Số lính Mỹ chết sau cuộc chiến Iraq đã vượt quá 30 người
11:39' 11/07/2003 (GMT+7)

Danh sách binh sĩ Mỹ bị tấn công tại Iraq ngày một dài hơn khi quân đội Mỹ thông báo thêm 2 trường hợp thiệt mạng do trúng đạn phục kích tại Baghdad ngày hôm qua (10/7). Như vậy, tổng số lính Mỹ bị giết chết tại đây kể từ khi ông Bush tuyên bố chiến dịch lớn kết thúc đã lên tới 31 người.

Cảnh sát Iraq tại Falluja biểu tình đòi quân Mỹ rút khỏi đây.

Nguồn tin quân sự Mỹ cho hay, một binh sĩ bị giết khi tiểu đội của anh này rơi vào hoả lực của các tay súng giấu mặt gần Al Mahmudiyah, cách Baghdad khoảng 40km về phía nam, vào khoảng 6h30', giờ địa phương.

Chỉ vài giờ sau, một cuộc tấn công khác bằng súng phóng lựu nhằm vào một tiểu đội tuần tiễu của Mỹ đã xảy ra tại bắc Baghdad, giết chết 1 binh sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh số 4 và làm bị thương một người khác, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ thông báo.

Các quan chức Mỹ đã cáo buộc, thủ phạm là các phần tử tàn quân riêng lẻ thuộc lực lượng an ninh cũ của Saddam Hussein. Tuy nhiên, một số người dân Iraq lại cho rằng, các cuộc tấn công trên cho thấy sự phản đối ngày càng lan rộng đối với sự chiếm đóng của Mỹ, Anh tại đất nước họ.

Trong khi đó, kênh truyền hình tiếng Arập Al-Jazeera hôm qua đưa tin, đài này đã nhận được một thông điệp từ một tổ chức có tên Phong trào Kháng chiến Hồi giáo dân tộc Iraq, theo đó tổ chức này đứng ra nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công trên song khẳng định, họ không có mối liên hệ nào với Saddam.

Trước đó, đài này đã cho phát 2 cuốn băng ghi âm giọng nói của Saddam kêu gọi nhân dân Iraq đứng lên chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của liên quân Mỹ, Anh. Các quan chức Mỹ cho biết, các cuốn băng trên có thể khuyến khích lực lượng trung thành với Saddam tiến hành nhiều cuộc tấn công song họ khẳng định, người dân Iraq sớm muộn cũng sẽ nhận ra rằng, thời đại của Saddam đã hết.

Tại thành phố Falluja hôm qua, hàng trăm cảnh sát Iraq đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ, đe doạ từ chức nhằm gây sức ép yêu cầu quân Mỹ rút khỏi đây. Họ cho rằng, sự hiện diện của quân Mỹ đe dọa tới tính mạng của họ, khiến họ trở thành mục tiêu tấn công.

Trong khi đó, Tướng Tommy Franks, người chỉ huy cuộc chiến vừa qua, hôm qua cho biết, hiện trung bình 1 ngày quân Mỹ tại Iraq phải hứng chịu 10 đến 25 cuộc tấn công. Ông này cho rằng, nguyên nhân một phần là do Mỹ đang tiến hành săn tìm các thành viên Đảng Baath và các tay súng Iraq dọc biên giới Syria.

(Lam Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lính Mỹ tiếp tục bị tấn công tại Iraq (11/07/2003)
''Bin Laden đã ra lệnh đánh bom Bali'' (11/07/2003)
Iran chấp nhận LHQ thanh sát kỹ cơ sở hạt nhân (10/07/2003)
Bom nổ làm chết 2 người ở Philippines (10/07/2003)
Lầu Năm Góc: "Mỹ tấn công Iraq không phải vì WMD" (10/07/2003)
Bình Nhưỡng sẵn sàng cho cả đối thoại lẫn chiến tranh (10/07/2003)
Đâm xe buýt ở Hongkong, 22 người chết (10/07/2003)
Tại sao châu Phi trở thành ưu tiên hàng đầu của Bush? (10/07/2003)
Bom lại nổ tại Moscow (03/11/2003)
Canada phê chuẩn bán cần sa cho bệnh nhân (10/07/2003)
Lệnh ngừng bắn Trung Đông nguy cơ đổ vỡ (10/07/2003)
Mỹ thống nhất với Nam Phi về Zimbabwe và Liberia (10/07/2003)
Tehran: Biểu tình biến thành bạo động (10/07/2003)
Thuốc phiện ở Afghanistan: ''Cuộc thánh chiến thầm lặng '' (10/07/2003)
CHDCND Triều Tiên đang tái chế hạt nhân? (10/07/2003)
Tro ve dau trang