Mỹ sẽ sớm công bố ảnh của hai con trai Saddam
10:32' 24/07/2003 (GMT+7)
200 lính Mỹ tấn công ngôi biệt thự tại Mosul.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld cho biết Mỹ sẽ công bố ảnh hai người con trai đã chết của Saddam Hussein để chứng minh rằng họ đã bị binh lính Mỹ giết. Tuy nhiên, ông không nói rõ khi nào sẽ công bố.

Quân đội Mỹ tại Iraq cho biết thi thể của Qusay và Uday Hussein được nhận dạng qua các đặc điểm về răng và được xác nhận bởi 4 cựu quan chức chính quyền Saddam. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, một trong số các quan chức này là Tariq Aziz - Cựu Phó Thủ tướng trong chế độ Saddam, người đã đầu hàng liên quân hồi tháng 4.

Trung tướng Ricardo Sanchez đã khẳng định với các phóng viên trong một cuộc họp báo nhanh tại Baghdad một ngày sau cuộc tấn công của quân Mỹ vào Mosul, phía Bắc Iraq: "Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc chúng tôi đang có trong tay thi thể của Uday và Qusay". Theo ông Sanchez, hai người này đã chết trong tình trạng bị mắc kẹt trên tầng 2 của một biệt thự 3 tầng tại miền Bắc Mosul sau khi chống cự lại nỗ lực của liên quân buộc họ đầu hàng.

Trước đó, lính Mỹ đã nhận được tin báo về sự hiện diện của họ. Tuy nhiên, lực lượng quân sự Mỹ phải rút lui khi hoả lực mạnh bắn ra từ bên trong toà nhà đã làm bị thương 4 lính Mỹ. Trực thăng chiến đấu, xe bọc thép và bộ binh sau đó đã được huy động để nã đạn vào toà nhà. Trung tướng Sanchez cho biết Qusay, Uday và một người nữa là vệ sĩ của hai người này, có thể bị giết bởi một phát hoả tiễn của bộ binh. Khi quân Mỹ tiến vào toà nhà để truy sát hai người này, họ đã bị một "kẻ còn lại" nã đạn. Kẻ này sau đó đã bị bắn chết.

Theo các thông tin nhận được, cậu con trai 14 tuổi của Qusay cũng ở cùng với nhóm 4 người cố thủ trong toà nhà.

Số tiền thưởng trị giá 30 triệu USD

Được biết, người Iraq đã chỉ điểm cho quân đội Mỹ được hưởng một trong hai phần thưởng mà Washington trao cho ai "giao nộp đầu" của Uday và Qusay - mỗi phần thưởng trị giá 15 triệu USD. 

Có thông tin cho rằng lính Mỹ đã nhận được tin báo về hai người con trai của Saddam từ người chủ ngôi biệt thự vốn có họ hàng với Saddam Hussein. Một sĩ quan cao cấp Mỹ cho biết người báo tin hiện đang được "bảo vệ cẩn thận" tại Iraq. Khi được hỏi tại sao, Colonel Joe Anderson thuộc Sư đoàn Nhảy dù 101 nói: "Mọi người đều biết ai là chủ nhân toà nhà đó. Vì thế đây là một nhân tố khiến người ta phải bảo vệ ông ta".

Trong khi đó, tại Washington, Tổng thống Mỹ George W. Bush phát biểu cái chết của hai anh em là bằng chứng cho thấy "chế độ Saddam đã thực sự ra đi và sẽ không quay trở lại". Ông cũng cho biết Mỹ sẽ "giữ lời hứa tiêu diệt mọi tàn dư của chế độ này".

Tuy nhiên, hy vọng về việc cái chết của hai người này sẽ làm suy yếu tinh thần của những kẻ đứng đằng sau các cuộc tấn công vào binh lính Mỹ tại Iraq đã không tồn tại được lâu khi vào sớm qua (23/7) 2 lính Mỹ bị giết và 8 người khác bị thương trong hai vụ tấn công.

Hai người con trai của Saddam Hussein nằm thứ 2 và 3 trong danh sách 55 kẻ cần phải truy sát của Mỹ. Hiện, hai thi thể này đã được chuyển tới sân bay quốc tế tại Thủ đô Baghdad.

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Palestine cảnh báo về khủng hoảng tù nhân (24/07/2003)
Thái Lan hy vọng thu 1 nghìn tỷ baht từ du lịch (24/07/2003)
Phiến quân Liberia từ chối ký hiệp định hoà bình (24/07/2003)
''WTO chặn cửa các nước nghèo'' (23/07/2003)
Búa rìu dư luận quay sang BBC (23/07/2003)
Cựu tổng thống Clinton: "Tất cả các vị tổng thống đều mắc lỗi" (23/07/2003)
Myanmar thả 91 thành viên đảng đối lập (23/07/2003)
Iraq từng bước trở lại chính trường quốc tế (23/07/2003)
CHDCND Triều Tiên sẽ tự tuyên bố là nhà nước hạt nhân (23/07/2003)
Đảng Dân chủ khởi động chiến dịch chống lại Bush (23/07/2003)
Cố vấn Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm về lời vu khống Iraq (23/07/2003)
Cái chết của con trai Hussein có nghĩa gì với Iraq? (23/07/2003)
Thủ thế đợi thời (23/07/2003)
12 người bị thương trong 2 vụ nổ bom tại Tây Ban Nha (23/07/2003)
Tháp Eiffel bị thần lửa viếng thăm (23/07/2003)
Tro ve dau trang