Tổng biên tập báo Le Monde từ chức
22:05' 30/11/2004 (GMT+7)
Soạn: AM 208318 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ông Edwy Plenel

Hôm qua (29/11), Tổng biên tập báo Le Monde  - tờ nhật báo hàng đầu của Pháp - đã tuyên bố từ chức. Sự việc này góp phần làm phức tạp thêm tình hình vốn đã khá rắc rối đối với toà báo trong thời gian gần đây, từ thâm thủng ngân quỹ, độc giả quay lưng với báo cho tới việc nhân viên chán làm việc.

Tổng biên tập Edwy Plenel năm nay 52 tuổi, vốn là một cựu phóng viên điều tra nổi tiếng ở Pháp. Ông từng điều tra và viết phóng sự chi tiết rằng Pháp có liên quan tới vụ đánh đắm con tàu của Tổ chức Hoà bình xanh ở cảng Auckland, New Zealand năm 1985. Hiện Plenel cũng đang được biết đến như là người có nhiều bằng chứng phục vụ cho scandal nghe trộm điện thoại do các nhân viên dưới quyền ông Mitterrand tiến hành, thời ông này còn là tổng thống Pháp.

Ông nhận nhiệm vụ Tổng biên tập báo Le Monde từ năm 1996. Tuyên bố từ chức, ông chỉ giải thích đơn giản: "Tôi muốn quay lại với thú vui giản dị của việc điều tra và viết báo".

Tuy nhiên, nhiều người không nghĩ như vậy. Các phóng viên tron nước cho rằng việc ra đi này bắt nguồn từ cung cách xuất bản của toà soạn trong thời gian gần đây. Nhiều bài báo có tính công kích cao, đôi khi quá nhạy cảm đã làm ảnh hưởng tới vị thế của tờ báo vốn được tiếng là nghiêm túc và đáng tin cậy bậc nhất nước Pháp.

Điều này dẫn tới việc độc giả quay lưng với tờ báo đã nhiều năm thân thuộc với họ. Khoảng 100 trong tổng số 750 nhân viên toà soạn sẽ bị giảm biên chế vào cuối năm nay. Quá trình tái đầu tư cho tờ báo, ước tính tốn khoảng gần 60 triệu USD, cũng có cơ không thực hiện được, bởi cho tới thời điểm này, doanh thu của họ đã sụt giảm khoảng 30 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, ông Jean-Marie Colombani, Giám đốc điều hành của Le Monde vẫn cho rằng việc vị tổng biên tập từ chức là một mất mát lớn và tờ báo sẽ phải đối mặt với một giai đoạn tương đối khó khăn. Nhưng ông cũng tỏ ra rất tự tin:  “Dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ vượt qua và vững bước đi lên"

Le Monde được thành lập năm 1944 tại thủ đô Paris theo lệnh của Tổng thống Charles de Gaulle. Những khó khăn họ đang đối mặt cũng là vấn đề chung của báo chí nước này hiện nay: lượng báo lưu thông giảm đều dẫn tới lợi nhuận thấp. Hiện chỉ khoảng 15% dân Pháp đọc nhật báo, tỷ lệ thấp nhất trong số các nước công nghiệp phát triển.
 

(NHQ - Theo AFP)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Tổng thống Bush thăm chính thức Canada (30/11/2004)
" Iraq: Đoàn hộ tống Mỹ lại bị đánh bom liều chết (30/11/2004)
" Công nương Diana từng nạo thai? (30/11/2004)
" Máy bay quân sự Mỹ mất tích ở Afghanistan (30/11/2004)
" Tổng thống Ukraine đồng ý bầu cử lại (30/11/2004)
" Đức điều tra scandal cựu binh hành hạ tân binh (29/11/2004)
" Hơn một trăm cá voi và cá heo mắc cạn ở Australia (29/11/2004)
" Israel sẵn sàng hợp tác với Palestine rút khỏi Gaza (29/11/2004)
" Nhóm Al-Zarqawi nhận trách nhiệm tàn sát ở Mosul (29/11/2004)
" Venezuela mua vũ khí Nga số lượng lớn (29/11/2004)
" Iran bên bờ vực cấm vận (28/11/2004)
" 16 quan chức bị truy tố vì giấu tai nạn hầm mỏ (28/11/2004)
" Sharon và Abbas sẵn sàng hội đàm (28/11/2004)
" Pakistan ngừng truy quét bin Laden tại Nam Waziristan (28/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang