,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1304793
Sen tàn và chuyện tình tan
1
Photo
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Sen tàn và chuyện tình tan

Cập nhật lúc 09:54, Thứ Sáu, 24/09/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Hôm nay mệt mỏi thật nhiều, mùa này hoa sen tàn thật rồi đầm sen nhìn thật ảm đạm. Tôi yêu hoa sen, thầm liên tưởng hoa sen với những gì là cao quý và trong sáng nhất. Hoa sen thật thanh khiết!

Kỉ niệm về hoa sen là kỉ niệm đẹp nhất trong đời tôi, nó gắn với câu chuyện tình yêu của tôi. Thật khó tin vì tôi đem lòng yêu một người cũng bởi vì những bông sen ấy.

Đó là người đầu tiên. Tôi đã được người ấy chở đi ngắm hoa sen vào mùa sen nở rộ. Đẹp lắm!

Đó là người đầu tiên đạp xe một quãng đường xa để mang tặng tôi những bông hoa sen chỉ bởi vì tôi thích chúng. Khi ấy tôi chỉ biết rằng hoa sen thật đẹp, thật cao quý mà thôi.

Tôi nâng niu những bông hoa, cắm chúng vào bình hoa to mà tôi rất thích, những bông sen rất nhanh nở, nhưng chúng nhanh tàn quá, cho dù tôi cố gắng thế nào thì những cánh hoa sen vẫn cứ rơi. Phải chăng tôi không biết cách chăm sóc và nâng niu chúng, tôi chỉ biết ngồi nhìn mà thôi, cho đến khi chỉ còn là những cọng sen xơ xác.

Hoa sen là kỉ niệm giữa chúng tôi, tôi đã yêu, chỉ biết yêu một người duy nhất đó mà thôi. Thậm chí đã nghĩ rằng chừng nào trên thế gian này hoa sen vẫn còn nở thì tôi vẫn yêu người.
 
Ảnh minh họa: Mog


Thật ngốc, tại sao tôi lại liên tưởng chuyện tình mình với hoa sen chứ. Nó chóng tàn quá, tình yêu của tôi cũng vậy.

Tình yêu này không xứng với hoa sen, nó không cao quý như thế, bởi trong tình yêu này vẫn có những dối gian. Tôi đau lòng khi phát hiện ra anh lừa dối tôi, và cũng đau khi nhìn thấy đầm sen giờ đã xác xơ rồi.

Tôi biết hoa nở rồi lại tàn, và biết đến bao giờ hoa sen lại nở ?

"Người ra đi về phương trời thẳm
Biết có bao giờ về lại chốn xưa"

Hôm trước tôi có được đến chơi một hồ sen, tiêu điều quá, ảm đạm quá, hoa trong hồ đã tàn hết rồi, xa xa chỉ còn duy nhất một bông sen còn sót lại. Phải khó khăn lắm, năn nỉ người trèo thuyền mãi tôi mới có được bông sen duy nhất ấy.

Thế nhưng tôi không thể giữ được nó, nó tàn phai trong chốc lát chính trên tay tôi.

Buồn lắm, tôi đã khóc, khóc vì tôi đã không thể níu giữ những cánh hoa, khóc vì liên tưởng đến chuyện tình mình đã tàn. Và chính ngày hôm đó tôi say. Có ai ngốc thế không? Say vì một bông hoa hay là vì đã mất đi người quan trọng với mình. Khóc vì một bông hoa đã tàn hay vì một người đã thay đổi và lừa dối. Tôi đã tự làm mình đau. Tôi đã say, đã khóc, giống như một đứa trẻ vậy. Tôi đã phải tìm cho mình một không gian riêng chỉ để được khóc, sao thấy mình lẻ loi và cô đơn đến vậy.

Hoa đã không còn, tình đã ly tan hà cớ chi níu kéo?

Đau lòng, buốt nhói tận tim gan…

Hoa sen tàn. Một chuyện tình tan


  • Gửi từ email The Sun The Moon - trongvangminhem88@

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  đồng gửi blogviet@dalink.vn

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  đồng gửi blogviet@dalink.vn

 
a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,