Mỹ ráo riết tăng cường săn lùng Saddam
14:42' 28/07/2003 (GMT+7)
Người chủ ngôi nhà cho biết lính Mỹ đã lục soát "thô bạo" ngôi nhà.
Hôm qua (27/7), lực lượng quân tinh nhuệ Mỹ đã tiến hành một cuộc truy quét Saddam Hussein tại khu chợ ngoại ô Mansur, Thủ đô Baghdah. 5 thường dân Iraq đã bị thiệt mạng trong vụ này.

Trong một cuộc truy quét khác, lực lượng quân đội Mỹ cũng tấn công vào những trang trại tại vùng Tikrit sáng sớm hôm qua trong một nỗ lực nhằm bắt giữ người phụ trách an ninh cho cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.

Chủ tịch Hội đồng các Tổng tham mưu, Tướng Richard Myers, người vừa tới vùng Tikrit cho biết việc bắt giữ Saddam "chỉ là vấn đề thời gian". Ông cũng nói số người Iraq cung cấp tin tức về nơi trú ẩn của Saddam đã tăng đáng kể từ sau khi hai con trai Uday và Qusay của ông bị giết hôm thứ ba (22/7).

Máu đổ trên đường phố

Lực lượng Đặc nhiệm số 20 đã phá cửa chính và cửa sổ để vào toà nhà tại Mansur. Người ta cho rằng lực lượng đặc nhiệm nghi ngờ một người thân của Saddam - có thể là con trai tên Ali của Saddam với người vợ thứ hai, đang trốn trong ngôi nhà. Tuy nhiên, họ không bắt được người nào.

Chủ nhân ngôi nhà, Thủ lĩnh bộ lạc Hoàng tử Sabir Rabiyah không có mặt tại đó lúc cuộc truy quét diễn ra nhưng sau đó đã nói với các phóng viên ông không gặp Saddam từ sau khi cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq kết thúc. "Tôi thấy ngôi nhà bị lục soát bừa bãi. Dường như người Mỹ nghĩ rằng Saddam đang ở trong nhà tôi".

Người dân địa phương buộc tội người Mỹ về sự "hiếu chiến" này và cho rằng điều này chỉ càng làm tăng thêm số người Iraq chống lại quân Mỹ. Theo tin tức từ Bệnh viện trung tâm Baghdad, đã có 5 trường hợp tử vong.

Các cuộc tấn công tại Tikrit

Binh lính thuộc Sư đoàn Bộ binh số 4 cho biết họ tới truy lùng người phụ trách an ninh của Saddam và có thể chính Saddam vào lúc trước bình minh ngày hôm qua tại 3 trang trại gần thành phố quê hương của ông là Tikrit.

Theo Trung tá Steve Russell, những người lính này đã hành động sau khi nhận được thông tin chỉ điểm rằng người phụ trách an ninh đang ẩn náu tại một trong các trang trại trên. "Thông tin đầu tiên chúng tôi nhận được là về một vệ sĩ thân cận của Saddam Hussein. Người này vừa được thừa hưởng phần nào quyền lực sau khi những kẻ khác đã bị bắt hoặc giết. Do đó, chúng tôi đã hành động nhanh chóng...Tuy nhiên có vẻ như chúng tôi đã bị chậm chân đến 24 tiếng".

Trước đó, hôm thứ năm (24/7), Sư đoàn Bộ binh số 4 đã bắt giữ một nhóm trong đó người ta tin rằng có 5-10 người là vệ sĩ của Saddam.

Tướng Myers hôm qua cho rằng con số thương vong ngày càng tăng trong hàng ngũ quân Mỹ tại Iraq là hoàn toàn dễ hiểu. "Chúng tôi hiểu rằng sẽ có những thương vong. Những người lính hiểu rõ rằng tất cả điều này có nghĩa gì".

Kể từ khi Tổng thống Bush tuyên bố chấm dứt chiến dịch tấn công Iraq hôm 1/5, ít nhất 49 lính Mỹ đã bị thiệt mạng bởi những làn đạn thù địch tại Iraq.

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel sẽ phóng thích 540 tù nhân Palestine (28/07/2003)
Cuộc khủng hoảng Manila kết thúc trong hoà bình (28/07/2003)
Campuchia: Bầu cử Quốc hội khóa III khởi đầu tốt đẹp (28/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt (26/07/2003)
Mianma vừa ngăn chặn một "âm mưu đánh bom đảo chính" (26/07/2003)
''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia'' (26/07/2003)
Quân nổi dậy Solomon giao nộp vũ khí (26/07/2003)
CIA kết luận cuốn băng Saddam kêu gọi thánh chiến là thật (26/07/2003)
Lời sấm truyền về ngày tận thế? (26/07/2003)
Quốc hội Mỹ: "Thảm hoạ 11/9 lẽ ra đã được ngăn chặn" (26/07/2003)
Các ngoại trưởng Á-Âu kêu gọi Myanmar thả Suu Kyi (25/07/2003)
''Tăng cường thêm quân tới Iraq sẽ chỉ kéo dài xung đột'' (25/07/2003)
Iran đang giữ các thành viên cấp cao của Al Qaeda (25/07/2003)
CHDCND Triều Tiên sẽ ăn miếng trả miếng với Mỹ? (25/07/2003)
Canada triệu hồi đại sứ do bất đồng với Iran (25/07/2003)
Tro ve dau trang