Jordan cho phép hai con gái Saddam tị nạn chính trị
11:29' 01/08/2003 (GMT+7)
Từ phải sang trái: Raghd, Rana, Sajida (vợ thứ nhất của Saddam) và Hala cùng con cháu.

Hôm qua (31/7), hai con gái của Saddam Hussein đã đến Thủ đô Amman của Jordan và được Quốc vương Jordan Abdullah cho phép tị nạn chính trị.

Bộ trưởng Thông tin Jordan Nabil al-Sharif cho biết Quốc vương đã ra một lệnh cho phép Raghd, 36 tuổi và Rana, 34 tuổi được tị nạn tại Jordan khi hai người này mới tới từ Baghdad. "Tối nay, họ đã tới Jordan, và họ hiện là khách của quốc vương đơn thuần vì những lý do nhân đạo". Ông Sharif cho biết thêm hai người phụ nữ này tới cùng 9 đứa con. "Tôi không biết liệu họ có định tới một nơi nào khác nữa không". 

Một bộ trưởng nội các Jordan giấu tên tiết lộ hai người phụ nữ này sẽ được tự do ở lại Amman hoặc có thể tới bất kỳ nước nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.

Theo các nguồn tin lưu vong tại Amman, kể từ khi cuộc tấn công Iraq kết thúc với việc Saddam Hussein bị lật đổ, hai người này đã phải ẩn náu cùng với mẹ của họ là Sajida dưới sự bảo vệ chặt chẽ của bộ lạc. Cũng theo các nguồn tin trên, trong những tuần gần đây, Raghd và Rana đã xin tị nạn tại Anh và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, nhưng không thành công.

Được biết, chồng của hai người này là Trung tướng Hussein Kamel, người phụ trách các chương trình tên lửa, hạt nhân, hoá học và sinh học của Iraq trong 10 năm, và người em Saddam Kamel đã bị xử tử theo lệnh của Saddam. Năm 1995, hai người "đảo ngũ" chạy sang Jordan và tuyên bố những kế hoạch nhằm lật đổ Saddam, nhưng sau đó đã quyết định trở lại Baghdad năm 1996. Họ bị chính quyền Saddam buộc tội đã cung cấp tin tức về vũ khí của Iraq cho phương Tây.

Theo đánh giá của một quan chức hoàng cung Jordan, đề nghị cho hai người con gái Saddam tị nạn của chế độ thân phương Tây này là một dấu hiệu truyền thống của lòng hiếu khách kiểu Ảrập. Các quan chức Jordan tiết lộ rằng trong vài tháng gần đây, một số người thân của các lãnh đạo Đảng Baath đã xin tị nạn tại Amman trong đó có gia đình của cựu Phó Thủ tướng Iraq Tareq Aziz

Hiện, Hala - con gái cưng thứ ba của Saddam - vẫn đang ở Iraq. Chồng của cô này - Tướng Jamal Mustafa Tikriti - đã bị bắt sau khi Saddam bị lật đổ hôm 9/4. Vẫn chưa biết người vợ thứ nhất của Saddam đang ở đâu.

(Huyền Trang - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iraq sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào giữa năm 2004 (01/08/2003)
Đảng Nhân dân Campuchia vẫn dẫn đầu trong cuộc bầu cử (01/08/2003)
Bình Nhưỡng đồng ý đàm phán 6 bên (01/08/2003)
Bush kêu gọi EU gây sức ép với Iran về vấn đề hạt nhân (01/08/2003)
Ba "nhà thương thuyết" của phiến quân Aceh bị đưa ra xét xử (01/08/2003)
Hội đàm an ninh Palestine và Israel thất bại (31/07/2003)
"Nguy cơ Mỹ bị tấn công là có thật" (31/07/2003)
Nga bắt giữ nửa tấn heroin (31/07/2003)
Trưởng cơ quan tình báo quân đội Philippines từ chức (31/07/2003)
Nửa triệu người hành hương Hindu đổ về thánh địa Nashik (31/07/2003)
Peru muốn Nhật Bản dẫn độ Fujimori (31/07/2003)
Seoul không muốn HĐBA thảo luận sớm về Bình Nhưỡng (31/07/2003)
LHQ sắp có Trưởng công tố tội phạm chiến tranh mới? (31/07/2003)
"Al-Qaeda sẽ tấn công Mỹ vào cuối mùa hè năm nay" (31/07/2003)
Sharon "kiên định" trong việc dựng hàng rào an ninh (30/07/2003)
Tro ve dau trang