Nữ sinh lột quần áo, “choảng” nhau đầm đìa máu
Cập nhật lúc 06:15, 19/09/2010 (GMT+7)
- Giữa đám đông những cô cậu học trò bao quanh (nhưng rất ít can ngăn), các nữ sinh bắt đầu “xử nhau”. Nhẹ thì cấu tóc, bạt tai, nặng thì lột sạch áo quần, đánh chảy máu đầu.
Đánh nhau từ miền núi…
Hẳn nhiều người đã từng xem clip nữ sinh được cho là ở Lào Cai bị 4 bạn nữ cấp III vây quanh đánh hội đồng cách đây hai năm. Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng bởi nạn nhân không chỉ bị đấm, đạp, giật tóc, tát, mà còn bị lột trần rồi quay video tung lên mạng.
Nguyên nhân là nạn nhân trong một lần đi chơi với bạn trai đã “nói xấu nhóm nữ sinh kia”. Và một buổi hẹn gặp nói chuyện cho ra nhẽ đã biến thành cuộc đánh hội đồng.
 |
| Ảnh chụp lại từ clip trên Internet. |
Trong sự im lặng chịu đòn đến “phát bực” của nhóm bạn, cô gái còn phải chịu đựng vô số những lời nói tục tĩu, đầy chất “xã hội đen” của nhóm.
Theo những gì video clip này thể hiện thì nạn nhân bị đánh vì đã nói xấu bạn bè trước mặt "mấy anh" có vẻ như là bạn trai của cả đám. Sự vụ này đến tai đám nữ sinh giang hồ kia và tất nhiên chuyện phải rõ ràng trắng đen. Nạn nhân bị hẹn gặp và trận đánh hội đồng diễn ra.
 |
 |
| Ảnh chụp lại từ clip trên Internet. |
Những chuyện như ăn chơi, đi nhà nghỉ, đi Hạ Long... của các nữ sinh này xem ra là chuyện “cơm bữa”. Nạn nhân bị chửi vì... đi taxi đi học nhưng ngay sau đó, một trong đám nữ sinh giang hồ cũng thổ lộ: "Tao cũng đi taxi đi học nhưng tiền là tiền của bố mẹ tao".
Tiếp nữa là mấy clip ghi lại cảnh đôi bạn nữ (chắc mới chỉ cấp II) ở Điện Biên xử nhau đến tuột cả cúc áo ngoài. Cô bạn kia sau đó lấy khăn quàng đỏ buộc vào cổ, thắt áo lại che phần hở ra.
Đến đánh nhau ở đồng bằng
Xuôi xuống Hà Nội, ngoài các clip đã được biết đến, cư dân mạng cũng không lạ lẫm gì với clip hai nữ 9X được cho là ở Gia Lâm xử nhau. Với độ dài gần 7 phút, được chia làm 2 phần với hai khung cảnh “xử người” khác nhau, clip khiến nhiều người phẫn nộ bởi những lời lẽ tục tĩu của các học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường dành cho “đối tượng bị xử”.
 |
| Những hình ảnh như thế này nhan nhản trên các trang mạng. |
“Đây là vết thương của chị, tôi sẽ quay cận cảnh. Ôi giời ơi, thương quá!”- Cô bạn quay clip vừa cười đùa, vừa xuýt xoa, cùng với iếng cười đùa của những người ngoài cuộc. Có cô miệng còn ngậm kẹo mút. “Nhẹ thế, nhẹ thế. Đánh mạnh vào” – Đám đông tiếp tục hô.
Một cô khác lại lao vào túm tóc, thúc chân vào mặt, đá vào bụng. Mãi tới khi có người lớn vào can ngăn, đám mới tạm tan.
Clip khác với ghi chú girl 9X Ứng Hòa- Hà Nội đánh nhau ghi lại cảnh nhóm bạn cả trai lẫn gái xử một cô bạn trong khi lớp đã đóng kín cửa.
Đến khắp cả ba miền
Trong clip với chú thích ở Ban Mê Thuột (Đắk Lăk) có độ dài gần 1 phút đã ghi lại rõ nét cảnh hai cô bạn nữ xử nhau giữa đường, giữa ban ngày. Có lẽ trời mùa đông nên cả hai đều mặc áo khoác. Cô bạn bị đánh đau hơn thậm chí có lúc đã bị kéo lộ cả áo ngực.
 |
| Ảnh chụp lại từ clip trên Internet |
Với đội dài 4 phút 28 giây, một clip khác với chú tích Teen 9X Q.N đánh nhau khiến người xem sửng sốt khi chứng kiến cảnh hai bên có cả nam nữ lao vào loạn ẩu với nhau.
Clip mang cái tên đầy "võ thuật" là t..boxing quay cảnh một cô bạn bị người kia đánh đổ xe và tiếp tục lao vào đánh. Nhờ có sự can ngăn kịp thời của người lớn nên mới dừng lại.
Phần nhiều clip được tìm thấy trên mạng Internet cũng chỉ là phần nổi của nhiều “clip chưa được phát tán lên mạng” mà teen đã xử “kín” hay xử “hở” (giữa ban ngày) nhưng chưa được biết đến.
Một lần nữa hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội ở đâu? Và phải chăng nhiều người ngày càng quen dần với sự vô cảm, thờ ơ trước bạo lực?
Ý kiến bạn đọc
Phan Hoà, kontum, 09:00, 20/09/2010
Ngày nào cũng có chuyện đánh nhau của tuổi 15-17 trở xuống như thế này thì tôi sốc quá. Không những nam sinh mà nữ sinh càng ngày càng mất đi đức tính công dung ngôn hạnh của mình! Không biết tương lai sẽ đi về đâu?
caohangkhcnth, 71-Hạc thành TP Thanh Hoá, 08:25, 20/09/2010
Có 3 vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ:
1. Về nền giáo dục của chúng ta: chúng ta có đặt mục tiêu giáo dục về lòng nhân ái, đạo đức làm người vào đúng lúc, đúng chỗ mỗi một học sinh Việt không? Vì đây là nền tảng sống, theo đó một nền tảng xã hội sẽ hình thành. Chúng ta chỉ nói "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" , nhưng cái đạo lý ấy thì chẳng có ai giáo dục cả.
Cần phải làm cho mỗi người thấu hiểu:" thương người như thể thương thân".
2.Hệ thống thông tin của chúng ta: có quá nhiều lượng thông tin bạo lực, sống trần trụi, sống gấp, kiếm tiền bằng mọi cách đến với các em, nhất là các phương tiện thông tin đại chúng quan trọng của quốc gia. Cảnh hở hang, bạo lực, hút sách mang tính bày dạy rất rõ: đây là sơ suất hay yếu kém?
Ở các nước như Thái Lan, người ta cấm đưa các hình ảnh hút thuốc, sexy, bạo lực lên các kênh phổ thông vào các giờ nhạy cảm.
3.Trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta đang vô cảm, dửng dưng trước việc như thế. Vì quá nhiều, hay vì bất lực?
Chúng ta đã huy động đoàn thể thanh niên, cha mẹ, phụ nữ, chính quyền địa phương vào cuộc chưa? Hay tại cái mảnh vườn riêng của chúng ta có quá nhiều vấn đề nhạy cảm đã nổi ung? Nếu ta không tự cứu mình thì không ai có thể tự cứu ta.
Nếu mỗi người không có trách nhiệm chung thì chúng ta sẽ cùng đấy xã hội đến một bờ vực thẩm.
man_power_vn, 08:08, 20/09/2010
Thực trạng của xã hội bây giờ là vậy, những vấn đề như thế này không chỉ mới diễn ra trong lòng xã hội mà nó vốn dĩ đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Điển hình như tại các trường trung học phổ thông, luôn tồn tại các băng nhóm, chúng hành động như một bọn xã hội đen chứ không phải là 1 học sinh nữa. Đề nghị nên thành lập các đội bảo vệ, các trốt an ninh ngay tại các trường học, để đảm bảo trật tự, an ninh.
Phan Đình Hải, 07:55, 20/09/2010
Tôi thấy giáo dục của gia đình và nhà trường hiện giờ chưa đánh thức vào tâm lý của các em đặc biệt là gia đình. Ai giờ con gái lại đánh nhau ròi cởi hết quần áo của nhau như thế. Có phải ghen tuông thái quá đâu mà như thế được. Đây là trách nhiệm của nhà trường và gia đình chúng ta cần có những cuộc nói chuyện ập thể với học sinh để coi những hành động đó là đáng coi thường.
Bạn đọc, Hà Tĩnh, 07:03, 20/09/2010
Gần đây báo chí thường xuyên sưu tầm các tin giật gân ở lứa tuổi học đường. Tôi thấy chẳng hay ho gì khi càng đưa tin thì càng nhiều việc phát sinh với mức độ càng lớn hơn.
Nguyen Quang Minh, Vĩnh Phúc, 22:30, 19/09/2010
Nữ sinh bây giờ thật không thể nào tưởng tượng được. Đạo đức xuống cấp nhiều quá.
Đào Công Tráng, Biên Hòa, Đồng Nai, 08:46, 19/09/2010
Đã đến lúc phải báo động về hiện tượng này, đôi khi xem trên phim ảnh cảnh xã hội đen xử nhau cũng chưa bằng cảnh các "siêu sao teen" của Việt Nam.
Tôi cũng có con gái 7 tuổi và càng xem thì càng thấy lo lắng, tự hỏi "mình phải dạy con thế nào đây?"
Dương Văn Thương, Hà Nội, 08:45, 19/09/2010
Không hiểu cha mẹ của những cô gái này sẽ nghĩ gì? Vì sao lại xảy ra những cảnh tượng như thế này? Lỗi thuộc về ai? Phải chăng là do sự thiếu quan tâm và sự dạy dỗ không nghiêm của gia đình,và cả của xã hội nữa. Cũng không loại trừ sự thờ ơ, bàng quan của các cấp giáo dục?
pham ngoc lan, 07:43, 19/09/2010
Thế mà vụ đánh hội đồng của 3 nữ sinh ở Nghệ An chỉ bị "doạ" là xử lý hành chính thì làm thế nào mà răn đe các cô được!!!
Cường, Pháp, 07:36, 19/09/2010
Tôi không lớn hơn các em nhiều tuổi lắm, bởi tôi cũng có em gái mới trúng đại học năm vừa rồi. Thú thực đọc những titre về bạo lực của các em, nhìn những video của các em... tôi cảm thấy buốt đầu, và buồn không sao hiểu nổi. Tôi không có thân thiết gì mà đă như thế rồi thử hỏi bố mẹ các em sẽ ra sao khi thấy con mình lại hành xử như thế ? Không hiểu lỗi này do ai?
Vâng một phần do nhận thức của các em, nhưng phần nhiều hơn do nhà trường, do gia đình và do cả môi trường xã hội nữa. Sở dĩ tôi nói như thế vì tôi cũng có em gái bằng tuổi các em (nó mới trúng hai trường ĐH danh tiếng) và tôi hiểu gia đình, trường học, cũng như môi trường xã hội ảnh hưởng tới căn tính của các em rất nhiều. Một gia đình tốt, bố mẹ, anh chị biết định hướng và giáo dục cho các em hiểu chữ " lễ " thì các em sẽ không bao giờ cãi lại cha mẹ và gây gổ với bạn bè. Một ngôi trường với thầy cô tốt sẽ cho các em tiếp cận rất tốt chữ " văn" giúp các em có cái nhìn nhân văn hơn với bạn bè và phấn đấu có tương lai tốt hơn cho bản thân, một xã hội lành mạnh giúp các em ít bị tha hóa hơn...
Vì vậy cái lỗi lớn nhất của nạn bạo lực học đường xảy ra một cách phổ biến hiện nay trước hết thuộc về người lớn chúng ta. Cụ thể là cha mẹ hãy quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái, Bộ GD phải cải tổ và các thầy cô giáo phải làm gương hơn nữa, xã hội phải trong sạch hơn nữa ...có như thế mới không còn thấy những cảnh bạo lực như trên, bởi " Thượng bất chính thì hạ tắc loạn " !
BOB, Hai Phong, 07:36, 19/09/2010
Một lần nữa hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội ở đâu? Và phải chăng nhiều người ngày càng quen dần với sự vô cảm, thờ ơ trước bạo lực?
chieuhagiang, Hà Giang, 07:16, 19/09/2010
Xem những cảnh diễn ra như vậy với những độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường không ai không suy nghĩ. Tôi thiết nghĩ các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đối với mỗi con em mình trong cuộc sống hàng ngày từ sinh hoạt thường ngày đến việc nhìn nhận, đánh giá sự việc trong cuộc sống, nên quan tâm và hướng con em mình nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực. Nhà trường cần xem xét lại việc dạy học trong nhà trường, nhất là các hoạt động ngoại khoá. Việc dạy thêm, học thêm không kiểm soát sẽ dẫn đến là nơi thả lỏng học sinh giữa gia đình và nhà trường và đương nhiên tạo cho các em tự do theo ý thích cá nhân hoặc theo lôi kéo. Xã hội cần nghiêm khắc đối với các hành vi trên.
Anh Le, USA, 06:56, 19/09/2010
Học sinh mà, ở đâu cũng vậy. Bọn trẻ ở trường cạnh nơi tôi ở vẫn hay hẹn nhau ra phía bãi đỗ xe dành riêng sau nhà tôi choảng nhau hoài. Có điều ở đây cảnh sát họ nhanh lắm, và khi có chuyện là có mặt ngay. Không chỉ bọn trẻ bị nhắc nhở mà phụ huynh của chúng còn bị phạt tiền và bị bắt đi học cách nuôi dạy con. Ở nước mình, trong các vụ việc nghiêm trọng thường được đăng trên báo gần đây, tôi thấy có điều lạ là rất ích thấy có sự can thiệp của công an.
Phạm Đình Thi, 06:54, 19/09/2010
Tôi rất tiếc xã hội văn minh đến người lớn chúng ta còn vô cảm với chính mình nữa là con cháu , thanh thiếu niên ngày nay . Mà sự việc trên xảy ra thường là ở những nơi phồn hoa đô thị nhiều hơn! Thử hỏi các cháu ấy thuộc con nhà thuộc tầng lớp nào? Thiết nghĩ người lớn ta có điều gì để con trẻ bắt chiếc hoặc không tin, không nghe ...