Tù nhân được tự do kể về cuộc sống ở trại Guantanamo
08:22' 22/07/2003 (GMT+7)
Một vài tù nhân Afghanistan được thả tự do bước ra khỏi nhà tù trung tâm ở Kabul hôm 19/7.

"Nói rằng chúng tôi không bị đánh đập là sai sự thật. Người ta đối xử thật tồi tệ. 24 người trong số chúng tôi bị nhét vào một căn phòng chật hẹp, lạnh lẽo...". Abdul Rehman, 29 tuổi, người tỉnh Faryab, đông bắc Afghanistan, kể. Anh này là một trong 27 tù nhân vừa được trả tự do hôm 17/7 từ trại giam của Mỹ tại Vịnh Guantanamo (Cuba).

Khi trả lời phỏng vấn Bản tin truyền hình của AP tại trại giam Trung tâm Kabul ngay trước khi anh ta và những người khác được trao cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế để chuẩn bị trở về đoàn tụ với gia đình, Rehman cho biết đã bị "ăn đòn tổng cộng là 107 lần" trong suốt 20 tháng ở tù. Quản tù viên đã trói tay và chân của anh, đánh anh thậm tệ bằng roi sắt. Tuy nhiên, Rehman từ chối cho xem các vết sẹo còn để lại trên da thịt.

Trong số người được trả tự do có 16 người Afghanistan, đều ở độ tuổi 20-30. Họ bị giam ở trại Guantanamo gần hai năm và trông đều khỏe mạnh. Đa số để râu xồm xoàm, mặc quần thụng và áo dài "shalwar kameez" truyền thống. Số người trên ra tù hôm 17 nhưng đến 19/7 thì thông tin về sự có mặt của họ trên đất nước Afghanistan mới được công bố.

Một vài người cho biết họ thường bị đánh đập. Zabet Ullah, 32 tuổi, quê ở Kandahar, nói với phóng viên AP trong khi đang đi tới xe buýt của Hội Chữ thập đỏ: "Việc đối xử với tù nhân ở trại Guantanamo thật là tồi tệ. Điều này vi phạm nhân quyền trong Hiệp ước Geneva".

Nate Gul, 24, quê ở tỉnh Khost, phía đông Afghanistan, bị tù 18 tháng, thì lại được đối đãi khá tốt. "Họ không đánh chúng tôi trong khi thẩm vấn. Họ ghi lại tất cả những lời khai của chúng tôi. Tôi bị xét hỏi khoảng 30-40 lần gì đó". Gul cho biết bị giam trong một căn phòng nhỏ giống như một cái chuồng, nhưng có khăn tắm, dầu gội, bàn chải đánh răng, chăn đắp, được ăn ba bữa một ngày và có thời gian cầu nguyện.

Lời của Gul đã làm cho phát biểu của ông Barry Johnson, một phát ngôn viên quân đội Mỹ tại  Vịnh Guantanamo, trở nên có căn cứ. "Không có sự đánh đập nào ở đây hết. Chúng tôi không làm điều đó". 

Tổng số 27 tù nhân trên được trả tự do bởi họ không được coi là mối đe dọa đối với nước Mỹ cũng như không còn thông tin để cung cấp trong quá trình xét hỏi. Ngoài 16 người Afghanistan trên, số còn lại là người Pakistan.

(Hoàng Dương Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Seoul bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng xây dựng nhà máy hạt nhân mới (22/07/2003)
''Saddam chưa từng mua uranium'' (22/07/2003)
Bà Suu Kyi không được tham dự lễ tưởng niệm cụ thân sinh (21/07/2003)
BBC từng bác bỏ đề nghị đình chiến của Chính phủ (21/07/2003)
Thủ phủ Kosovo rung chuyển bởi 2 vụ nổ lớn (21/07/2003)
Bạo lực Chechnya chưa kết thúc, thêm 1 người chết (21/07/2003)
Lính Mỹ đâm lê vào đoàn người biểu tình Iraq (21/07/2003)
EU gây áp lực buộc Nga phê chuẩn Nghị định thư Kyoto (21/07/2003)
Chính phủ Pháp cấm sử dụng từ ''E-Mail'' (21/07/2003)
Lũ lớn tại Thủ đô Venezuela (21/07/2003)
Thủ tướng Anh sẽ không từ chức (21/07/2003)
Nội các Fiji bị coi là ''bất hợp pháp'' (21/07/2003)
Hàng nghìn người Shi'ite biểu tình chống Mỹ (21/07/2003)
Hệ thống tên lửa đạn đạo Iran vào vị trí (21/07/2003)
Máy bay du lịch rơi ở Kenya (21/07/2003)
Tro ve dau trang