Giám đốc MI6 từ chức "không liên quan tới vấn đề Iraq"
17:27' 04/08/2003 (GMT+7)

Chính phủ, Cơ quan tình báo MI6 và Bộ Ngoại giao Anh hôm qua (3/8) đã đồng loạt lên tiếng phủ nhận tin đồn cho rằng, việc Giám đốc MI6 Richard Dearlove từ chức xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông với Chính phủ về lời cáo buộc Iraq.

Một quan chức cấp cao MI6 cho biết, ông Sir Richard quyết định sớm từ chức (công bố hôm qua) là vì muốn làm hiệu trưởng trường ĐH Cambridge chứ không phải  vì "đã khiến cho Chính phủ phật ý" như tin đồn. Về phần mình, tại phiên điều trần hồi tháng trước tại Hạ viện về vấn đề hồ sơ Iraq, ông Dearlove cũng khẳng định, ông không có mâu thuẫn nào với Chính phủ về vấn đề trên.

"Sir Richard vẫn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao nhất từ Thủ tướng, Ngoại trưởng và Chính phủ về vấn đề Iraq và tất cả các vấn đề tình báo khác" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói trong một tuyên bố.

Tuy vậy, các hạ nghị sĩ đảng đối lập cuối tuần trước cho rằng, thái độ "không hài lòng" của ông Dearlove như báo chí đưa tin về việc Chính phủ cố tình trích dẫn sai các báo cáo của MI6 là lý do khiến vị giám đốc 58 tuổi này phải sớm "về vườn" vào mùa hè sang năm, kết thúc 5 năm làm Giám đốc cơ quan tình báo danh tiếng. Các nghị sĩ lập luận, ông Dearlove không có lý do gì ra đi nếu ông và Chính phủ "vẫn có quan hệ tốt đẹp".

Ông Menzies Campbell, người phát ngôn Đảng Tự do, thành viên Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện gọi việc ông Dearlove từ chức là "sự ra đi trong danh dự của một công chức lỗi lạc", ngụ ý Giám đốc MI6 từ chức vì bất đồng quan điểm với Chính phủ, khẳng định lời cáo buộc Iraq tìm mua uranium từ châu Phi là một lời vu khống.

Còn ông Patrick Mercer, phát ngôn viên Đảng Bảo thủ, lại công kích Thủ tướng Anh: "Tôi tin người kế nhiệm Sir Richard sẽ đi theo con đường độc lập và sáng suốt của ông. Tôi rất hy vọng Giám đốc mới của MI6 sẽ không chịu ảnh hưởng và nằm dưới trướng ông Tony Blair".

Dư luận cho rằng, ông Dearlove đã "mất hết tinh thần" bởi mối rạn nứt giữa MI6 với Chính phủ. Động thái này càng khiến cho người ta tin rằng, Chính phủ Anh đã vu khống Iraq khi cáo buộc Iraq mua uranium từ châu Phi. Sự kiện này cũng đặt ông Blair vào tình thế khó khăn: chọn ra người kế nhiệm ông Dearlove.

Từ nhiều tháng nay, các quan chức Chính phủ và Bộ Ngoại giao Anh đã lớn tiếng phủ nhận, Chính phủ đã "thêm mắm thêm muối" vào bản hồ sơ tháng 9, tài liệu báo cáo về cái gọi là chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Baghdad, cái cớ để Anh tham gia cuộc chiến Iraq.

(Lam Sơn - Theo The Guardian)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lính Mỹ bắt giữ 25 người Iraq (04/08/2003)
Thủ tướng Pakistan tin tưởng vào triển vọng Kashmir (04/08/2003)
Mỹ tuyên bố ''sẽ không lật đổ chính phủ CHDCND Triều Tiên'' (04/08/2003)
Mỹ chờ đợi đợt tấn công khủng bố mới (04/08/2003)
Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ''bồi bổ'' sức mạnh cho Al-Qaeda (04/08/2003)
Nổ lớn ở miền Bắc Pakistan, hơn 50 người chết (04/08/2003)
Chủ tịch tập đoàn Hyundai nhảy lầu tự vẫn (04/08/2003)
Israel quyết định thả 1.000 tù nhân Palestine (04/08/2003)
Israel ra lệnh dỡ bỏ 6 khu định cư người Do Thái (03/08/2003)
Lũ lớn ở Pakistan, 133 người bị chết (03/08/2003)
Cảnh sát Bolivia bắt giữ 2 tấn cocaine (02/08/2003)
Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng chương trình hạt nhân (02/08/2003)
Saddam đã bị phản bội trong những giây phút cuối cùng (02/08/2003)
Bệnh viện quân đội Nga bị đánh bom, 35 người thiệt mạng (04/08/2003)
LHQ cho phép lực lượng gìn giữ hoà bình tới Liberia (02/08/2003)
Tro ve dau trang