,
221
444
Thể thao
thethao
/thethao/
1291981
Đức Khuê: Hà Lan sẽ thắng một bàn cách biệt
0
Article
null
,

Đức Khuê: Hà Lan sẽ thắng một bàn cách biệt

Cập nhật lúc 07:39, Thứ Bảy, 10/07/2010 (GMT+7)
,
Vẫn với giọng nói đầy lạc quan, “Lão nói nhiều” Đức Khuê khiến người đối diện thật sự thoải mái. Nhân dịp đội bóng anh yêu thích nhất - Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010, Đức Khuê đã mạnh dạn đưa ra nhận định riêng của mình.
 

 
 
 
Hà Lan sẽ thắng một bàn cách biệt
 
 
Đức Khuê hồ hởi nói về việc đội bóng mình yêu thích vào đến chung kết World Cup 2010: “Tôi yêu mến Cơn lốc màu Da Cam từ lâu rồi. Và tôi không bất ngờ khi họ vào chơi chung kết. Hà Lan đang đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên đăng quang World Cup sau 2 lần trước thất bại tại trận chung kết. Tây Ban Nha cũng là một đội bóng mạnh tại giải đấu này. Màn trình diễn của họ đã chứng minh tất cả. Đây mới là lần đầu tiên Tây Ban Nha lọt vào chung kết World Cup, nhưng với tư cách ĐKVĐ châu Âu, họ cũng có nhiều tiềm năng để giành Cúp. Tuy nhiên, tôi hy vọng Cơn lốc mầu Da Cam của tôi sẽ giành thắng lợi một bàn cách biệt, có thể là 1-0 hay 2-1”.
 
Nghệ sĩ Đức Khuê tin tưởng Hà Lan sẽ giành chiến thắng và đăng quang ngôi vô địch
Nghệ sĩ Đức Khuê tin tưởng Hà Lan sẽ giành chiến thắng và đăng quang ngôi vô địch
 
 
Động vật “tiên tri”, có thể chỉ là trùng hợp
 
Sau sự kiện hàng loạt các loài động vật vào cuộc dự đoán kết các trận đấu tại World Cup, Đức Khuê bày tỏ quan điểm của mình: “Thời gian vừa qua, chú bạch tuộc Paul ở Đức đã khiến dư luận phát sốt về khả năng dự đoán trận đấu của mình. Chú ta đã đoán đúng tất cả các trận đấu có ĐT Đức tại World Cup 2010. Mà theo tin mới nhất thì chú ta chọn Đức thắng Uruguay trong trận tranh hạng Ba và Tây Ban Nha thắng Hà Lan trong trận chung kết nhỉ?! Tôi thì cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Dẫu sao thì việc bạch tuộc, vẹt, voi hay khỉ… được lôi vào việc dự đoán các trận đấu bóng đá cũng khiến ngày hội bóng đá thế giới càng thêm thú vị”.

Chỉ xem mà không cá cược
 
Đức Khuê cho biết anh chưa hề cá độ các trận bóng đá, dù chỉ là ở hình thức vui vẻ với các bạn bè. “Tôi coi việc xem bóng đá là một hình thức giải trí lành mạnh. Chính vì thế, tôi không coi trọng việc cá cược.
 
Từ trước đến nay, tôi chỉ xem thôi mà không “độ” dưới bất kỳ hình thức nào đâu nhé (cười). Ở những trận đấu vòng bảng, khi có các trận đấu đá sớm vào buổi chiều thì thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà người quen xem cho vui. Còn những trận đá muộn thì về nhà xem. Ở nhà thì chỉ có tôi và thằng con lớn 13 tuổi xem bóng đá thôi. Còn mẹ nó và cô con gái 8 tuổi thì… chăm đi ngủ sớm (cười). Hôm vừa rồi, xem trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha, cậu con trai quả quyết Đức sẽ thắng. Khi biết đội bóng yêu thích bị thua, cậu ta buồn lắm”.
 
Nghệ sĩ Đức Khuê (sinh năm 1968) thuộc biên chế Nhà hát kịch Tuổi trẻ. Ngoài những vai diễn chính từng giúp anh đoạt các giải thưởng như “Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14” hay bằng khen “Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc 1995…” thì Đức Khuê được biết đến nhiều với vai hài “Lão nói nhiều” trong vở hài kịch “Bệnh nói nhiều”. Ngoài biệt danh “lão nói nhiều”, Đức Khuê còn được các đồng nghiệp gọi là Khuê “mù” vì cận quá nặng.
 
(Theo Baobongda)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,