|
Người biểu tình trước văn phòng Mỹ tại Baghdad |
Hàng nghìn binh sĩ Iraq bị sa thải đã giận dữ tập trung bên ngoài trụ sở chính của Mỹ tại Baghdad đòi lính liên quân phải rút về nước đồng thời đe doạ sẽ có hành động bạo lực nếu không nhận được bồi thường. Cùng lúc đó, thủ lĩnh các bộ lạc tại Iraq cũng ra lời cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với chiến tranh nếu tiếp tục có mặt tại Iraq.
Riyadh Al Asadi, thủ lĩnh một bộ lạc tại quốc gia vùng Vịnh này tuyên bố: ''Nhân dân Iraq là một quả bom định giờ và nó có thể nổ bất cứ lúc nào nếu Mỹ không chấm dứt việc chiếm đóng. Trong chiến tranh, người dân Iraq không đánh Mỹ. Đó là Saddam. Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người đều quyết định khởi nghĩa, Mỹ sẽ đối mặt với khó khăn lớn''.
Khairi Jassim, một cựu binh Mỹ tham gia cuộc biểu tình nói: ''Tất cả chúng tôi đều có thể trở thành những chiến binh ôm bom cảm tử. Tôi sẽ biến đứa con gái 6 tuổi của mình trở thành một quả bom để giết lính Mỹ''.
Người đứng đầu chính quyền hành chính Mỹ Paul Bremer tháng trước đã ra quyết định giải thể quân đội Iraq và nhiều tổ chức an ninh, quốc phòng khác khiến hơn 40.000 người mất việc. Những người biểu tình cho biết, vì mất chỗ làm nên họ không thể tiếp tục nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, những người phản đối đã giải tán sau khi nhận được cam kết rằng chính quyền hành chính do Mỹ lãnh đạo sẽ họp bàn vào hôm nay (3/6) và cố gắng giải quyết vấn đề này.
Phát biểu trong một buổi họp báo, ông Paul Bremer bày tỏ thông cảm với những cựu binh trên và cam kết sẽ đưa ra một kế hoạch về việc làm. Tuy nhiên, ông khẳng định, kế hoạch này sẽ không phải là kết quả sự đe doạ. Đề cập tới đòi hỏi lính Mỹ phải rút về nước, quan chức Mỹ này tuyên bố: ''Chúng tôi sẽ ở lại đây cho tới khi mọi việc hoàn thành và ngày này không còn xa nữa''.
(Hoài Linh - Theo Reuters) |