,
221
10805
Chân dung - Phỏng vấn
chandungphongvan
/thethao/chandungphongvan/
1262984
"Làm HLV ở V-League dễ mất việc lắm!"
0
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
HLV Lê Thụy Hải:

'Làm HLV ở V-League dễ mất việc lắm!'

Cập nhật lúc 22:11, Thứ Tư, 10/02/2010 (GMT+7)
,

- Một HLV cá tính, dám nói, dám làm và đã làm được không ít như Lê Thụy Hải thì không thể đứng ngoài những guồng quay đầu tiên đầy sôi động của V-League 2010. Điều này được minh chứng qua chia sẻ của HLV Lê Thụy Hải với Thể thao VietNamNet.

Ông đã theo dõi được những trận đấu nào trong hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2010?

- HLV Lê Thụy Hải: Trận XM.HP thua SHB Đà Nẵng 2-3 tôi có đến sân theo dõi trực tiếp, còn trận đấu mới đây giữa Lam Sơn Thanh Hóa và XM.HP tôi xem qua ti vi.

XMHP

XM.HP (áo đỏ) chưa xứng tầm ’đại gia’. Ảnh: Đức Anh

Nói thật, giờ không làm HLV nên cũng không có điều kiện theo dõi nhiều trận đấu nữa.

Vậy ông đánh giá thế nào về kết quả các trận đấu thuộc hai vòng đầu tiên và trật tự hiện nay trên bảng xếp hạng V-League 2010?

- Theo tôi, XM.HP thua SHB Đà Nẵng 2-3 như vậy là chưa hợp lý nhưng Hải Phòng vẫn thất thường lắm.

HA.GL như thế (thua cả 2 trận) không phản ánh đúng thực tế, như những gì mà người hâm mộ đòi hỏi ở đội bóng này.

Bình Dương và Hà Nội T&T, đương nhiên sẽ nằm trong nhóm những đội cạnh tranh thứ hạng cao. Hòa Phát HN, thắng một và thua một trận với lực lượng không quá mạnh theo tôi có thể coi là đột biến.

Hay như Lam Sơn Thanh Hóa, lực lượng của đội bóng này không yếu mà chưa thắng được trận nào không phản ánh đúng trình độ.

Navibank SG nếu vẫn muốn thay đổi kiểu đá rắn mà người ta thường nói là ’chém đinh, chặt sắt’ bằng lối đá đẹp đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ thành phố HCM thì không dễ.

Đâu phải lúc nào cũng thay đổi được cách chơi quen thuộc của mình.

Đà Nẵng tuy mới đá một trận nhưng tôi nghĩ đội bóng này cũng chưa thể hiện được như những gì mà người ta từng thấy ở họ trong mùa giải 2009 khi đã giành chức vô địch...

HN T&T Khánh Hoà Sỹ Cường. Ảnh: Đức Anh

Hà Nội T&T (giữa) thì ngược lại. Ảnh: Đức Anh

V-League 2010 sẽ trở lại sau Tết nguyên đán và theo nhận định của ông, thứ tự xếp hạng của các đội sẽ nhanh chóng thay đổi hay còn được duy trì thêm một thời gian dài nữa?

- Tất nhiên trật tự xếp hạng sẽ còn phải thay đổi nhiều nhưng cái để cho các đội vượt lên cho đúng với tầm cỡ của họ không dễ vì khoảng cách nhiều khi đã là 5, 6 điểm.

Khi ấy, mình phải thắng 2 trận và chờ họ thua 2 trận thì mới vươn lên được, ngoài ra còn phải trông chờ vào may mắn mà điều này rất quan trọng.

Như Bình Dương đấy, quân họ mạnh, HLV giỏi nhé nhưng lá thăm của họ cũng may mắn chứ. Hai vòng đấu đầu tiên chỉ phải gặp Thanh Hóa và Nam Định.

Nam Định như các bạn đã từng nói bị xem là ứng cử viên xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Còn Thanh Hóa có rất nhiều diễn biến, từ việc chuyển giao Thể Công về, đội hạng nhất thì bị xóa sổ. Hai vòng đấu đầu hết gặp Bình Dương lại đến XM.HP, khó chứ.

Thành tích thi đấu không như mong muốn của nhiều đội bóng khiến sức ép dành cho các HLV rất lớn, từng là một người trong cuộc, ông có muốn chia sẻ điều gì?

- Làm nghề nào thì cũng có sức ép cả thôi, vấn đề là sức ép lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, sức ép đối với các HLV, nhất là những người làm việc tại môi trường BĐVN thì khác và lớn rất nhiều, vấn đề là anh có vượt qua được nó hay không.

Và HLV Vương Tiến Dũng đang chịu sức ép tại Hải Phòng. Ảnh: Đức Anh

Nào là sức ép từ lãnh đạo, cầu thủ, báo chí... Sức ép nào cũng khiến HLV mệt mỏi cả, thậm chí có những lúc khiến cho người ta không thể nghĩ ra được cái gì.

Chính vì thế, một HLV muốn vượt qua sức ép phải biết được họ cần phải làm gì.

Đội bóng chưa có sự đoàn kết thì phải làm sao cho đoàn kết hơn, lối chơi chưa kết dính thì phải điều chỉnh, thay đổi, chưa có người dẫn dắt thì phải xây dựng lối đá khác cho phù hợp...

Nếu không khéo và xử lý nhanh nhạy trong tình huống khó thì sẽ bị suy sụp hơn nữa.

Ghế HLV nào trong số 14 CLB hiện nay là ’nóng’, theo ông?

- Vị trí của anh Dũng (HLV Vương Tiến Dũng) ở Hải Phòng mệt đấy, hay HA.GL, dù đội bóng này ít khi thay đổi, Ninh Bình nữa...

Mà ở Ninh Bình lại thất thường lắm.

Một, hai trận nữa mà không thắng thì mình không từ chức họ cũng sa thải. Từng ở trong hoàn cảnh như vậy nên tôi biết và tôi hiểu sức ép mà các HLV đang phải chịu.

Mà ở V-League, HLV dễ mất việc lắm, người ta chỉ cần đền bù cho hai tháng lương thế là xong chứ có gì to tát đâu.

HLV Lê Thụy Hải. Ảnh: H.C

Trong khi đồng nghiệp Lê Thụy Hải (phải) chờ cơ hội và thách thức mới. Ảnh: Hải Châu

Và HLV Lê Thụy Hải sẽ sớm trở lại cầm quân tại V-League?

- Thời gian đầu mùa giải, tôi có nhận được lời mời của một số đội bóng như Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình nhưng có những lúc cảm thấy mệt mỏi, mất niềm tin nên tôi từ chối.

Năm ngoái, khi tôi đến Thể Công sau giai đoạn một, từng được bình chọn là HLV xuất sắc nhất tháng, đội nhà thắng 4 trận nhưng sau đó lại thua những trận sân nhà mà không đáng thua, thế nên chán.

Còn đến lúc này, khi người ta hỏi đến mà mình không nhận thì buồn cười lắm.

Chưa biết đến có làm gì được hay không nhưng không nên không đến.

Năm nay tôi 64 tuổi rồi nhưng vẫn còn yêu nghề lắm. Nói như thế nào để cho bạn dễ hiểu nhỉ.

Tôi vẫn còn thích thăng trầm trong nghề nghiệp, còn say nghề lắm, muốn được tận hưởng nhiều cảm xúc trong bóng đá.

Nhiều khi chỉ là những ánh mắt của các cầu thủ sau trận đấu, dù không nói ra nhưng hiểu hết đấy...

Tôi không làm việc vì lý do kinh tế. Tuy tôi không giàu nhưng người ta có gì tôi cũng có thể có cái đó.

Xin cảm ơn ông!

  • Chí Lâm (thực hiện)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,