Thủ tướng Italia lại "lỡ mồm"?
10:11' 13/09/2003 (GMT+7)

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, người thường hay "lỡ mồm"

"Benito Mussolini chưa bao giờ giết người", Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi mới đây đã nói về cựu độc tài phát xít như vậy với một tờ tuần báo. Nhận xét này lập tức đã vấp phải sự phản ứng của Cộng đồng Do Thái trong nước. Các đảng trung tả buộc ông phải lên tiếng xin lỗi.

Phát ngôn trên của ông Berlusconi xuất hiện trên tờ tuần báo The Spectator và tờ nhật báo La Voce di Rimini của Italia số ra mới đây. "Mussolini chưa bao giờ giết một người nào cả. Ông ta chỉ bắt họ đi nghỉ xa quê mà thôi", tờ The Spectator dẫn lời nhà lãnh đạo Italia.

Thủ tướng Italia sau đó thanh minh rằng ông không hề có ý định đánh giá lại vai trò của Mussolini trong lịch sử. Ông Berlusconi thanh minh, ông chỉ đưa ra bình luận trên sau khi phóng viên so sánh đất nước Iraq hậu Saddam với Italia thời hậu Mussolini. Ông cho rằng, cuộc phỏng vấn được cho là một cuộc trò chuyện vui vẻ với tờ The Spectator và rằng, ông không hề biết câu nói đó sẽ xuất hiện trên báo. Ông nói thêm, ông đã không được xem lại bản thảo bài phóng vấn trước khi nó được công bố.

"Tôi không chấp nhận cách so sánh của phóng viên, hay sợ so sánh giữa đất nước tôi với một kẻ độc tài hay một chế độ độc tài nào khác, nhất là chế độ Saddam Hussein. Điều đó đụng chạm đến cái chết của hàng triệu người", Berlusconi nói trong một cuộc họp báo.

Phản ứng

Phản ứng với câu nói trên, ông Amos Luzzatto, Chủ tịch Cộng đồng người Do Thái ở Italia, đã thể hiện "sợ buồn bã". "Mặc dù chế độ phát xít không trực tiếp tạo ra các trại thiêu người Do Thái nhưng rõ ràng nó đã nhúng tay vào việc đó", ông này nói với hãng thông tấn AGI. "Nếu việc giết ai đó chỉ có nghĩa là trực tiếp đánh và giết chết người đó thì thậm chí Hitler cũng chưa từng giết ai. Nếu vậy thì chúng ta có thể nói trên thế giới chẳng có kẻ sát nhân nào cả".

Ông Abraham Foxman, Giám đốc Liên minh Chống miệt thị ở New York, cho rằng, việc so sánh những kẻ độc tài là đáng lên án. "Việc này giống như so sánh nỗi đau của con người vậy", ông nói. "Chúng ta không cần phân loại quỷ dữ. Các chế độ độc tài đều là quỷ dữ và sự khác nhau không phải là vấn đề". Các đảng trung tả buộc ông phải lên tiếng xin lỗi.

Vài nét về Mussolini

Mussolini thống trị Italia từ năm 1922 đến khi bị lật độ 1943. Nạn thảm sát người Do Thái tại nước này bùng phát năm 1938 khi chế độ Mussolini ban hành luật phân biệt chủng tộc. Năm 1943, quân Đức chiếm miền bắc và miền trung Italia, và gần 7.000 người Do Thái bị lưu đày, 5.910 người trong số đó đã bị giết chết.

Cộng đồng người Italia gốc Do Thái bao gồm khoảng 30.000, phần lớn sống tại 2 thành phố, Rome và Milan. Nhà sở học Dennis Mack Smith, tác giả cuốn tiểu sử "Mussolini," cho biết, nhà độc tài người Italia không phải là một kẻ sát nhân như Hitler, nhưng rõ ràng là một lãnh đạo hung bạo. "Mussolini chưa bao giờ tự ra lệnh giết người", ông Smith nói. "Nhưng rõ ràng là ông ta không hề hối hận vì đã để cho nhiều người bị giết".

Thủ tướng Berlusconi là người "nổi tiếng" với những phát ngôn bất cẩn và đôi khi tự chuốc rắc rối vào mình. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu hồi tháng 7, ông đã so sánh một nghị sĩ người Đức với một tên lính gác trong trại tập trung Đức Quốc xã. Ông sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi về câu nói đùa trên.

(Lam Sơn - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ tập hợp lực lượng gây sức ép Iran (12/09/2003)
Lính Mỹ ''giết nhầm'' 11 cảnh sát Iraq (12/09/2003)
Pháp sẽ bỏ phiếu tán thành nghị quyết về Libya (12/09/2003)
CIA: ''Cuốn băng của Al-Qaeda là xác thực'' (12/09/2003)
Yemen bắt giữ 6 phần tử Al-Qaeda (12/09/2003)
Thuỵ Điển tiếc thương Ngoại trưởng Anna Lindh (12/09/2003)
Cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng ngừng hoạt động? (12/09/2003)
Italia: 4.000 người chết vì nắng nóng (12/09/2003)
Israel nhất trí trục xuất Tổng thống Arafat (03/11/2003)
Nga công khai yêu cầu "khó chấp nhận" của Iran (11/09/2003)
Hội nghị WTO mở đầu bằng biểu tình và án mạng (11/09/2003)
Tù nhân Guantanamo khó có cơ hội tự do (11/09/2003)
Nước Mỹ 2 năm sau vụ khủng bố 11/9 (11/09/2003)
Ngoại trưởng Thuỵ Điển đã qua đời (11/09/2003)
Người New York quá mệt mỏi sau vụ 11/9 (07/10/2003)
Tro ve dau trang