221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1044305
Tưởng niệm 504 đồng bào bị thảm sát tại Sơn Mỹ
1
Article
null
Quảng Ngãi:
Tưởng niệm 504 đồng bào bị thảm sát tại Sơn Mỹ
,

 - Sáng ngày 16/3 tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 40 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/03/1968 - 16/03/2008).

 

Đến dự có Ông Võ Đức Huy - UV Trung ương Đảng, Bí thư khối doanh nghiệp T.Ư; Trung tướng Phạm Nam Tào - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, các đoàn khách quốc tế, các hãng thông tấn báo chí quốc tế đã về dự lễ. 

n
Hàng ngàn người dân vọng về đồng bào bị thảm sát. Ảnh: Duy Tiến

 

Trước khi vào chương trình nghi lễ chính thức là phần tế lễ truyền thống. Những bài vè kể về vụ thảm sát Sơn Mỹ được lưu trong dân chúng suốt 40 năm qua đã được thể hiện dưới chân đài tưởng niệm.

 

Đặc biệt cựu chiến binh Mỹ Mike Boehm đã biểu diễn vĩ cầm trích đoạn giao hưởng được sử dụng trong bộ phim tài liệu nghệ thuật nổi tiếng hơn mười năm trước "Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai" (đạo diễn , nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thuỷ thực hiện).

n n
Những phút hướng về đồng bào! Ảnh: Duy Tiến.

 

Hàng ngàn người dân, các vị lãnh đạo, du khách và những cựu chiến binh Mỹ đã cúi đầu mặc niệm trước vong linh của 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát. 

n n
n
Nỗi đau không của riêng ai! Ảnh: Duy Tiến.

 

Trong cái ngày 16/3/1968 đau thương oan nghiệt ấy, lính Mỹ đã tàn sát những người già, phụ nữ, trẻ con một cách lạnh lùng vô cảm, một cách say máu cuồng điên. 

n
Tiếng vĩ cầm của người cựu chiến binh Mỹ trước tượng đài Sơn Mỹ. Ảnh: Duy Tiến

 

Có người 60 tuổi, có người 70 tuổi. Và có tổng cộng 142 trẻ em dưới 10 tuổi. Tất cả những người này vô cớ bị lính Mỹ giết hại một cách man rợ vào ngày 16/3/1968. 40 năm, 80 năm hay bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa thì vụ thảm sát Mỹ Lai sẽ luôn được nhớ đến là một hành động không thể dung tha.

Nạn nhân vụ thả bom nguyên tử ở Hirosima - Nhật Bản, chia sẻ nỗi đau Sơn Mỹ. Ảnh: Duy Tiến

 

n n
Lễ tế vong hồn 504 đồng bào. Ảnh: Duy Tiến

n
Khu lưu niệm chứng tích vụ thảm sát Sơn Mỹ những ngày qua luôn đông khách viếng thăm. Ảnh: Duy Tiến

 

Đó là một vết nhơ không thể rửa sạch của quân đội Mỹ, nhưng cũng là lời cảnh báo khắc nghiệt nhất cho nhân loại: một khi trên thế giới này còn những cuộc chiến tranh xâm lược, còn những xung đột vũ trang vì toan tính lợi ích của những nhóm, những tập đoàn, những thế lực đen tối, thì những vụ thảm sát như vụ Sơn Mỹ còn tiếp tục xảy ra.

  • Duy Tiến
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>