Hai con trai của Saddam đã chết?
08:45' 23/07/2003 (GMT+7)

Hai con trai của Saddam Hussein, Uday và Qusay, được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng nhiều giờ diễn ra hôm qua (23/7) với quân Mỹ tại một biệt thự ở thành phố Mosul, miền bắc Iraq, nguồn tin quân sự Mỹ cho hay.

Saddam Hussein và các con trai, Uday và Qusay

"Chúng tôi chắc rằng, Uday và Qusay đã chết" - Trung tướng Ricardo Sanchez, chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq, khẳng định tại một cuộc họp báo chóng vánh hôm qua tại Baghdad - "Họ chết trong một một cuộc đọ súng ác liệt". Ông này cho biết, quân Mỹ đã tiêu diệt được nhiều người và đã đưa 4 thi thể đã cháy trụi từ Mosul về Baghdad.

Cũng theo ông Sanchez, Uday và Qusay đã ẩn nấp trong biệt thự và kháng cự quyết liệt trong 6 giờ liền. Hai người kia là cháu của Saddam và một phụ tá của Uday, một quan chức Mỹ cho biết. Giao tranh diễn ra sau khi có nguồn tin chỉ điểm từ một người dân Iraq về địa điểm ẩn náu của Uday và Qusay.

"Một người Iraq đã thông báo cho Sư đoàn không vận 101 hôm nay rằng có vài kẻ tình nghi, trong đó có cả Qusay và Uday, đang ẫn náu trong biệt thự trên" - Sanchez cho biết, nói thêm rằng, các lực lượng đặc nhiệm đã được huy động tham gia chiến dịch truy bắt. Người đưa tin chỉ điểm sẽ được nhận ít nhất là một trong hai giải thưởng 15 triệu USD, cái giá mà Washington đã hứa.

Quân Mỹ đã bao vây khu biệt thự bằng bê-tông và dùng rocket và súng máy bắn vào trong. Hoả lực kháng cự cũng rất dữ dội. 4 lính Mỹ đã bị thương.

Chưa tìm thấy Saddam

Hiện chưa có manh mối nào về chỗ trú ẩn của Saddam Hussein. Những người hàng xóm ở cạnh khu biệt thự trên cho biết, khu biệt thự là của một thương gia có quan hệ chặt chẽ với gia đình của cựu Tổng thống Iraq. Mỹ cho rằng, ông đã trốn thoát khỏi Iraq 3 tháng sau khi bị lật đổ. Song Mỹ hy vọng cái chết của hai con trai sẽ khiến cho Tổng thống Bush tin tưởng hơn vào khả năng ổn định tình hình Iraq hiện nay cũng như sẽ giúp thuyết phục được người Iraq rằng mối đe doạ từ gia đình Saddam đã chấm dứt.

Phản ứng

Phản ứng với sự kiện này, Tổng thống Bush đã gọi cái chết của Uday và Qusay là "sự bảo đảm chắc chắn hơn đối với người Iraq rằng chế độ Saddam Hussein đã chấm hết và không trở lại nữa", phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan cho biết. Đây là một thông tin có ý nghĩa đặc biệt đối với người đứng đầu Nhà Trắng. Ông hiện đang chịu rất nhiều áp lực từ dư luận và Quốc hội vì chưa hề tìm ra được nhân vật nào trong gia đình của Saddam.

Ngay sau khi thông tin về cái chết của hai con trai Saddam lan ra, nhiều lính Mỹ đã nổ súng ăn mừng. Một không khí lạc quan đang bao trùm các thị trường tài chính lớn trên thế giới. Các chỉ số chứng khoán và đồng đôla đã tăng nhẹ. Người ta tin rằng, Washington giờ đây có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong thời kỳ hậu chiến tại Iraq

(Lam Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ảrập Xêút bắt giữ 16 nghi phạm Al-Qaeda (23/07/2003)
Indonesia tiếp tục xét xử nghi phạm đánh bom Bali (23/07/2003)
Bộ Quốc phòng Mỹ lập văn phòng hỗ trợ Iraq (23/07/2003)
Trụ sở chính quyền Chechnya suýt bị đánh bom (22/07/2003)
Bush kêu gọi các nước giúp Mỹ ổn định Iraq (22/07/2003)
Thái Lan không đồng ý khai trừ Myanmar khỏi ASEAN (22/07/2003)
Sứ quán Pakistan tại Kabul mở cửa lại (22/07/2003)
Kashmir: Hai vụ nổ lựu đạn trong một ngày (22/07/2003)
Công đoàn Pháp công kích kế hoạch tư nhân hoá (22/07/2003)
EU xem xét lại mối quan hệ với Iran (22/07/2003)
"EU nên đóng vai trò chủ chốt trong lộ trình Trung Đông" (22/07/2003)
Bangladesh: Bắt giữ 2.057 người trong vòng 24 giờ (22/07/2003)
Ông Lee Jong-wook nhậm chức Tổng giám đốc WHO (22/07/2003)
PeopleSoft dàn xếp vụ mua lại JD Edwards (22/07/2003)
Mỹ sẽ phái Giám đốc CIA tới Trung Đông (22/07/2003)
Tro ve dau trang