221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1279313
"Gót chân Asin" của các nguyên thủ
0
Article
null
'Gót chân Asin' của các nguyên thủ
,

Những nỗi sợ hãi phi lý đã khiến các vị lãnh đạo hùng mạnh nhất thế giới có cách hành xử "khác người" như không bao giờ đi máy bay, chỉ thích ở trong các lều trại ngoài trời thay vì phòng khách sạn, ...

TIN BÀI NỔI BẬT:

Ông Kim Jong Il không thích đi máy bay và hầu như chỉ di chuyển đây đó bằng tàu hoả. (Ảnh: AP)
Ông Kim Jong Il không thích đi máy bay và hầu như chỉ di chuyển đây đó bằng tàu hoả. (Ảnh: AP)
Kim Jong Il

Điểm yếu: Sợ bay

Lý do: Tuần vừa qua, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã tới Trung Quốc để gặp gỡ các lãnh đạo nước này. Và như thường lệ, ông Kim Jong Il đã công du bằng tàu hoả. Người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng gần như không bao giờ đi máy bay vì vẫn còn ám ảnh về một vụ rơi trực thăng năm 1976 khiến ông bị thương nặng. Sở thích ẩn dật và hội chứng sợ bay đã khiến ông Kim bỏ lỡ nhiều cơ hội đi công cán nước ngoài. Tuy nhiên, ông cũng bố trí di chuyển xa tới tận Moscow, cách CHDCND Triều Tiên khoảng 9.334km bằng một toa xe lửa cá nhân. Đoàn tàu hoả hộ tống được bọc thép của ông Kim, được ghi nhận là có tới 90 toa, thường chỉ được sử dụng để chuyên chở ông đi lại giữa các khu dinh thự bí mật dưới mặt đất.

Lãnh đạo Libya Qaddafi không thích ở trong phòng khách sạn. Một lều trại (ảnh trái) đã được dựng thô trên bãi cỏ một khu dinh thự của Donald Trump nhằm làm nơi ăn chốn ở cho ông Qaddafi trong thời gian lưu lại New York hồi tháng 9/2009 nhưng nhà chức trách địa phương đã ra lệnh ngưng lại vì thiếu giấy phép. (Ảnh: New York Post)
Lãnh đạo Libya Qaddafi không thích ở trong phòng khách sạn. Một lều trại (ảnh trái) đã được dựng thô trên bãi cỏ một khu dinh thự của Donald Trump nhằm làm nơi ăn chốn ở cho ông Qaddafi trong thời gian lưu lại New York hồi tháng 9/2009 nhưng nhà chức trách địa phương đã ra lệnh ngưng lại vì thiếu giấy phép. (Ảnh: New York Post)
Muammar al-Qaddafi

Điểm yếu: Sợ không gian đóng kín

Lý do: Lãnh đạo Libya được cho là cảm thấy vô cùng bất tiện trong các không gian bị giới hạn. Ông Qaddafi thích ở ngoài trời, trong các lều trại kiểu Bedouin hơn là các khách sạn khi đi đây đó. Sở thích này đã gây bối rối cho các cơ quan lễ tân ngoại giao trên khắp thế giới, đặc biệt ở Paris, nơi ông Qaddafi dựng trại suốt một tuần năm 2007. Trong khi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2009, lãnh đạo Libya đã thử nhưng thất bại trong việc dựng lều trại của ông tại 3 địa điểm khác nhau ở khu vực New York, kể cả mảnh đất thuộc sở hữu của trùm truyền thông Donald Trump. Ông Qaddafi cuối cùng buộc phải dời điểm cắm trại tới Đại sứ quán Libya.

’Tổng
Tổng thống Nga Putin cho phép chú chó cưng Koni "dự khán" trong một cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Đức Merkel tháng 1/2007. (Ảnh: EPA)
Angela Merkel

Điểm yếu: Sợ chó

Lý do: Khi còn là một đứa trẻ, Thủ tướng Đức Merkel đã bị chó cắn. Điều đó khắc sâu nỗi ám ảnh về loài động vật có răng nanh trong bà. Ai cũng biết "gót chân Asin" của nữ thủ tướng Đức. Dư luận trong nước lo ngại rằng các nguyên thủ ngoại quốc có thể nắm lấy điểm yếu này để chống lại bà. Thủ tướng Nga Vladimir Putin, một chính khách lão luyện trong nghệ thuật ngoại giao tâm lý, bị cáo buộc đã nhiều lần cố gắng tận dụng nỗi sợ hãi của bà Merkel. Năm 2006, ông Putin, khi đó còn là tổng thống Nga, đã làm các nhà ngoại giao Đức lúng túng khi tặng nữ thủ tướng nước này một con chó nhỏ làm quà và tạo lập thói quen đưa chú chó lông đen Koni của ông ngồi "dự khán" trong các cuộc tiếp xúc giữa họ. Người kế nhiệm ông Putin - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đặt dấu chấm hết cho cách làm này.

Chàng cao bồi Texas George W. Bush sợ ngựa. (Ảnh: The Moderate Voice)
Chàng cao bồi Texas George W. Bush sợ ngựa. (Ảnh: The Moderate Voice)
George W. Bush

Điểm yếu: Sợ ngựa

Lý do: Cách ăn mặc kiểu phương Tây và sở thích phát quang bụi cây tại trang trại riêng ở Texas giúp cựu Tổng thống Mỹ Bush trau chuốt hình tượng chàng cao bồi kiểu Reagan. Tuy nhiên, phong cách sống đậm chất Texas của Dubya (biệt danh của ông Bush) không bao gồm việc rong ruổi trên lưng ngựa. Trong cuốn hồi ký của mình, cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox kể từng mời người đồng cấp Mỹ cưỡi chú ngựa yêu quý Dos de Julio của mình và kinh ngạc khi ông Bush "do dự, rồi rời xa khỏi chú ngựa màu vàng cao lớn, có đuôi và bờm màu sáng". Ông Fox ngờ rằng ông Bush không sẵn lòng "trèo lên lưng một con vật ... không nhất thiết dừng lại khi bạn dấn chân vào bàn hãm". Về sau, ông Fox đặt biệt hiệu cho người đồng cấp Mỹ là "chàng cao bồi kính chắn gió".

  • Thanh Bình (Theo FP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween

Các nghệ nhân đã chế ra những loại cocktail đặc biệt, với tạo hình rùng rợn chỉ dành riêng cho lễ hội ma Halloween.

Xem thi múa cột toàn nước Mỹ
Xem thi múa cột toàn nước Mỹ

Múa cột có thể bị kết tội là xấu nhưng tại cuộc thi Vô địch múa cột hàng năm toàn nước Mỹ lần thứ nhất, đó là môn thể thao về sức mạnh, nhanh nhẹn và mềm dẻo.

Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood
Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood

Từ hóa trang tới đục bí ngô, các sao Hollywood đã tìm được một cách để đắm mình trong tinh thần ngày lễ Halloween.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”
Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đó là những hòn đá biết “đẻ trứng”.

,
,
,