Án tử hình cho thủ phạm vụ khủng bố ở Bali
06:14' 08/08/2003 (GMT+7)

Tươi cười và giơ ngón tay cái tỏ vẻ tự tin, thách thức, Amrozi bin Nurhasyim, nghi phạm chính vụ tấn công khu nghỉ dưỡng Bali, Indonesia, hôm qua (7/8) điềm tĩnh đón nhận phán quyết của toà án. Hàng trăm người dự khán phiên toà vỗ tay bày tỏ niềm vui mừng và tán đồng với bản án.

Phản ứng của "kẻ đánh bom cười" Amrozi khi toà tuyên án

"Rõ ràng Amrozi đã phạm tội khủng bố. Do vậy, chúng tôi phải kết án tử hình," chủ toạ phiên toà, thẩm phán I Made Karna, tuyên bố phán quyết của toà án.

Hội đồng xét xử gồm 5 thẩm phán đã lắng nghe phát biểu của hơn 40 nhân chứng, trong đó có những người may mắn sống sót trong vụ đánh bom kinh hoàng diễn ra tháng 10 năm ngoái.

Theo các công tố viên, Amrozi phạm tội mua xe ô tô và thuốc nổ phục vụ cho vụ đánh bom. Trong quá trình xét xử bắt đầu từ tháng 5/2003, hắn đã thừa nhận có tham gia vào điệp vụ Bali và nhiều lần tươi cười tuyên bố mình xứng đáng để chết.

Tuy nhiên, Amrozi khăng khăng rằng hắn không phải là thành viên của Jemaah Islamiah, nhóm Hồi giáo cực đoan có liên quan tới mạng lưới khủng bố al Qaeda và là nghi phạm chính của vụ Bali.

Wirawan Adnan, luật sư của Amrozi, tuyên bố sẽ kháng án. "Không phải vì Amrozi vô tội, mà vì anh ta bị ngược đãi và bị đối xử không công bằng trước toà. Amrozi không đáng phải nhận cái chết, anh ta không phải là kẻ chủ mưu," ông nói.

Thủ tướng Australia John Howard tỏ thái độ hài lòng với kết quả phiên toà và khẳng định Canberra sẽ không đề nghị Jakarta giảm tội cho Amrozi. Australia chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vụ đánh bom Bali. Trong số 202 người thiệt mạng, quốc gia này có tới 88 công dân.   

Tuy nhiên, một số người sống sót và thân nhân của những người tử nạn cho biết họ phản đối án tử hình vì nó sẽ khơi mào cho các vụ tấn công khác. Một nhóm người Anh, đại diện cho gia đình của 22 công dân Anh thiệt mạng, yêu cầu Chính phủ Indonesia không hành quyết Amrozi. Họ không muốn anh ta trở thành một người "tử vì đạo", bởi đó sẽ là một điều bất lợi.

Amrozi năm nay 41 tuổi, là một thợ cơ khí. Cùng bị bắt với hắn trong vụ Bali còn có hơn 30 người khác, tất cả đều bị nghi là thành viên của IJ. Số người này cũng sẽ lần lượt ra hầu toà trong các phiên xét xử khác nhau.

Hai ngày trước khi phiên toà xét xử Amrozi bắt đầu, Khách sạn 5 sao Marriott tại trung tâm Thủ đô Jakarta bị đánh bom khủng bố khiến 13 người chết và hàng trăm người bị thương. Các cơ quan chức năng khẳng định có mối liên hệ giữa vụ này và vụ tấn công Bali. Hiện cảnh sát Indonesia đã nhận dạng được thủ phạm.

(Tiến Dũng - Theo AP, BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đại sứ quán Jordan tại Iraq bị đánh bom (07/08/2003)
Xứ lạnh đang vã mồ hôi (07/08/2003)
Đã "nhận dạng" được thủ phạm vụ đánh bom tại Jakarta (07/08/2003)
Brazil: Người biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội (07/08/2003)
Canada: 5.000 người phải sơ tán vì cháy rừng (07/08/2003)
''Iran phản đối vũ khí hạt nhân'' (07/08/2003)
Bush thoái thác trả lời về nhiệm kỳ 2 của Powell (07/08/2003)
Hàn Quốc: Thủ phạm vụ cháy ga xe điện ngầm bị tù chung thân (07/08/2003)
Israel phóng thích tù nhân Palestine (07/08/2003)
Có mối liên hệ giữa các vụ tấn công ở Jakarta và Bali (07/08/2003)
Mỹ có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân loại nhỏ (06/08/2003)
Toà án Thuỵ Sĩ kết án cựu Thủ tướng Pakistan (06/08/2003)
''CHDCND Triều Tiên sẽ không tuyên bố là cường quốc hạt nhân'' (06/08/2003)
''CHDCND Triều Tiên dự định xuất tên lửa cho Iran'' (06/08/2003)
Liên đoàn Ảrập không công nhận Hội đồng Iraq (06/08/2003)
Tro ve dau trang