|
Xe tăng Israel tràn vào Dải Gaza. |
Vào đúng lúc người dân Palestine tưởng nhớ lần thứ 55 ngày tổ quốc của họ rơi vào tay Israel, Bộ binh và xe tăng quân đội nhà nước Do Thái được sự yểm trợ của máy bay trực thăng có gắn súng máy đã mở đợt tấn công có quy mô lớn vào Dải Gaza. 3 thường dân bị thiệt mạng, trong đó có một bé trai 12 tuổi.
Quân đội Israel cho biết, chiến dịch trên nhằm ''truy kích các phần tử vũ trang Palestine'' bị tình nghi bắn rocket và đánh bom cối vào các khu định cư của người Do Thái tại Dải Gaza và tại một thị trấn ở miền Nam Israel.
Bạo lực trong vài ngày gần đây giữa quân đội Israel và người dân Palestine được coi là cú đấm nặng ký nữa giáng vào nỗ lực thúc đẩy ''Kế hoạch hoà bình Trung Đông'' mới của Mỹ. 'Kế hoạch mới trên yêu cầu chấm dứt 31 tháng xung đột giữa người Palestine và Israel, thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và tiến tới thành lập nhà nước Palestine độc lập đến năm 2005.
Các nhân chứng cho biết, khoảng 30 xe bọc thép, trong đó có cả xe ủi từng san phẳng 4 ngôi nhà của các tay súng tình nghi, đã tham gia vào cuộc tấn công nói trên. Toàn bộ thị trấn Beit Hanoun bị phong toả, cô lập với phần còn lại của Dải Gaza.
Theo nguồn tin trên, nạn nhân 12 tuổi có tên là Mohammed al-Za'anin và 2 người Palestine - 1 người 22 tuổi, người còn lại 31 tuổi - đều bị binh lính nhà nước Do Thái bắn chết trong cuộc tấn công vào sáng nay. Nhiều cuộc đọ súng đã xảy ra. Hiện, ước tính đã có 10 người Palestine phải nhập viện.
Quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát được các vị trí chiến lược trong khu vực. Theo họ, các tay súng Palestine đã nã tổng cộng 43 quả đạn cối và 12 tên lửa Qassam vào các khu định cư của người Do Thái tại Dải Gaza.
(Trần Kiên - Theo Reuters) |