Bùng nổ thị trường quà biếu
10:34' 28/01/2003 (GMT+7)
Khách đến mua hàng tấp nập tại phố Hai Bà Trưng, chiều 27/1.

(VietNamNet) - Chỉ còn vài ngày là hết năm Nhâm Ngọ, thị trường hàng tiêu dùng tại Hà Nội sôi động hơn bao giờ hết. Ngoài đồ ăn, thức uống dự trữ cho ngày Tết, người Hà Nội còn nô nức đi chọn mua quà tặng, tặng gia đình, bạn bè, và tặng ''sếp''...

Rượu tiêu thụ khá mạnh, dù giá lên

Từ đầu buổi sáng, các siêu thị Intimex, Fivimart, Marko... đã đông nghẹt khách. Tại khu trưng bày rượu của siêu thị Fivimart, cô bán hàng khá vất vả trước gần chục người khách liên tục xem và hỏi mua. Loại được nhiều người mua nhất là ''Ông già chống gậy'' Johny Walker. Mới 9h sáng, nhưng ''John đỏ'' (Red Johny Walker) đã không còn. ''Chị mua John đen đi, được khuyến mãi 2 ly xịn đấy, giá chỉ 324.000 đồng thôi'', cô bán hàng nhiệt tình mời. Tôi bắt chuyện với một ông khách đang săm soi mấy chai rượu vang Pháp. ''Mình mua đi biếu ấy mà, chứ nhà thì mấy khi uống rượu ngoại đâu'', anh nói với chúng tôi. Ngay bên cạnh, hàng dãy vang Đà Lạt, Hữu Nghị, giá chỉ 30.000-40.000 đồng/chai, nhưng không được mấy người để mắt đến.

Tại siêu thị Intimex, cô nhân viên ở quầy rượu giới thiệu với chúng tôi loại vang Mỹ hiệu ''Laterre'' mới, giá 103.000 đồng/chai, trông khá bắt mắt. Ở siêu thị Kim Liên (phố Đào Duy Anh) cũng có ''hàng mới về'': rượu vang Pháp Riesling, giá 135.000 đồng/chai. Tuy nhiên, vì giá cao hơn hẳn các loại vang ''cổ điển'' nên những nhãn hiệu này chưa được người tiêu dùng chú ý nhiều.

Phố Hai Bà Trưng mấy hôm nay cũng đầy ắp những người và xe đến mua và chở hàng. Giá rượu nhỉnh hơn ngày thường vài chục ngàn. Một chai ''John đỏ'' trước đây chỉ 160.000 đồng, nay 170.000, 180.000, thậm chí có người thách tới 200.000 đồng. ''Tết mà, loại này người ta mua nhiều lắm, nên giá phải đắt hơn ngày thường chứ'', chủ cửa hàng Thắng Thủy giải thích.

Tại tầng một của chợ Hàng Da, chỉ trong 15 phút, chúng tôi quan sát được đến 7-8 khách hàng bước ra với một chai rượu Johny Walker hoặc champagne Nga. Giá rượu ở đây rẻ hơn các nơi khác 5.000-10.000 đồng. ''Không phải mặc cả đâu em ạ, từ sáng đến giờ chị bán vài chục chai này rồi'', chủ kios Minh Thảo cho biết.

Bùng nổ các loại hộp quà dầu gội, sữa tắm

Hầu hết các siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm Tết này đều trưng bày hàng loạt hộp quà của các Công ty như Unilever, Procter&Gamble, Debon..., rất thích hợp để tặng các quý bà, quý cô. ''Hoành tráng nhất'' là hộp quà hiệu Dove, với trọn bộ sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, dầu xả và cả một chú gấu bông, trị giá tới 107.000 đồng. Trông khá lạ mắt là giỏ quà hiệu Stives, nhập khẩu từ Mỹ, gồm sữa rửa mặt, dầu gội và sữa tắm, giá 84.000 đồng. Hộp quà Double Rich chỉ có hai chai, một dầu gội, một dầu xả, nhưng giá tới 62.500 đồng.

Với một túi tiền khiêm tốn hơn, bạn có thể chọn một hộp quà xinh xắn gồm một chai sữa tắm và một dầu gội đầu Bouquet, giá 50.000 đồng. Hộp quà Pond's, với sữa rửa mặt và kem làm trắng da, chống nắng đang được giảm giá tại siêu thị Starbowl (phố Phạm Ngọc Thạch), từ 64.800 đồng xuống còn 58.400 đồng/hộp.

Bánh, kẹo, mứt Tết - mua nhanh kẻo hết

10h sáng, Đại lý Bánh mứt kẹo Hà Nội tại số 54 Bà Triệu đông nghẹt khách. Chen mãi mới vào được trong quầy, nhiều khách hàng thất vọng khi được các nhân viên cho biết, loại mứt 300gr, 12.000 đồng/hộp đã hết. Cô Hương vừa cho vào túi 5 gói bánh Xốp vừng (13.000 đồng/gói), vừa vội vã trả lời tôi: ''Mua làm quà cho họ hàng dưới quê, với lại để một gói nhà ăn. Loại này ngon, giá cả chấp nhận được''. Chị nhân viên luôn tay gói hàng cho khách, cho chúng tôi biết, bánh Sampa xốp dừa loại 300gr (14.000 đồng/hộp), mứt 200gr (6.500 đồng/hộp) bán rất chạy.

Cả một đoạn phố Bà Triệu tập trung cửa hàng bánh mứt kẹo, lúc nào cũng đầy khách. Không có cả chỗ dựng xe trên vỉa hè, nhiều người phải dựng xe tràn ra lòng đường để vào mua hàng.

Chủ cửa hàng bánh mứt kẹo Hữu Nghị số 52 Bà Triệu giới thiệu với chúng tôi loại mứt 400gr, giá 21.000 đồng/hộp, mà theo lời chị là khá nhiều người mua. Chị còn đon đả mời chúng tôi nếm thử loại kẹo chocolate có nhân của Công ty Thanh Hương (Hà Nội), chỉ 45.000 đồng/kg. Bên trong cửa hàng, ba, bốn bà nội trợ cũng đang chọn loại kẹo này, chủ yếu ''để tiếp khách dịp Tết vì khá ngon, lại rẻ hơn hẳn chocolate ngoại''.

Tuy nhiên, tại các siêu thị, theo quan sát của chúng tôi, khách hàng vẫn ưu tiên nhiều hơn cho bánh kẹo ngoại. Bên quầy tính tiền của siêu thị Kim Liên, một khách hàng khệ nệ mang 4 túi quà giống nhau, với bốn hộp bánh lớn bằng thiếc, hiệu Nissin của Indonesia, giá tới 106.000 đồng/hộp. Được hỏi lý do chọn đồ ngoại chứ không mua đồ nội, anh nói: ''Loại này đem biếu trông sang hơn, hộp đẹp hơn hẳn bánh nội, chứ chất lượng thì không khác nhau mấy đâu''. Ở siêu thị Fivimart, khách hàng cũng tập trung đông nhất tại gian hàng bánh, kẹo, nhất là chocolate ngoại.

Muôn màu dịch vụ quà Tết

Vào thời điểm này, siêu thị Starbowl trông lung linh hẳn lên bởi hàng chục giỏ quà hấp dẫn. Một giỏ quà khổng lồ giá gần 1,7 triệu đồng được đặt làm mẫu ở ngay cửa ra vào. ''Chỉ cần 3 giờ đồng hồ, chúng em có thể thiết kế cho chị một giỏ quà như ý'', chị Hương, phụ trách gian hàng này khẳng định với chúng tôi. Những giỏ quà ở đây khá đa dạng, có thể gồm bánh, mứt, kẹo, chè, nước ngọt, thuốc lá, rượu..., đựng trong làn mây, giá từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng. ''Chúng em nhận tư vấn miễn phí cho khách, và chuyển quà đến tận nơi trong nội thành Hà Nội'', chị Hương nói.

Một khách hàng nữ vội vã bước vào, tỏ ý muốn mua một giỏ quà chừng 200.000 đồng. Trong khi chờ gói, chị tâm sự với chúng tôi: ''Tết đến nơi, mình rất bận. Có dịch vụ gói quà này thật tiện lợi''.

Bên cạnh Starbowl, siêu thị Seiyu cũng nhận gói giỏ quà với phí dịch vụ 20.000 đồng. Giỏ quà ở đây đơn giản hơn, nhưng thời gian chờ của khách cũng chỉ kéo dài vài phút.

Ở các điểm bán hàng Tết lớn như chợ Hàng Da, phố Hai Bà Trưng, phố Bà Triệu..., khách hàng cũng có thể chọn đồ tuỳ thích, rồi chờ 15-20 phút là có một giỏ quà. Giá hàng tại chợ thấp hơn hàng siêu thị chút đỉnh, trông không kém phần cầu kỳ, bắt mắt.

Tết này, tại nhiều siêu thị lớn còn mở thêm dịch vụ phát hành thẻ tặng quà. ''Nhiều người lúng túng vì không biết người được tặng thích món quà gì. Với dịch vụ này, người được tặng sẽ tự chọn món quà mình thích. Chúng tôi phát hành thẻ với mệnh giá tùy chọn của khách'', chị Hương ở siêu thị Starbowl cho chúng tôi biết.

  • Trịnh Hằng
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cần Thơ có thể là thành phố trực thuộc Trung ương (28/01/2003)
Đặc sản Hà Nội chiếm lĩnh thị trường TP.HCM (27/01/2003)
Tháng 1, xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt 26 triệu USD (27/01/2003)
Gas lại tăng giá (26/01/2003)
Ký thỏa thuận hợp tác lập báo cáo khả thi Lọc hóa dầu Nghi Sơn (25/01/2003)
Thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường xuyên Á (25/01/2003)
Honda VN sẽ xuất khẩu 50.000 xe Wave Alpha (25/01/2003)
Giá vàng ''vọt'' lên 675.000 đồng/chỉ (25/01/2003)
Nhà nước ngừng đầu tư 100% vốn cho xi măng (24/01/2003)
Mua xe máy chạy thông tư (24/01/2003)
Giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng? (24/01/2003)
Giá chào bán gạo xuất khẩu đang giảm (24/01/2003)
Honda Việt Nam tăng giá bán xe máy (24/01/2003)
Cà phê xuất khẩu tiếp tục lên giá (24/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang