Viết tiếp "Máy bay nhỏ VAM-1 lại đụng... mùa điều":
Hoãn chạy thử, nhưng huyện ngóng cổ... chờ máy bay đến!
21:18' 15/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ngay sau khi có văn bản của Tư lệnh Quân Khu 7 vào ngày 1/3/2004 cho phép chạy thử nghiệm máy bay nhỏ VAM-1, lãnh đạo huyện Phước Long cũng đã bày tỏ sự ủng hộ trong việc giúp đỡ và tạo điều kiện về sân bãi cho VAM-1 chạy thử. Tuy nhiên, việc hoãn chạy thử cho đến giờ cuối thì nhiều người vẫn chưa hay biết.

Ngóng cổ... chờ máy bay!

Thậm chí, theo ông Quách Văn Lai, bí thư Huyện Uỷ, ngay trong buổi sáng thử nghiệm đầu tiên (chủ nhật,14/3), ông đã điều động đến sân bay một lực lượng cảnh sát để đảm bảo về mặt an ninh. Ngoài ra, một lực lượng cứu thương cũng có mặt để kịp thời cứu hộ nếu xảy ra sự cố. Thế nhưng, các lực lượng nói trên đã chờ mãi mà vẫn không thấy máy bay đến!

Còn theo đại uý Dương Thanh Nhạc, đội phó Đội Cảnh sát giao thông huyện Phước Long thì ngay từ sáng sớm ngày 14/3, ông cùng đồng đội đã có mặt tại sân bay đúng theo sự phân công để bảo đảm an toàn cho buổi thử nghiệm. Nhưng đến nơi, chờ mãi không thấy ai. Khắp sân bay không còn chỗ nào trống, ngoài... hạt điều!

Sân bay... thành sân phơi nông sản!

VAM-1 còn đang nằm chờ ở Quận 12, TP.HCM.

Theo một thành viên thuộc Ban điều hành Dự án thiết kế lắp ráp máy bay nhỏ, mặc dù đã biết trước lâu nay sân bay Phước Long vốn được Ban chỉ huy Quân sự huyện Phước Long cho một số công ty dùng mặt bằng để làm sân phơi nông sản. Tuy nhiên, nhóm vẫn tự tin định ngày giờ chạy thử nghiệm vì đã nhận được sự ủng hộ và nhất trí cao của lãnh đạo huyện trong công tác giải toả mặt bằng cho sân bay.

Các phương án tháo rời máy bay để vận chuyển đến sân bay cũng đã sẵn sàng.

Ban chỉ huy Quân sự huyện cũng đã hứa sẽ giải phóng nhanh mặt bằng. Ngay từ ngày 12/3, các hộ dân vào phơi hạt điều ở sân bay đã bị cản lại, số điều phơi trước đó sắp khô cũng được yêu cầu đem ra khỏi đường băng. Tuy nhiên, một cơn mưa lớn vào tối ngày 13/3 đã khiến điều bị ướt, khiến cho người dân đã xin kéo dài thời gian thu dọn điều để chờ điều khô trở lại. Chính vì vậy, đến ngày 14/3, mặt bằng sân bãi vẫn chưa giải quyết xong.

Được biết, sân bay Phước Long trực thuộc Quân khu 7, trực tiếp quản lý là Ban chỉ huy Quân sự huyện Phước Long. Do lâu nay sân bay để không, nên Ban chỉ huy Quân sự huyện đã cho một số công ty thuê làm sân nông sản để phơi hạt điều, phơi khoai mì...

Ngày 15/3, ông Quách Văn Lai, bí thư Huyện Uỷ, đã cho phóng viên VietNamNet biết sẽ sớm phối hợp với các cơ quan chức năng để giải toả mặt bằng sân bay, tạo điều kiện cho VAM-1 sớm chạy thử nghiệm.

Nam Giao 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chó chết vì bệnh thận do ăn Pedigree? (13/03/2004)
Ngưng cho chó, mèo xơi Pedigree và Whiskas! (13/03/2004)
Suy thoái môi trường và thiếu lương thực ở sông Mekong (10/03/2004)
Chủ tịch công ty gia cầm tự tử sau khi bán sản phẩm nhiễm virus! (08/03/2004)
"Xóa đói giảm nghèo" cho cán bộ nghiên cứu? (05/03/2004)
Robot ASIMO tới Hà Nội vào trung tuần tháng 4 (05/03/2004)
WHO: Không khả thi tại châu Á! (05/03/2004)
Các trò chơi video dễ làm trẻ béo phì, quen với bạo lực! (03/03/2004)
Rosetta bắt đầu cuộc rượt đuổi Sao chổi (02/03/2004)
Chín hành động ưu tiên để bảo vệ sao la (01/03/2004)
Trung Quốc: Mười biện pháp phòng chống đại dịch cúm gia cầm (27/02/2004)
Robot thế hệ tiếp theo sẽ cùng chung sống và trợ giúp con người (26/02/2004)
Bỏng ngô: Bí quyết và những câu chuyện lý thú (25/02/2004)
Thử nghiệm tiềm năng nguy hiểm của H5N1 đối với người (25/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang