Những kiểu đầu ấn tượng nhất World Cup 2010
Cập nhật lúc 23:45, Thứ Sáu, 02/07/2010 (GMT+7)
Làm thế nào để bạn ra sân mà tạo ra sự khác biệt với phần còn lại. Các cầu thủ mà chúng tôi giới thiệu dưới đây sẽ chỉ cho bạn câu trả lời.
Có những cầu thủ không chỉ ra sân để chơi bóng mà còn để thể hiện cá tính của mình. Khi mà những bộ quần áo đã quá giống nhau rồi thì cách mà các cầu thủ tạo ra sự khác biệt chính là mái tóc. Họ có thể không chơi bóng giỏi như Messi, nhưng họ vẫn khiến người khác phải ngắm nhìn.
Marek Hamsik, Slovakia
![]() |
Kiểu đầu nguy hiểm nhất World Cup |
Carles Puyol, Tây Ban Nha
![]() |
Những chùm tóc xoăn vô tận |
Hassan Yebda, Algeria
![]() |
Tóc gió... khó bay |
Đội tuyển Bồ Đào Nha
![]() |
Không ai chịu thua kém ai |
Gervinho, Bờ Biển Ngà
![]() |
Một chữ V bay bổng |
Valon Behrami, Thụy Sĩ
![]() |
Củ hành chính hiệu |
Lionel Messi, Argentina
![]() |
Mái tóc này nổi tiếng nhờ chủ nhân của nó |
Bacary Sagna, Pháp
![]() |
Và ngược lại, Sagna được nhiều người biết đến hơn nhờ mái tóc của mình |
Djibril Cisse, Pháp
![]() |
Điểm sáng của tuyển Pháp |
Rigobert Song, Cameroon
![]() |
Cuốn theo chiều gió |
Và những kiểu tóc đã đi vào lịch sử
![]() |
(Theo Bongdaso)
,