Thế giới tiếc thương tiễn biệt Ngoại trưởng Thuỵ Điển
07:54' 20/09/2003 (GMT+7)

Khoảng 1.300 người, trong đó có hàng trăm chức sắc đến từ nhiều nước trên thế giới, hôm qua (19/9) tham dự lễ truy điệu, tiễn biệt nữ Ngoại trưởng Thuỵ Điển Anna Lindh. Toà thị chính Thành phố Stockholm, nơi hàng năm diễn ra lễ trao giải Nobel, tràn ngập hoa phi yến màu xanh, nến và những lời lẽ tốt đẹp nhất dành cho nữ chính khách được nhiều người yêu mến, người được mệnh danh là hiện thân của "sự ấm áp và niềm vui".

Thủ tướng Thuỵ Điển Persson trước di ảnh của Ngoại trưởng Anna Lindh

Ngày 19/9 là một ngày hết sức đặc biệt đối với thủ đô của quốc gia Bắc Âu nổi tiếng thanh bình. Đây là lần đầu tiên trong vòng gần 20 năm qua, kể từ đám tang của cố Thủ tướng Olof Palme (1986), Stockholm được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ: cảnh sát được huy động tối đa; an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt nhất; mọi ngả đường dẫn đến toà thị chính đều bị phong toả; tàu thuyền xung quanh khu vực này đều bị cấm hoạt động.Tất cả dường như ngừng lại để hướng về bà Anna Lindh, người vĩnh viễn ra đi sau khi bị đâm tại một siêu thị ở trung tâm thành phố hôm 10/9.

Buổi lễ bắt đầu lúc 11 giờ (tức 16 giờ, giờ Hà Nội) bằng bài hát "Thiên thần trong phòng" do Eva Dahlgren, ca sĩ ưa thích nhất của bà Lindh, trình diễn. Tiếp đó, trước di ảnh của người quá cố, Thủ tướng Thuỵ Điển Goran Persson xúc động đọc điếu văn bày tỏ sự tiếc thương đối với cộng sự của mình.

"Chúng ta đã mất Anna, điều này quả thật là đau đớn. Chúng ta chắc chắn sẽ luôn nhớ tới bà, bà là hiện thân của sự ấm áp và niềm vui," ông Persson nói.

Tham dự buổi lễ có ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp; Chủ tịch Cộng đồng châu Âu Romano Prodi; cựu Trưởng Phái đoàn Thanh sát vũ khí LHQ Hans Blix; Vua Thuỵ Điển Carl Gustaf XVI; và nhiều quan chức cao cấp khác. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã có kế hoạch đến Stockholm song cuối cùng không thực hiện được do phải ở nhà để khắc phục hậu quả cơn bão Isabel. Buổi lễ kéo dài 90 phút được truyền hình trực tiếp tại Thuỵ Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy.

Lễ động quan sẽ được tiến hành hôm nay (20/9).

Trong một diễn biến khác một công tố viên đã yêu cầu toà án gia hạn thời gian tạm giam để tiếp tục thẩm vấn kẻ bị tình nghi có liên quan đến vụ ám sát bà Lindh.

"Chúng tôi đã nhận được yêu cầu tiếp tục tạm giam ông ta (nghi phạm) vì đã có những căn cứ để có thể nghi ông ta là thủ phạm," Anita Andreasson, phát ngôn viên của toà án, thông báo.

Liên tục trong mấy ngày thẩm vấn, kẻ bị tình nghi luôn khẳng định rằng mình vô can trong cái chết của bà Lindh. 

Cảnh sát Thuỵ Điển cũng đã nhận được kết quả phân tích mẫu ADN sót lại trong trang phục thu được tại hiện trường. Tuy nhiên, họ không tiết lộ gì về thông tin này.

(Tiến Dũng - Theo BBC, CNN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Washington tê liệt vì cơn bão Isabel (19/09/2003)
‘Cả Palestine và Israel đều cần đặt lòng tin vào nhau’ (21/09/2003)
Ảrập Xê út muốn trang bị vũ khí hạt nhân (19/09/2003)
Không tìm thấy vi rút gây bệnh đậu mùa ở Iraq (19/09/2003)
Nga có thể gửi quân gìn giữ hoà bình tới Trung Đông (18/09/2003)
Hội đồng điều hành Iraq đòi ghế trong LHQ (18/09/2003)
Cựu Tổng tư lệnh NATO muốn vào Nhà Trắng (18/09/2003)
Kẻ đánh bom Bali bị kết án chung thân (19/09/2003)
Israel hoãn quyết định dựng hàng rào khu Bờ Tây (18/09/2003)
CHDCND Triều Tiên buộc tội Nhật bản "hiếu chiến" (18/09/2003)
Colombia - Mỹ ký hiệp định về tội phạm chiến tranh (18/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển chối tội (25/09/2003)
Tổng thống Bush thừa nhận "Hussein không liên quan đến 11/9" (18/09/2003)
Tỷ lệ người Hồi giáo bài Mỹ ngày càng tăng (18/09/2003)
Một nhà máy điện của Nhật Bản bị rò rỉ phóng xạ (18/09/2003)
Tro ve dau trang