221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1107228
Thảm cảnh mưa dầm, lúa ướt mọc mầm, giá sụt thê thảm
1
Article
null
Thảm cảnh mưa dầm, lúa ướt mọc mầm, giá sụt thê thảm
,

 - Ngày 12/9, trời nắng ráo, nhiều nông dân ở ĐBSCL đã bật khóc khi đem lúa đi phơi vì lúa đã... mọc mầm sau một tuần mưa dầm! Giá lúa sụt thê thảm... Thương buôn chê lúa ướt, chỉ mua lúa với giá 2.400đ/kg, thay vì 4.500 đ/kg.

Ngày 12/9, ông Sơn Kia ở Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) thuê trâu kéo lúa ra quốc lộ chờ người mua nhưng thương lái trả giá chỉ có 2.400 đồng/kg lúa ướt. (Ảnh: Hàn Sơn Đỉnh)

Ông Thạch Sơn ở xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết 3 ngày trước lúa vừa suốt xong thương lái trả giá 2.800 đồng/kg nhưng ông không bán vì sợ lỗ vốn nhưng đến nay không ai mua vì lúa bị kém chất lượng.

Dọc theo tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tuần trước lúa phơi khô nông dân bán được giá 4.400 – 4.500 đồng/kg nhưng đến ngày 12/9 giảm xuống còn 4.250-4.300 đồng/kg.

Ông Sơn Kia ở ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) thu hoạch 2ha lúa được 16 tấn lúa ướt. Thuê trâu kéo ra quốc lộ 1A chờ từ sáng sớm đến chiều 12/9 mới thấy thương lái mới ghé hỏi mua với giá chỉ có 2.400 đồng/kg.

Ông Kia thở dài: “Khu vực này lúa rất trúng mùa nhưng bán với giá 2.400 đồng sẽ không có lãi. Hôm qua trời mưa nhưng bà con xung quanh đây bán được giá 2.700 đồng/kg, mới có một ngày mà đã bị ép giá tuột xuống đến 300 đồng/kg nên không thể bán được”.

  • Hàn Sơn Đỉnh
    Ý kiến bạn đọc:
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;