Đi chợ ngày 29 Tết
09:17' 07/02/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chợ ngày Tết đông hơn, nhiều mặt hàng hơn và được họp sớm hơn nhưng một điều dễ dàng nhận thấy là mặt hàng nào cũng tăng giá so với ngày thường.

 
''Mua loại này ngon hơn đấy''.

Vất vả nhất là các bà nội trợ, từ sáng sớm đã xách túi ra khỏi nhà, nào hoa quả, thịt, rau xanh rồi cây cảnh, hoa Tết. ''Cầm ví tiền đi chợ mà như người mất trộm, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua. Loáng một buổi sáng đã hết bao tiền. Giá cả ngày Tết cái gì cũng lên, sợ quá...'', mẹ tôi vừa khệ nệ xách túi hàng vào nhà, vừa kêu. Tôi cũng thử bước chân vào chợ Tết xem sao.

Gian hàng đông nhất là thịt, món ăn không thể thiếu trong dịp Tết đến xuân về. Mặc dù đời sống ngày nay đã khá lên rất nhiều, bữa ăn hàng ngày tương đối đủ chất nhưng ngày Tết nhà nào cũng phải mua thật nhiều thịt để chế biến món ăn. Từ thịt lợn, thịt bò, thịt bê đến thịt gà.

29 Tết thịt lợn đã tăng trung bình từ 10.000-15.000 đồng/kg mỗi loại. Nếu như ngày thường thịt bò giá 70.000 đồng/kg nay đã lên tới 90.000đồng/kg; thịt bê tăng từ 60.000 đồng/kg lên tới 75.000đồng/kg. Giá thịt bò, lợn cũng bắt đầu có xu hướng tăng khi dịch cúm gia cầm tái phát.

Tuy nhiên, những sản phẩm gia cầm phải có nguồn gốc từ vùng an toàn, được kiểm dịch chặt chẽ và có xác nhận (dấu, tem dán của cơ quan thú y), được sơ chế bao bì đóng gói, chứng nhận vận chuyển an toàn tuy giá khá cao 60.000 đồng/kg, lượng khách vẫn khá đông. Còn gà tam hoàng sống đã được kiểm dịch bán tại các chợ giá dao động 30.000-40.000 đồng/kg.

Hàng bán gia cầm vẫn hoạt động.

Không chỉ có thịt tăng giá mà ngay cả những mặt hàng rau quả, hoa cắm, thực phẩm chuẩn bị Tết đều tăng giá. Hoa lay ơn, thứ hoa được nhiều gia đình đất Bắc ưu chuộng, đã tăng giá lên tới 50.000đồng/chục, hoa ly giá 25.000-30.000 đồng/cành... Rau củ cũng tăng gấp rưỡi ngày thường.

Duy chỉ có đào, quất có vẻ không mấy đắt hàng. Cho dù đào Nhật Tân không còn nhiều như trước nhưng không vì thế mà Hà Nội không có đào, quất. Các lái buôn của những tỉnh lân cận Hà Nội đã không bỏ qua cơ hội này.

Ngay từ 23 Tết, thị trường đào, quất bắt đầu sôi động. Trên khắp các đường phố Hà Nội quất, đào được bày bán khá nhiều. Tuy nhiên, người mua có vẻ vắng hơn mọi năm mặc dù giá cả cũng không quá đắt. Quất, đào nhỏ cũng chỉ vài chục ngàn còn những cây to, đẹp mua tại vườn có thể lên tới hàng trăm, triệu. Có lẽ, sự xuất hiện của những loại hoa mới như lan, đồng tiền tây, tuy líp... đã làm những cây cảnh truyền thống phần nào mất đi vị thế của mình.

''Trở đầy xe hàng Tết mà vẫn chưa đủ đâu nhé''.

Gian hàng bánh kẹo cũng không kém về lượng khách hàng. Năm nay, nhiều loại kẹo, bánh mới được ''ra lò''. Kẹo socola nhân hạt điều, nhân sữa giá 50.000-60.000đồng/kg, bánh gấu nhân sữa giá 40.000-50.000đồng/kg, hạt dưa đỏ 10.000-15.000đồng/túi (3 lạng)... Khách hàng nào bước chân ra khỏi gian hàng này cũng xách túi nặng.

  • Lệ Hà
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghịch lý của hệ thống tiêu chuẩn thực phẩm VN (06/02/2005)
Sẽ có thương hiệu ''Du lịch Lào Cai'' (04/02/2005)
Tiêu dùng Tết, hàng nội thắng lớn (04/02/2005)
Tìm biểu trưng cho hàng VN ra thế giới (03/02/2005)
Bỏ lỡ cơ hội xuất khẩu được mang tới... tận nơi (02/02/2005)
Miễn nhiều loại thuế cho Khu kinh tế Mộc Bài (02/02/2005)
Đà Nẵng: Đưa ra thị trường gà “sạch” đã bảo hiểm (02/02/2005)
Thực phẩm kém chất lượng tràn ngập thị trường (02/02/2005)
TP.HCM tiếp tục hỗ trợ Việt kiều (01/02/2005)
Dệt may VN bị kiểm soát khi vào Thổ Nhĩ Kỳ (01/02/2005)
Bánh chưng, thịt nguội, mâm ngũ quả: Ở đâu ngon? (01/02/2005)
Các mặt hàng Tết đang tăng giá chóng mặt (28/01/2005)
VN tụt 7 bậc trong nhóm nước đang phát triển (28/01/2005)
Mua gà cúng Tết ở đâu? (27/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang