Trót đốt tiền để sưởi
09:18' 15/11/2004 (GMT+7)

Một người đàn ông Na-Uy khoảng 50 tuổi sau khi dự tiệc về bỗng dưng cảm thấy lạnh và quyết định đốt lò sưởi.

Soạn: AM 193229 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bức vẽ "Người đàn ông bên lò sưởi" của Van Gogh

Khi ngọn lửa bốc cháy, ông mới nhận ra rằng tập giấy mà ông dùng để nhen lửa là một phong bì có tờ hoá đơn với số tiền 2.400 USD.

Ông kể lại: "Tôi về nhà vào nửa đêm sau một bữa tiệc và muốn uống một cốc bia trước khi đi ngủ. Lúc đó khá lạnh và tôi thấy có đốm lửa trong lò sưởi. Vì thế, tôi đã lôi tập giấy cạnh lò sưởi ra và cho vào lò. Khi tôi phát hiện ra tập giấy đang cháy là phong bì đựng tiền thì quá muộn".

Ông cho biết, đó là số tiền ông có được sau khi bán một tác phẩm nghệ thuật. Giá như tờ hoá đơn không cháy hết thì ông đã có thể mang đến Ngân hàng Nhà nước để đổi lấy một tờ hoá đơn khác, nhưng lửa đã cháy quá nhanh.

(Việt Hằng - Theo AP)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Iran đồng ý ngừng chương trình hạt nhân (15/11/2004)
" Palestine: Ông Abbas thoát chết sau vụ đọ súng (15/11/2004)
" Nam Thái Lan chìm trong bạo lực (14/11/2004)
" Bom nổ ở Indonesia và Thái Lan, 6 người thiệt mạng (14/11/2004)
" Quân Mỹ chiếm lĩnh toàn bộ Fallujah (14/11/2004)
" Palestine chuẩn bị tổ chức bầu cử Tổng thống (13/11/2004)
" "Fallujah đang đối mặt với thảm họa nhân đạo" (13/11/2004)
" Thủ lĩnh Taliban Omar kêu gọi lật đổ TT Karzai (13/11/2004)
" Haiti phát lệnh bắt cựu TT Aristide (13/11/2004)
" Lộn xộn tại lễ chôn cất cố Tổng thống Arafat (12/11/2004)
" Binh sĩ Iraq bắt một giáo sĩ Hồi giáo Sunni ở Baghdad (12/11/2004)
" Ai sẽ kế thừa tài sản của ông Arafat? (12/11/2004)
" Thủ tướng Thaksin không dự Hội nghị APEC (12/11/2004)
" Rumsfeld: El Salvador có thể là hình mẫu cho Iraq (12/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang