221
10701
Bảo vệ Người tiêu dùng bằng Thông tin
bvkh
/bvkh/
1185770
Nước máy bốc mùi: Dân "cắn răng" dùng nước khoáng thay nước máy
1
Article
null
Nước máy bốc mùi: Dân 'cắn răng' dùng nước khoáng thay nước máy
,

Hàng trăm hộ dân thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang lâm vào cảnh “sống dở, chết dở” vì cả tuần nay nước sinh hoạt tự nhiên bốc mùi hôi rất khó chịu. 
 
Nhiều hộ gia đình đã phải "cắn răng"... mua nước khoáng về để nấu ăn và uống. Hộ có người thân thuộc phường khác thì đến xin nước sinh hoạt.
 
Những gia đình không có điều kiện để mua nước, cũng như không có người thân để xin thì chỉ còn "bước đường cùng" là sử dụng nguồn nước có mùi đáng sợ đó.
 
“Tê liệt” vì nước... bốc mùi!

Người dân phường Mai Dịch đang lâm vào cảnh “sống dở, chết dở” vì nguồn nước sạch bỗng dưng “trở chứng”.
Theo nhiều hộ dân ở đây cho biết, cả tuần nay, mọi sinh hoạt của hàng trăm hộ gia đình thuộc hai tổ dân phố 38 và 39 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang lâm vào cảnh “sống dở, chết dở” vì nguồn nước sạch bỗng dưng “trở chứng”. 

Chị Trần Thị Hạnh, nhà số 7, ngõ 93 Hồ Tùng Mậu bức xúc cho biết: "Trước kia gia đình chúng tôi ăn nguồn nước của nhà máy nước Phần Lan, nhưng một tuần nay, nguồn nước cung cấp cho chúng tôi lại là của nhà máy nước Sông Đà. Không hiểu nguyên nhân do đâu, nước có mùi rất khó chịu, tựa như mùi mốc, đặc biệt là khi nước được đun nóng lên pha chè, hoặc nấu ăn thì mùi càng mạnh lên...".  
 
Cùng cảnh ngộ là gia đình chị Nguyễn Thị Lựu. “Gia đình tôi không có điều kiện nên cả tuần nay phải cắn răng mà ăn nước bốc mùi. Không ăn thì cũng không còn cách nào cả. Không biết tình trạng trên kéo dài đến bao giờ?” - chị Lựu than thở.

Chị Lựu cũng khẳng định "nước đun nóng bốc mùi càng nặng", gia đình không thể "cắn răng" được nữa mà đã phải đi xin nước nấu ăn.
 
Bác Thảo số nhà 1 ngách 93/3 cho biết: "Sáng qua bác mua bát phở về nhưng đành vứt đi vì không tài nào ăn được. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết, chủ hàng phở dùng nước đó nấu ăn...".
 
Bác Thảo nhớ lại: “Cách đây đúng một tuần, thấy nước tự nhiên có mùi, cứ nghĩ bể nhà mình có vấn đề nên tôi đã sục rửa cả ngày, nào ngờ đến ngày hôm sau lại đâu vào đấy. Hỏi thăm mấy người bên cạnh nước có mùi gì không? Ai cũng nói là nước đều có mùi mốc rất khó tả. Mấy ngày hôm nay nhà bác không dám liều ăn uống nước đó nữa, đành phải mua nước bên ngoài về nấu ăn”. 
 
Bác Nguyễn Thị Minh, số 1B, ngách 93/7 bên cạnh cho biết: "Cả tuần nay, cuộc sống của chúng tôi vô cùng khốn khổ, không biết tình trạng trên kéo dài đến bao giờ? Hàng mấy chục năm nay, gia đình nhà tôi dùng nước của nhà máy Phần Lan, chẳng có vấn đề gì. Nay tự nhiên đổi nguồn nước, lợi thì chưa thấy đâu, nhưng hiện tại chúng tôi đúng là quá điêu đứng. Nhà có tiền thì gọi nước khoáng về ăn uống, nhà không tiền thì cũng chỉ còn cách đi xin, nhiều nhà không có người thân chỉ còn cách cắn răng ăn nước bốc mùi".
 

Nước thì vẫn trong, nhưng có mùi rất khó tả. Nhất là đã đun sôi nước càng có mùi nặng hơn.
Theo bác Đoàn Văn Chấn, tổ trưởng tổ 39, “Tổ tôi có 90 hộ, cảnh sinh hoạt của tổ cả tuần nay xáo trộn hết. Gia đình nhà tôi cũng không khác gì các hộ dân ở đây. Ngay sau ngày đổi nguồn nước, nước tự nhiên có mùi khó chịu, ban đầu cứ tưởng bể nhà tôi có vấn đề gì, sai con cháu kỳ cọ cả buổi, bỏ toàn bộ số nước trong bể ra bơm nước mới vào nào ngờ nước vẫn cứ mùi nồng nặc như vậy...".

Cầm trên tay hai cốc nước, một cốc đã đun sôi, một cốc chưa đun bác Chấn phân trần: Cả hai cốc nước vẫn trong, nhưng chúng đều có mùi rất khó tả. Nhất là cốc nước đun sôi lại có mùi nặng hơn cốc chưa đun.

“Thế thì làm sao mà ăn uống được, cả tuần nay tổ tôi chỉ xôn xao về chuyện nước...” - bác Chấn lo lắng cho biết.
 
Người dân hoang mang
 
Tất cả những hộ gia đình tại phường Mai Dịch, đều tỏ rõ sự lo lắng vì nguồn nước bỗng dưng bốc mùi khó chịu.
 
Chị Trần Thị Hạnh ngán ngẩm cho biết: "Gia đình chúng tôi rất lo lắng, các cháu còn nhỏ, không biết nguồn nước bốc mùi như thế có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền, chuyên môn vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân giúp người dân chúng tôi...".
 
Bác Nguyễn Thị Minh số nhà 1B 93/7, thuộc tổ 39 phường Mai Dịch cũng nói: "Nước như vậy không dám ăn là một nhẽ, nhưng dùng nguồn nước như thế tắm giặt không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Gia đình chúng tôi cũng như hàng trăm hộ dân ở đây khẩn thiết đề nghị công ty cấp nước, cũng như các cơ quan hữu quan khác nhanh chóng xét nghiệm nguồn nước để cho người dân chúng tôi yên tâm sinh sống...".
 
Theo VTC

Nếu bạn chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ được thụ hưởng
 hãy gửi bức xúc của bạn cho chúng tôi !

Đường dây nóng:               (091)356-4657        hoặc (04)3772-2729
Email:
bvkh@vietnamnet.vn

 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,