hôn nhân gia đình mình. Mong rằng vợ anh sẽ bình tỉnh hơn để có thể cùng anh trên đoạn đường đầy thử thách này. Chúc gia đình anh hạnh phúc!

Ho ten: Hoàng Ngọc Linh
Dia chi: lào cai
E-mail: hoanglinh8784@yahoo.com
Tieu de: Xin lỗi em nghĩ là muộn nhưng vẫn phải làm
Noi dung: Anh đã làm tổn thương đến chị quá nhiều nếu chị biết liệu chị có tha thứ cho anh không, em nghĩ chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu con người ai cũng có lòng bao dung độ lượng nhưng giá như anh và chị hương không có với nhau đứa con thì có lẽ chị có thể tha thứ cho anh. Nhưng dù sao anh cũng không thể dấu chị mãi được anh phải đói diện với nó, cũng có thể anh và chị sẽ có một kết cục không ai muốn, đấy là điều mà anh len nghĩ nhưng em hi vọng anh và chị sẽ không có kết cục bi thảm như vậy. Chúc anh sớm nói ra với chị.

Ho ten: Hoang Chau
Dia chi: TP.HCM
E-mail: hoangchauxd@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Cần lắm lòng chân thành và giải pháp tốt đẹp
Noi dung: Thật sự tôi rất os61c huống hồ chi là vợ a. Thât là khó chấp nhận, có đáng tin kg khi a nằm mơ cứ ngỡ là vợ a, nhưng khi tỉnh giấc thì k phải vợ a mà là cô ấy. A phải can đảm đối mặt với sự thật chứ. Dù cho rằng đứa bé trong bụng là con a thì anh cũng phải dứt khoát kêu cô ấy kg nên giữ lại vì nó k tốt cho cả a và cô ấy. Tuy rằng đứa bé k có tội. Và theo tôi, nếu cô ấy là ng tốt và có hiểu biết thì sẽ k giữ lại cái thai đó. Hãy xin lỗi cô ấy và khuyên cô ấy có cái nhìn và hướng đi cho tương lai tốt hơn. A phải đề nghị cô ấy giải quyết cái thai dó và ra đi.Cô ấy chẳng có gì đáng thương cả và a cũng chẳng nên luyến tiếc giọt máu đang hình thành trong bụng cô ấy và cũng đừng dùng giọt máu ấy để ngụy biện cho mình. A còn 2 đứa con của a nữa mà. A thật đáng trách., nhưng tôi cũng mong a được sự rộng lượng của ng vợ để tha thứ cho a. Chúc a có nhiều nghị lực và niềm tin để giữ hạnh phúc của mình.

Ho ten: Hương Linh
Dia chi: Hà Nội
E-mail: mhuonglinh@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Khoan dung... bạn sẽ hạnh phúc
Noi dung: Tôi đọc bài viết thấy thật sự xúc động. Tôi có thể hiểu và thông cảm được với anh. Nếu tôi là vợ anh, có thể mới đầu rất sốc, nhưng tôi sẵn sàng tha thứ cho anh, còn đối với bạn tôi, cô ấy vẫn là bạn của tôi không thể khác được. chúng ta sống phải biết mình, biết người và phải bao dung các bạn ạ. Hạnh phúc hơn khi mình như thế... Điều đó không phải ai cũng làm được.

Ho ten: kem mút
Dia chi: đông anh hà nội
E-mail: huongchanh0811@gmail.com
So dien thoai: 0975008362
Tieu de: do chi la su nguy bien
Noi dung: tất cả chỉ là sự nguỵ biện của một người đàn ông.chẳng có ai là không làm chủ được bản thân mình cả.Lúc anh đang nằm trong vòng tay của hương anh co nghĩ đến vợ các con và cái hạnh phúc mà anh đang có đấy không.Tất cả đàn ông ai cũng giống nhau thôi 10 người như 1.Bây giờ chỉ mong sao anh có can đảm nói ra sự thật chị biết và đàn bà thường có lòng bao dung và vị tha tôi tin là chị sẽ tha thứ cho anh.Chúc anh sẽ nhận được sự bao dung từ chị chúc anh hạnh phúc bên 2 người đàn bà.hix.

Ho ten: Nguyen Ngoc Thuy
Dia chi: Tan Binh
E-mail: ngantrangsao@yahoo.com
Tieu de: Vài lời gởi anh!
Noi dung: Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn như thế này: Anh không có lỗi, Hương không có lỗi, người có lỗi ở đây chính là vợ của anh. Có thể nói gì nhỉ: cô ấy là 1 người vợ nông cạn và hời hợt, thật chẳng xứng đáng với những tấm bằng học vị mà cô ấy cất công theo đuổi... Tại sao tôi nói như vậy?? theo những gì anh kể ở trên thì qủa thật nói như thế về vợ của anh vẫn còn là quá nhẹ. Một người vợ yêu thương chồng con hết lòng, một người vợ có chồng yêu thương mình hết dạ (như anh) thì ko bao giờ hành xử như 1 "con nai ngơ ngác" như vợ anh. ko ai dâng mỡ đến miệng mèo cả. đừng nói đến niềm tin ở đây! anh là con người chứ ko phải thánh nhân. Mà phàm đã là con người thì phần "con" cũng tương đương phần "người". chuyện xa vợ 6 tháng đã là khó khăn lắm rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện vợ anh lại đưa người con gái khác đến thay mình chăm sóc chồng con mình, ở nhà cùng chồng con mình.... thật nực cười cho cô vợ "dại"! chẳng người vợ nào trên đời lại hành xử như thế cả. 6tháng ko ngắn nhưng cũng ko phải quá dài. điện thoại, nhắn tin, email, chat.... tất cả cô ấy đều có thể làm để anh thấy cô ấy luôn gần bên anh và khi ấy thời gian chỉ còn là chuyện nhỏ. Một người vợ thông minh sẽ biết mình phải làm gì để giữ chồng, và cũng sẽ biết để chồng mình bên người đàn bà khác trong lúc mình đi vắng là điều tối kỵ.

Ho ten: Phương Anh
Dia chi: Hà Nội
E-mail: greenfields2104@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Cảm thông
Noi dung: Sẽ thật khó khăn và không công bằng với chị để có thể chấp nhận được sự thật này anh ạ! Nhưng em tin với tấm lòng chân thành, niềm tin cũng như tình yêu hai người dành cho nhau, anh chị sẽ sớm vượt qua được giai đoạn này. Mong anh chị hạnh phúc. Thân!

Ho ten: tt
Dia chi: HCM
E-mail: phuong-lovely@yahoo.com
Tieu de: Nỗi đau lớn
Noi dung: Còn trẻ thì người ta có quyền chọn =tha thứ hay không tha thứ.Nhưng ở tuổi trung niên từ khoảng sau "bốn lần mười" Nười ta cam chịu , vì không còn điều kiện, thuận lợi để tìm cho mình một ngõ rẽ.Tất cả hai yếu tố trên là khi người ta chỉ nghĩ đến bản thân.Khi nghĩ đến mọi người(bà con , bạn bè) và điều chính yếu là con cái , người ta thường chọn tha thứ , vì tình yêu dành cho chồng còn đó tuy có giảm đi , nhưng tình yêu dành cho con lớn hơn bản thân, vì tương lai hạnh phúc của con cái cũng chính là tuổi già bình an, hạnh phúc cho chính mình.

Ho ten: july
Dia chi: Hn
E-mail: giacmomangtenanh11@yahoo.com .
Noi dung: Tại sao chị có thể để chồng chị với một người lạ trong khi chị không có mặt ở nhà. Dù có tin anh ấy đến đâu thì bản năng của con người vẫn tồn tại chị đã gián tiếp tạo ra tình huống khó xử cho cả hai…

Ho ten: VV
Dia chi: HN
E-mail: neverhide_173@yahoo.com.au
Noi dung: Tôi thấy vợ anh chàng này trước khi trách chồng nên trách chính mình đã! Còn cô bạn thì không còn gì để nói. Anh chồng cũng có lỗi vì cả nể.

  • Đừng nói lời xin lỗi vì anh quá đáng trách!

Dia chi: Hanoi
E-mail: thuyenngoclan82@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Nguy bien
Noi dung: Dung la NGUY BIEN. Dan ong ai cung giong nhau o diem nay va luon chac chan rang do ko fai do loi cua minh ma la do hoan canh xo day va chung quy lai la cung la loi do vo da day minh vao cho do.

Ho ten: lyly
Dia chi: vung tau
E-mail: li_daica@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: ai hieu cho vo anh???
Noi dung: Anh mong vo anh hieu cho anh vay thi sao anh khong tu hoi ai se hieu cho vo anh day???

Ho ten: Sunflower
Dia chi: Ha Noi
E-mail: Phuong_dhl@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: anh và Hương thật quá đáng trách
Noi dung: Tôi nói thật, nếu tôi là vợ anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và cả người bạn thân của mình. hai người đều là niềm tin của vợ anh, là những người mà vợ anh luôn tin tưởng và yêu thương, sao anh và Hương lại có thể đối xử như vậy với hiện tại và quá khứ quá đẹp đẽ của chính mình. Dù vợ anh về, quyết định thế nào thì anh cũng phải chấp nhận. Cô ấy nếu vi tha, bao dung thế nào thì trái tim cô ấy cũng không thế lành, niềm tin đã mất cũng không thể lấy lại được. Vợ anh thật bất hạnh.còn hai người không nên nói câu xin lỗi thì hơn, vì nó chẳng có ý nghĩa gì. Anh có yêu Hương đâu mà anh lại yêu đứa con trong bụng H, nó là kết quả của đêm anh đang yêu vợ mà. Nếu anh là người trách nhiệm với cái thai trong bụng H, thì hãy trách nhiệm hơn với cđời và tương lai của H và đứa bé sau này không có hạnh phúc. anh và H nên biết nghĩ tới việc bỏ đứa bé đó đi, dù hơi tàn nhẫn nhưng đó là cách duy nhất để không kéo theo một chuỗi những sai lầm, bất hạnh liên tiếp suốt cuộc đời còn lại cho cả ba người.

Ho ten: emyeuanh
Dia chi: HN
E-mail: tangvietha1990@yahoo.com
Noi dung: ko ngờ người lớn mà cũng thiếu suy nghĩ như thế, cả anh và cả chị hương ấy nữa, phải biết tự kiềm chế chứ!

Ho ten: hải yến
Dia chi: TP. Thanh hóa
E-mail: Niemvuicuatuyettrang0310@yahoo.com
Tieu de: Đừng nói lời xin lỗi!
Noi dung: Nếu đã cho người khác tổn thương ròi thì đừngbao giờ nói lời xin lỗi và xin được tha thứ. Nếu như họ biết là có lỗi thì đừng bao giờ làm, ai cũng có lòng độ lượng, bao dung nhưng ko có nghĩa là trong tất cả mọi chuyện.

Ho ten: mr cung
Dia chi: hd
E-mail: cungphamvan@yahoo.com
So dien thoai: 0936931886
Tieu de: viec minh lam thi phai chiu
Noi dung: minh ko biết là đêm bạn với hương là do ban dụ giỗ hay hương. nếu là bạn thi đó là lỗi cua bạn bạn phải chịu vì khi xác định ngủ với hương bạn đã ko nghi tới vợ con rồi. là con người ko ai có 2 mạng sống cả.phải biết chấp nhận thôi. mình chỉ khuyên bạn: SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ LƯƠNG TÂM

Ho ten: Anh Thu
Dia chi: Ha Noi
E-mail: anhthu_nguyen1985@yahoo.com
Tieu de: that nuc cuoi
Noi dung: Tôi thấy người đáng trách nhất là cô Hương kia, biết vậy mà vẫn về ở, rồi còn trơ trẽn đến mức ấy. Còn anh nhân vật nam chính thì chỉ là ngụy biện. Chỉ khổ cho cô vợ. Đặt mình vào vị trí người vợ, tôi sẽ thật sự suy sụp.

Ho ten: Long Nguyễn
Dia chi: Hà Nội
E-mail: rrrrrrr.mum@gmail.com
So dien thoai: 0913355190
Tieu de: Nothing
Noi dung: Lí do để 1 người con gái chưa chồng vào ở cùng với chồng mình trong tận 6 tháng là ko chấp nhận được. Chuyện đáng tiếc xảy ra là tất yếu, tôi nghĩ chẳng có thằng đàn ông nào kiềm chế được... Đã có gan làm thì có gan chịu, thằng đàn ông thì lấy bản lĩnh ra mà xử lý, đừng có than vãn những lời não nề như vậy!

Ho ten: gaucon
Dia chi: tphcm
E-mail: vanmaichoanh@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: khongcoloixinloichinhdangtrongchuyennay
Noi dung: nếu cứ mỗi lần làm xong một chuyện đáng trách rồi lại xin lỗi như thế này thì nào ích gì. Liệu rằng anh có đủ lời xin lỗi để xin tha thứ không.anh và cả cô bạn tên Hương ko xứng đáng với niềm tin,tình cảm của vợ anh.

Ho ten: winnie
Dia chi: VN
E-mail: khunglongngoc@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: THA THU?? QUA KHO
Noi dung: Troi oi, xin tha thu sao ha anh?? That ma` kho’ neu nhu do la em. Em ko biet minh co the chap nhan duoc ko? Nhung em se dau kho, day vo vo cung. Em se oan trach ban than minh dai dot, de cho nguoi ban gai trong nha minh; tin 1 nguoi ma` dang li’ minh ko nen tin. Em se can phai co thoi gian de suy nghi that nhieu. Co le em se mang cac con den dau do o 1 thoi gian. Khi da binh tam lai thi se quyet dinh. Vung dai cua anh co phan loi cua em. Nhung neu ko the tha thu cho anh thi em cung ko the tha thu cho minh. Con viec chap nhan con H nhu con em thi em hoan toan co the. Chi co dieu anh nghi rang H se giao con cho minh nuoi hay sao? Va` neu H nuoi con thi anh se co 2 gd, co 2 noi chon de di ve sao? Anh se chia thoi gian cho em la 2,4,6 hay 3,5,7 day? Trai tim cua em se dau don den chet neu nhu phai chiu dung canh nhu the chi vi cac con, va vi em con yeu anh...

Ho ten: chungchung
Dia chi: Vĩnh Phuc
E-mail: chungvk0280@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tôi không thể chấp nhận.
Noi dung: bạn có phải là người có lương tâm chưa? bạn không phải là người có có bản lĩnh, bạn chính là người đáng trách nhất chứ không phai ai khác. bạn không đáng được tha thứ!

Ho ten: Diệp tâm
Dia chi: 145/32.khu phố 1.Hiệp bình chánh .thủ đức.tp HCM
E-mail: hoacomaytd@yahoo.com
So dien thoai: 0906000432
Tieu de: Buồn quá
Noi dung: Tại sao 2 con người kia lại có thể để xảy ra chuyện như vậy chứ? Khi người vợ tin tưởng chồng, khi chị ấy tin tưởng cô bạn. Vậy mà các người nhẫn tâm làm cô ấy đau đớn. Tha thứ ư? Tha thứ rồi liệu tim có còn bình yên? lòng tin trên đời còn tồn tại? không thể chấp nhận được

Ho ten: Nguyen Anh
Dia chi: HN
E-mail: Camthamsl@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Khong biet noi gi hon!!!!!
Noi dung: Đúng thật là không biết nói gì hơn, thông cảm, đồng tình hay trách cứ anh. Anh cho rằng tự bản thân anh hiểu việc anh làm là có lỗi vậy nhưng ai hiểu cho vợ anh, vợ anh có hiểu giống anh k? Còn tôi - một người cũng đã có gia đình - thì cho rằng anh có nhớ vợ anh đến nỗi mê muội vậy không. Anh không say, anh mê man nhớ về vợ nhưng không người đàn ông nào bị bản năng chi phối đến nỗi gần gũi một người phụ nữ mà không thể không biết đấy là ai? có phải vợ mình. Chả nhẽ cảm xúc lấn át tất cả sao? khó hiểu quá.

Ho ten: BMD
Dia chi: HN
E-mail: bigbigworld@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: I don’t understand.
Noi dung: Tôi không thể hiểu nổi hai vợ chồng nghĩ j khi đón một người lạ vào ở trong gđ nhà mình như thế nhất là khi người vợ xa nhà.Một điều quá hiển nhiên mà một đứa trẻ mới lớn cũng biết đó là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Tôi không hiểu ý của tác giả muốn đưa đến cho bạn đọc điều gì?

Ho ten: libra
Dia chi: Hà Nội
E-mail: phuongthuhvnh@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Mất!
Noi dung: Mất đi vật chất có thể tìm lại được nhưng mất đi niềm tin thì mãi mãi không lấy lại được...

Ho ten: nguyen le minh quan
Dia chi: 196 Phó cơ điều Q11
E-mail: tonyleminhquan@yahoo.com.vn
Tieu de: cả hai tốt nhất nên xanhau
Noi dung: Với tôi, những người càng học cao hiểu rông như anh và chị thì càng mù mờ thế nào là tình yêu. Cả hai người đã tạo cho nhau khoảng cách không thể gần lại đuợc, ở đây không có sự tha thứ nào hết, mà là sự chấp nhận, vì cả hai đều có lỗi

Ho ten: Phonglinh
Dia chi: Nghe An
E-mail: chuongio@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Không thể ....
Noi dung: Anh đã tự đặt mình vào hoàn cảnh rất khó gỡ. Nếu tôi là vợ anh thì tôi sẽ "giải tán Quóc hội" ngay, bởi tôi không thể dối lòng rằng tôi biết tha thứ để rồi tôi phải sống với bóng ma quá khứ và mang một án tù trung thân suốt đời. Chỉ có tôi mới hiểu tôi thôi !

Ho ten: chuilungtung
Dia chi: Kiev, Nga
E-mail: langtuthanglang@yahoo.com
Tieu de: Hãy nghĩ về tình yêu của vợ chồng anh
Noi dung: Nếu những gì anh nói là thật, thì tôi thấy tất cả đều là âm mưu của cái cô Hương cô hiếc gì đấy. Anh ngủ say, mơ làm chuyện đó với vợ mình và sáng ra cô ấy nằm bên cạnh. Thứ nhất, chuyện xảy ra trong phòng vợ chồng anh, vậy là chính cô ta tự mình đi qua đó. Thứ hai, chẳng ai khi ngủ say(không phải do rượu), làm chuyện ấy mà lại không biết gì như thế cả, trừ khi đã có một thứ gì đó làm anh không thể tỉnh ngủ. Thứ gì thì chắc một người có bằng MBA như anh tự hiểu. Thứ ba, một cô gái chưa chồng lại có thể bình tĩnh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, để rồi hai tháng sau tỉnh bơ thông báo có thai với anh. Vậy chắc gì đứa bé đó là con anh... Chỉ từng ấy lý do thôi đã đủ thấy cô ta chẳng đáng thương tẹo nào. Cô ta là một con cáo thành tinh thì có. Anh mà còn luyến tiếc vì đứa trẻ thì chẳng khác gì tham bát bỏ mâm cả. Hay là chính anh không muốn bỏ Hương, còn những chuyện này là do anh bịa ra để bao biện cho mình. Tôi mà là vợ anh, thì trừ khi quá yêu và tin tưởng anh hoặc những gì anh nói là thật, còn không tôi chả thiết gì giữ một ông chồng không biết làm chủ mình như thế cả. Với khả năng của mình, vợ anh hoàn toàn có thể tự xây dựng cho mình hạnh phúc khác, hay ít nhất là chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ. Hãy tỉnh táo mà suy nghĩ một chút. Hạnh phúc anh đang có không phải muốn là đạt được. Nhìn qua thì cũng thấy vợ anh đoan chính và xứng đáng hơn cái cô hồ ly tinh kia rồi.

  • Cô Hương hãy ra đi!

Ho ten: lan tim
Dia chi: Ninh Bình
E-mail: nhanhlanmautim@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Chớ trêu thay!
Noi dung: Tôi thấy H là người đáng trách, chính cố là người bước vào cuộc sống gia đình nhà người ta cô phải thấy rõ mình là ai và mình cần phải như thế nào vậy mà cô lại như thế. Tôi thấy cô gái tên H không có gì đáng thương cả, chính cô đã phản bội lại bạn bè và làm mất đi danh phẩm của người con gái với địa vị của cô ấy tôi sẽ không bao giờ ở trong ngôi nhà đó vì bạn mình lại không có nhà mà lại có một người đàn ông với một mình mình với 2 đứa trẻ ai biét chuyện gì sẽ xảy ra. thật buồn cho bạn H ah. Tôi thấy giải pháp tôt nhất là H hãy lẵng lẽ mà ra đi vì nếu bạn cố tình thì bạn đang phá vỡ một gia đình hạnh phúc cướp đi người cha của 2 đứa trẻ.Chả nhẽ bạn nghĩ ích kỷ thê sao.

Ho ten: Tuan Anh
Dia chi: Vinh
E-mail: hac_cong_tu_113@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Toi khong tin
Noi dung: Toi lai nghi dua con do chua chac da la con cua anh, theo nhu nhung loi anh viet o tren thi co Huong da chu dong denn voi anh, roi sau do xem nhu khong co chuyen gi, 2 thang sau lai noi minh co thai.That su neu la toi thi toi khong bao gio tin.Anh hay tinh tao lai ma xu ly neu anh con yeu vo va gia dinh cua minh

 Ho ten: Hoàng Yến
Dia chi: Hà Nội
E-mail: fallheart_98@yahoo.com
Noi dung: H có đổ lỗi cho ai cũng là quá muộn . H anh phải trả giá cho những gì mình làm.Thế giả sử nếu như vợ anh chấp nhận tha thứ thì sẽ thế nào ? Anh có thể cho H 1 địa vị gì ? A đã và sẽ làm tổn thương cho cả 2 người phụ nữ . Vợ anh sắp về , tôi hok hiểu chị ấy có thể đối diện với sự thật trớ trêu này không ? Tôi nghĩ cô H nên phá cái thai đó đj . cô ta cũng thật trơ trẽn !

Ho ten: Le Minh
Dia chi: HN
E-mail: liunm@yahoo.com
Tieu de: Cần suy nghĩ kỹ
Noi dung: Theo tôi, vấn đề ở đây không phải là anh xin người vợ tha thứ như thế nào. Việc cần thiết nhất là anh nên bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Cô Hương đã là người mà tôi thấy hoài nghi nhất. Theo như anh nói, cô ấy là gái chưa chồng, nhưng sau chuyện đó lại làm như không có gì, rõ ràng là có vấn đề ở đây. Một người con gái đoan chính thì phải nhận thức rõ mình đang làm gì và nên làm gì. Đằng này, tôi lại có cảm giác như cô Hương đó đã có sẵn dụng ý với anh nên mới hành động như vậy. Về phía anh, anh hoàn toàn tỉnh táo, chỉ mơ về vợ, thì làm sao khi tỉnh dậy lại thấ cô Hương bên cạnh? Việc này tôi thấy cũng có vấn đề nếu không có người xấp đặt sẵn. Anh nên nhận thức rõ, đứa con đó có phải là con của anh không, hay anh chỉ là bình phong. Vì sao sau 2 tháng cô Hương mới nói ra điều đó? Còn về vợ anh, cái sai lớn nhất của cô ấy là đã quá tin tưởng vào bạn mình. Tôi nghĩ đây sẽ là một bài học đắt giá cho những ai đặt lòng tin nhầm chỗ. Chúc anh chị hạnh phúc.

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg
Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn:

/rss/vnn_blogviet.rss

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,