Hôm qua (29/5), trên toàn Nepal đã diễn ra tưng bừng các hoạt động chào mừng 50 năm ngày đỉnh Everest lần đầu tiên bị chinh phục. Tại thủ đô Kathmandu, Quốc vương Gyanendra sẽ chủ trì một tiệc chiêu đãi để kỷ niệm ngày hội trọng đại này.
Người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest Edmund Hillary và con trai đã được mời tham gia bữa tiệc đặc biệt, tổ chức tại thung lũng Tyang Boche với tư cách là khách danh dự.
Một số hoạt động chào mừng khác như tái chinh phục Everest của hai nhóm leo núi trong ngày lễ này đã bị huỷ bỏ do gió thổi quá mạnh. Trong ngày hôm nay, các nhà leo núi tụ tập tại các lều nghỉ và tham dự hoạt động kỷ niệm tại đây. Từ khu vực này, người ta có thể theo dõi toàn cảnh của ngọn núi dưới nắng mặt trời song không thể tiếp tục leo lên đỉnh do gió thổi quá mạnh.
Trước đó, hôm 28/5, một máy bay trực thăng đã gặp nạn khi đang cố gắng hạ cánh xuống trạm nghỉ để đón một đoàn leo núi xuống tham gia lễ hội tại Kathmandu. Vụ tai nạn khiến 2 người chết và 5 người bị thương.
Người đầu tiên chinh phục Everest
Sir Edmund Hillary, người đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest cách đây 50 năm, trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây của BBC cho biết, nhiều nhà leo núi ngày nay không thể nhận biết được triết lý thực sự của việc leo núi. Nguyên nhân của việc này là họ đã trả tiền để được hỗ trợ chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới. Người anh hùng này nói, leo núi là một thử thách giữa người chinh phục và ngọn núi.
Năm 1953, Edmund Hillary - công dân New Zealand và Sherpa Tenzing Norgay - quốc tịch Nepal là những người đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi Everest.
(Hoài Linh - Theo BBC) |