Thảm kịch ngày lễ thánh miền tây Ấn Độ
11:23' 28/08/2003 (GMT+7)
Ít nhất 45 người đã chết vì bị giẫm đạp.

Ít nhất 45 người chết và gần 100 người khác bị thương do xô đẩy và giẫm đạp lên nhau giành đường đi tới con sông thần thánh ở tây Ấn Độ, nhằm tham gia lễ tắm thiêng được tổ chức lại sau hơn 100 năm. Một vài nhân chứng cho biết, các nạn nhân trên đã bị giẫm chết khi đám đông người hành hương xô đẩy và phá rào cản trên con phố nhỏ Nashik, đoạn đường duy nhất dẫn tới sông Godavari.

Saroja Savi, trưởng phòng cấp cứu bệnh viện dân sự Nashik - một địa điểm cách Bombay 187 km, cho biết, con số tử vong bây giờ dừng ở mức 45 người chết - trong đó có 26 phụ nữ, 70 người bị thương. Tuy nhiên, sẽ còn có thêm người chết vì có một cặp vợ chồng đang bị thương rất nặng. Nhân viên y tế này cũng cho biết, hầu hết các nạn nhân trên đều chết vì ngạt thở sau khi bị đám đông chèn ngã. 

Theo thông lệ, hàng triệu tín đồ Hindu sẽ tham gia lễ Kumbh Mela, kéo dài 6 tuần, được tổ chức 3 năm một lần, quay vòng lần lượt tại 4 khu vực trong nước. Tuy nhiên, lễ tắm sông lần này vô cùng linh thiêng, vì đã từ lâu nó không được tổ chức lại. Lần mở lễ gần đây nhất tại con sông này diễn ra từ thế kỷ 19. Giới chức địa phương Ấn Độ dự đoán, trong hai ngày lễ 27-28/8 có khoảng 2,5 triệu thầy tu và những người mộ đạo sẽ tìm đường tới con sông này.  

Rampol Mena, 27 tuổi, một công nhân tới từ thành phố Bhopal cho biết, lộn xộn xảy ra khi anh ta và mẹ cùng 10.000 người khác tiến vào đoạn đường nhỏ hẹp trên. ''Đột nhiên tôi thấy mọi người đổ rạp vào nhau. Ngay lập tức, chúng tôi đã cố gắng tự bảo vệ mình, nhưng cuối cùng cũng bị xô ngã. Tôi bị mắc kẹt trong đó mất 20 phút và chịu đựng sự dẫm đạp của mọi người''. Tai nạn này đã khiến Mena bị gãy tay. Tuy nhiên, người này vẫn còn may mắn khi bảo toàn được mạng sống.

Jit Bahadur Singh không được may mắn như vậy. Anh này đã mất vợ và 3 người họ hàng khác. ''Chúng tôi đang trên đường trở về sau khi tắm sông, thì đột nhiên đám đông ào tới từ phía bên kia đường. Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút chúng tôi bị đè bẹp''.

Thảm họa trên bắt nguồn từ việc những người hành hương cố gắng tiếp cận con sông Ram Kund để tắm rửa nhằm được xoá mọi tội lỗi. Theo truyền thuyết, địa điểm này là nơi Rama, chiến binh Hindu cùng với vợ là Rita, anh trai Laxman đã từng sống trước khi bị cha ép buộc phải lưu vong.

(Hoài Linh - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ và CHDCND Triều Tiên ''đàm thoại'' trực tiếp (28/08/2003)
Nhật trả chi phí y tế cho nạn nhân bom A (28/08/2003)
Ấn Độ - Pakistan lại khẩu chiến (28/08/2003)
Mỹ cùng Ảrập Xêút lập lực lượng chống khủng bố (28/08/2003)
Nga tràn ngập heroin từ Afghanistan (28/08/2003)
TT Arafat sẽ trấn áp quân Hồi giáo nếu Israel ngừng bắn (28/08/2003)
Bốn mươi năm ước mơ của Martin Luther King (28/08/2003)
Canada: Cấm cười khi chụp ảnh hộ chiếu... (27/08/2003)
Đại diện CHDCND Triều Tiên và Mỹ bắt tay nhau (27/08/2003)
IAEA lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran (27/08/2003)
Myanmar cải tổ nội các (27/08/2003)
Thủ tướng Singapore tiếp tục tham gia chính trường sau khi mãn nhiệm (27/08/2003)
Mỹ sẽ không chùn bước tại Iraq (27/08/2003)
'Hoà bình' gây tổn thất cho quân Mỹ nhiều hơn chiến tranh (26/08/2003)
Hội nghị SADC đối mặt với 4 thách thức lớn (26/08/2003)
Tro ve dau trang