Mỹ công bố ảnh thi thể con trai Saddam Hussein
08:49' 25/07/2003 (GMT+7)

Như đã hứa trước đó, quân đội Mỹ, tối qua (24/7), đã phân phát các bức ảnh chụp những thi thể mà họ khẳng định rằng đó là xác của Uday và Qusay, hai con trai của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Đài truyền hình Iraq ngay lập tức đã cho đăng tải các bức hình đẫm máu với gương mặt râu ria của hai nhân vật này, Uday bị cạo đầu và có một vết thương ở khoảng giữa mũi và môi trên, Qusay nhắm mắt và miệng mở rộng.

Các sĩ quan quân đội cho biết, Uday tử thương vì một phát đạn vào đầu.

 

Công bố ảnh tử thi là cần thiết

Washington hy vọng việc làm trên sẽ làm giảm những cuộc tấn công nhằm vào lính Mỹ trong thời gian gần đây.

Biện hộ cho quyết định đăng ảnh xác chết của Uday và Qusay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld và người đứng đầu chính quyền hành chính Mỹ Paul Bremer khẳng định việc làm đó không hề vi phạm Công ước Geneva.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld cho biết cảm thấy hài lòng vì đã quyết định như vậy. Và rằng, đó là việc làm cần thiết để thuyết phục người dân Iraq tin tưởng quyền lực của Saddam không còn. Tuyên bố trong một buổi họp báo tại Lầu Năm Góc, quan chức quân sự này tuyên bố: ''Tôi cảm thấy mình quyết định đúng''.

Trong khi đó, Tổng thống Bush cũng khẳng định, hai đối tượng này cần phải được xét xử. ''Qusay và Uday phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng nghìn người cũng như đối với những người bị họ ngược đãi, tra tấn. Từ bây giờ, người dân Iraq có thể hiểu rõ ràng ý định của Mỹ là muốn mang lại tự do và chắc rằng chính quyền Saddam không bao giờ còn nắm quyền tại Iraq''. 

Cho phép nhà báo tiếp cận xác chết

Xác hai con trai Saddam Hussein.

Ngoài ra để chứng minh những tử thi trong ảnh là con trai Saddam Hussein thực sự, chính quyền hành chính tại Iraq do Mỹ lãnh đạo tuyên bố cho phép các nhà báo tới quay phim và chụp ảnh những thi thể này vào ngày 25/7 nhằm dẹp bỏ bất cứ một nghi ngờ nào về tính chính thống của những bức ảnh đã công bố. 

Người dân Iraq còn hoài nghi

Mặc dù Mỹ đã lên tiếng đảm bảo cũng như trưng ảnh thi thể của hai con trai Saddam Hussein song nhiều người dân Iraq vẫn không tin đây là sự thật. Muhammad, một kỹ sư người Iraq nói: ''Chúng tôi chỉ tin Uday và Qusay đã chết khi xác họ được buộc sau xe ôtô và kéo lê trên đường phố để tất cả mọi người đều có thể chứng kiến''.

Các nguồn tin cho biết, chỉ có khoảng 60% người dân Iraq là theo dõi những hình ảnh về Uday và Qusay được phát trên truyền hình.

(Hoài Linh - Theo Reuters)  

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lực lượng gìn giữ hoà bình triển khai tại Solomon (24/07/2003)
Mỹ: Cử tri Đảng Dân chủ gửi gắm hy vọng vào ông Lieberman (24/07/2003)
CHDCND Triều Tiên phản đối Mỹ mượn danh LHQ (24/07/2003)
Thêm 3 lính Mỹ bị giết ở Iraq (24/07/2003)
Những người "ủng hộ" Saddam thề sẽ "đốt cháy" nước Mỹ (24/07/2003)
Mỹ công bố báo cáo điều tra về sự kiện 11/9 (24/07/2003)
Quân đội Afghanistan mở trận chiến đầu tiên (24/07/2003)
Hai đảng đối lập lớn nhất tại Nhật sáp nhập (24/07/2003)
Campuchia hoàn tất quá trình đàm phán gia nhập WTO (24/07/2003)
Mỹ sẽ sớm công bố ảnh của hai con trai Saddam (24/07/2003)
Palestine cảnh báo về khủng hoảng tù nhân (24/07/2003)
Thái Lan hy vọng thu 1 nghìn tỷ baht từ du lịch (24/07/2003)
Phiến quân Liberia từ chối ký hiệp định hoà bình (24/07/2003)
''WTO chặn cửa các nước nghèo'' (23/07/2003)
Búa rìu dư luận quay sang BBC (23/07/2003)
Tro ve dau trang