,
221
2086
Tin - học
tinhoc
/cntt/tinhoc/
566115
Cậu bé "Bill Gates của Ấn Độ"
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
,

Cậu bé 'Bill Gates của Ấn Độ'

Cập nhật lúc 11:51, Thứ Bảy, 15/01/2005 (GMT+7)
,

Khi được hỏi lớn lên sẽ làm gì, cậu bé Ajay Puri, 9 tuổi, với biệt danh "Bill Gates số 2" hoặc "Bill Gates của Ấn Độ", trả lời: "Cháu còn muốn (thành công) nhiều hơn cả Bill Gates".

Soạn: AM 245418 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cậu bé Ajay Puri, 9 tuổi, với biệt danh "Bill Gates của Ấn Độ".

Ajay tiếp xúc với máy tính từ rất sớm và bộc lộ một năng khiếu hiếm có. Mới chín tháng tuổi em đã có thể gõ các phím "A, B, C". Khi được hai tuổi, em đã làm bố mẹ sững sờ khi tìm cách gửi email cho ông bà.

Chào đời ở Hyderabad, nhưng Ajay đang sống tại Thái Lan (bố em làm việc cho một công ty dệt ở Bangkok). Lúc hai tuổi, em đã phô diễn tài năng thiết kế web bằng phần mềm FrontPage 2000 trước các kỹ sư và nhân viên tiếp thị của Microsoft.

Lúc năm tuổi, Ajay đã lấy bằng chuyên viên văn phòng của Microsoft (MOUS) với 98% điểm số và trở thành người nhỏ tuổi nhất vượt qua kỳ thi này. Hiện nay, Ajay dễ dàng sử dụng các chương trình ứng dụng thông dụng của Microsoft. Em còn tạo ra một website cho riêng mình (http://www.microsoftkid.com) với những đường liên kết, nhạc nền, hình ảnh động...

Sự chăm chỉ và quyết tâm của Ajay cũng đã tạo cho em những cơ hội thú vị như gặp Bill Gates ở Hyderabad năm 2002, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai và nhà chính trị Ấn Độ Sonia Gandhi. Càng ngày, "nội lực" của Ajay càng "thâm hậu" với khả năng gửi thư điện tử hình ảnh động, chat, thảo luận từ xa qua video, sử dụng phần mềm Macromedia Flash để minh họa cho site của mình và gần đây nhất là học ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

Mới đây, Ajay được ông bà đưa đi thăm một nhà máy của Hãng Hitachi. Tại đây, em lại có dịp bộc lộ tài năng, giới thiệu website của mình, làm phim kỹ thuật số và dùng Visual Basic để dựng một bài thuyết trình ngắn. Em còn tạo một hộp thăm dò ý kiến với câu hỏi: "Bạn có thích giám đốc điều hành của mình không?". Dĩ nhiên, câu trả lời là "Có" nhưng Ajay thuyết phục mọi người thử chọn ô "Không". Thật bất ngờ, ô này cứ chạy qua chạy lại không để cho các nhân viên Hitachi chọn. Mọi người bắt đầu cười khúc khích, riêng ông giám đốc là người cười tươi nhất. Trong lúc được dẫn đi thăm các khu vực của nhà máy, Ajay luôn miệng đặt câu hỏi: cái ống đó để làm gì, cháu có thể chạm vào nó được không...

Cuộc sống thường ngày của Ajay cũng không khác nhiều so với bạn cùng lứa. Em làm bài tập, chơi bóng đá, cricket và hockey. Giống mọi cậu bé khác, Ajay rất thích giờ chơi, nhưng một khi ngồi trước chiếc máy tính, khả năng tập trung của em thật đáng nể. Em tâm sự trên trang web của mình: "Tôi đã học Tin học không phải vì sợ cây roi, nhưng từ bàn tay yêu thương của bố mẹ kính mến và những nụ hôn nồng ấm của ông bà. Tôi muốn nói với tất cả các bạn nhỏ trên khắp thế giới rằng lòng kính trọng đối với bố mẹ, những người lớn tuổi nên là bài học cuộc sống đầu tiên. Tôi tin rằng thật may mắn khi được người lớn giúp ta đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Hãy tin vào chính mình".

Ajay có dịp đi thăm nhiều trường học ở Ấn Độ và Thái Lan để khích lệ những học sinh "ngán" môn Tin học. Em nói máy tính không phải là một công cụ khó khăn, "vậy tại sao bạn không thể chứ? Tuổi tác không phải là vấn đề đối với kỹ thuật mới này". Như một người lớn, Ajay viết trên website của mình: "Không có gì là không thể trên thế giới này nếu bạn làm việc chăm chỉ, được hưởng ơn phúc và nhận lời chúc tốt lành từ mọi người".

(Theo TTO)

,
,