Người Ấn Độ khốn khổ vì nắng nóng
15:38' 05/06/2003 (GMT+7)
Nước bẩn cũng trở nên quý hiếm

''Cuộc sống đã trở thành địa ngục'', cụ Lachaiah, 75 tuổi, khó nhọc nói. Cụ là cư dân của một ngôi làng thuộc bang Andhra Pradesh, phía nam Ấn Độ, nơi đang đối mặt với các đợt nóng khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 1.000 người  tại bang Andhra Pradesh thiệt mạng và hàng trăm người khác phải điều trị bệnh viện trong hơn 3 tuần nắng nóng.

Cụ ông Laichaiah nói: ''Không có công việc đồng áng nào phù hợp với tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi dám ra ngoài tìm việc thì chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ sống sót trở về''. Theo ông Kokya Naik, trưởng làng Kamlapur, với thời tiết như vậy rất khó để ra ngoài kiếm việc đặc biệt là trong thời điểm hầu như chẳng có việc gì để làm. Naik, một em bé 6 tuổi tại làng này đã tới gặp các nhà chức trách địa phương để phàn nàn về tình trạng nước khan hiếm. 

Nước chỉ dành cho người giàu

Các nhà khoa học cho biết, nắng nóng thường đi đôi với hạn hán. Tại tỉnh Kottagudem, các nhà dự báo thời tiết đã đo được nhiệt độ là 52o C trong suốt gần một tuần. Ở nhiều vùng, mức nước đã tụt giảm một cách đáng báo động. Pentar Narsimha, Chủ tịch hội đồng xã Bhongir nói: ''Chúng tôi không thể tìm thấy một giọt nước nào ngay cả khi đã đào sâu đến 100m. Người dân chỉ còn biết trông chờ vào các xe téc chở nước''. 

Tại tỉnh Nalgonda, một số người đã phải mua nước uống từ một nơi cách xa nhà ở đến 50km và bán lại cho dân trong vùng với giá 1/2 USD một lít. Neaseema Bi tại khu vực này cho biết, ''Chỉ có những người giầu mới có thể mua được. Nước không dành cho những người nghèo như chúng tôi''. 

Bên cạnh những khát vọng về nước, người dân Hyderabad còn phải đối mặt với những căn bệnh do nắng nóng gây ra. Ở bệnh viên Ramanapet, cách Hyderabad 70 km, các bác sĩ tại đây cho biết mỗi ngày họ phải tiếp nhận hơn 50 người bị say nắng. Một nhân viên y tế nói: ''Nếu chúng tôi tiếp nước và ngâm họ trong nước lạnh, họ có thể được cứu sống song hiện các chất dinh dưỡng truyền cho bệnh nhân đã cạn kiệt''. 

Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng tới con người mà cả các vật dụng khác. MA Qayyum, một kỹ sư sống tại làng Nalgonda nói: ''Tất cả mọi đồ vật trong nhà đều khô rang. Những vật dụng làm bằng nhựa đều bị uốn cong. Tôi đã phải bọc điện thoại và tivi trong những mảnh vải ướt để đề phòng chúng bị hỏng''. Người kỹ sư này đã phải sơ tán gia đình tới Hyderabad, một tỉnh gần đó có điều kiện thời tiết dễ chịu hơn một chút. 

Trợ giúp mai táng 

Số người chết vì nắng nóng vẫn tiếp tục tăng cao, chính quyền địa phương tuyên bố trợ cấp 10.000 rupee cho mỗi gia đình có người thiệt mạng vì các đợt nóng kéo dài này. Bên cạnh đó, chính quyền các bang cũng kêu gọi khẩn thiết chính phủ liên bang tại New Delhi giúp đỡ về tài chính. Ông Jaiprakash, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Lok Satta nói: ''Nhiệt độ năm nay đã tới mức cao nhất trong lịch sử 35 năm qua tại Ấn Độ. Đó thực sự là một thảm hoạ lớn''. 

Tiếp tục nóng

Giám đốc trung tâm khí tượng Hyderabad CV Bhadram dự đoán thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới và đợt gió mùa với mưa, dự kiến xảy ra vào 8/6 có thể bị chậm lại. 

(Hoài Linh - Theo BBC, PTI, Hindustan)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Số người chết do nắng nóng ở Ấn Độ vượt quá 1.000
Nam Ấn Độ: đợt nóng kéo dài khiến 518 người thiệt mạng
CÁC TIN KHÁC:
NATO sẽ tham gia quá trình tái thiết Iraq (05/06/2003)
Hội nghị thượng đỉnh Trung Đông kết thúc thành công (05/06/2003)
Can phạm vụ đánh bom Bali: ''Tôi muốn tấn công người Mỹ'' (05/06/2003)
Số người chết do nắng nóng ở Ấn Độ vượt quá 1.000 (04/06/2003)
Mỹ chuyển 6.000 quân ra khỏi trung tâm Seoul (04/06/2003)
Indonesia xét xử binh sĩ ngược đãi dân thường (04/06/2003)
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm khống chế SARS (04/06/2003)
Hàn Quốc ''phản đòn'' CHDCND Triều Tiên (04/06/2003)
Chirac: "Pháp không thay đổi lập trường về cuộc chiến Iraq" (04/06/2003)
Thủ tướng Anh bị điều tra vì tội lừa dối (04/06/2003)
''Saddam Hussein vẫn sống tại Baghdad'' (04/06/2003)
Cuối tuần này, IAEA sẽ trở lại Iraq? (04/06/2003)
Nga "tạm ngừng giúp đỡ Iran trong lĩnh vực hạt nhân" (04/06/2003)
Biểu tình tiếp diễn tại Peru (04/06/2003)
Israel phóng thích tù nhân Palestine, thế giới Ả-rập ủng hộ lộ trình hoà bình Trung Đông (04/06/2003)
Tro ve dau trang